Bình Định: Đầu năm đi chợ mua lộc, cầu duyên

(Dân trí) - Đến hẹn, sáng mùng 1 Tết (tức 28/1 DL), hàng vạn người dân miền đất võ, du khách gần xa lại nô nức về huyện Tuy Phước (Bình Định) để tham dự Lễ hội Chợ Gò Trường Úc, cùng nhau mua lộc về nhà, các bạn trẻ thì cầu duyên thắm tình nồng.

Huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) là một trong những địa phương chịu thiệt hại của 5 trận lũ lụt liên tiếp cuối năm 2016. Thế nhưng, thành một nét văn hóa truyền thống, đúng mùng 1 Tết người dân trên địa bàn huyện nô nức về chợ này mua lộc đầu năm và chơi những trò chơi dân gian.

Khai hội chợ Gò Trường Úc (huyện Tuy Phước), chợ duy nhất tỉnh Bình Định họp mùng 1 Tết hút hàng vạn người dân và du khách tham gia
Khai hội chợ Gò Trường Úc (huyện Tuy Phước), chợ duy nhất tỉnh Bình Định họp mùng 1 Tết hút hàng vạn người dân và du khách tham gia

Ghi nhận của PV Dân trí, từ tờ mờ sáng 28/1 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017) đã có hàng ngàn người dân từ khắp vùng quê trên địa bàn huyện, các huyện, thành phố lân cận và du khách đổ nhau về trung tâm Chợ Gò. Đông nhất là khoảng thời gian từ 6h30 - 7h30, dòng người đổ về đông đúc khiến cho nhiều tuyến đường dẫn về Chợ Gò chật cứng người. Lực lượng cảnh sát giao thông phải bố trí lực lượng điều tiết giao thông.

Theo các bậc cao niên, người đến chợ Gò không chỉ du xuân mà còn mua lộc về nhà. Đặc biệt, phiên chợ bán những trái câu, lá trầu được xem như món lộc đầu năm để cho những ai thành tâm sẽ gặp duyên may, phước lành.

Nét độc đáo của chợ Gò là việc mua bán không mang nặng tính kinh doanh. Điều quan trọng, đến với chợ Gò để người dân được trao cho nhau chút lộc đầu Xuân, chúc phúc cho mọi người, mọi nhà năm mới an lành, gia đình thuận hòa, phát tài phát lộc. Anh Nguyễn Vũ Hoàng (35 tuổi, ở TP Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi là người thành phố nhưng, 5 năm qua dịp Tết nào tôi cũng đi chợ Gò mua chút lộc đầu năm đem về nhà. Cứ nghĩ năm nay, lũ lụt bà con đi họp chợ sẽ ít, nhưng hôm nay thật đông vui”.

Đến với Lễ hội chợ Gò, người mua lộc đầu năm, người dân và du khách đã được tận mắt chiêm ngưỡng, thưởng thức nhiều trò chơi dân gian truyền thống mang đậm nét văn hóa miền đất võ Bình Định như: Đập bong bóng, múa lân, đánh cờ, hát tuồng, bài chòi đối đáp. Đặc biệt, du khách được chứng kiến những màn giao lưu múa võ cổ truyền tôn vinh truyền thống miền đất võ Bình Định.

Tương truyền phiên chợ Gò có hàng trăm năm từ thời 3 anh em nhà Tây Sơn. Đến nay, phiên chợ Gò vẫn tồn tại, gìn giữ nét mộc mạc của một phiên chợ quê truyền thống của người dân. Nó xuất phát từ lòng biết ơn cổ nhân và những ước vọng về một năm mới an vui, hạnh phúc, may mắn nhiều như lộc xuân.

Một số hình ảnh chợ Gò (huyện Tuy Phước, Bình Định) họp sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017:

Hàng ngàn người dân và du khách gần xa đến chợ Gò Trường Úc ngày mùng 1 Tết du xuân và mua lộc về nhà
Hàng ngàn người dân và du khách gần xa đến chợ Gò Trường Úc ngày mùng 1 Tết du xuân và mua lộc về nhà
Bình Định: Đầu năm đi chợ mua lộc, cầu duyên - 3

Phiên chợ chủ yếu là các sản vật ở quê đem lên bán với hy vọng đem lại may mắn chứ không mang nặng tính kinh doanh

Phiên chợ chủ yếu là các sản vật ở quê đem lên bán với hy vọng đem lại may mắn chứ không mang nặng tính kinh doanh

Người già trẻ nhỏ đi chợ Gò như thành một nét văn hóa truyền thống của người dân miền đất võ Bình Định
Người già trẻ nhỏ đi chợ Gò như thành một nét văn hóa truyền thống của người dân miền đất võ Bình Định

Chợ Gò Trường Úc tồn tại hàng trăm năm nay vẫn giữ nguyên nét đẹp văn hóa của người dân vùng quê

Chợ Gò Trường Úc tồn tại hàng trăm năm nay vẫn giữ nguyên nét đẹp văn hóa của người dân vùng quê

Đến chợ Gò còn mua câu trầu cho duyên thắm tình nồng (ảnh Nguyễn Dũng)
Đến chợ Gò còn mua câu trầu cho duyên thắm tình nồng (ảnh Nguyễn Dũng)

Doãn Công