Biên tập viên bản tin thời tiết “vô hình” trên màn ảnh

(Dân trí) - Vì một sơ suất trong lựa chọn trang phục, người dẫn chương trình bản tin thời tiết đã bị hòa vào phông nền và bỗng trở nên “vô hình”. Và vì một chú chó quá thân thiện, bản tin từ hiện trường đã bị… “sập”.

Biên tập viên bản tin thời tiết “vô hình” trên màn ảnh

Một chương trình bản tin của đài KTLA (Los Angeles, Mỹ) mới đây đã chứng kiến một sự cố hài hước khi người dẫn chương trình bản tin thời tiết - cô Liberté Chan - đã chọn mặc một chiếc váy trắng với họa tiết chạy dọc thân váy màu đỏ, khi cô xuất hiện trong khuôn hình, ngay lập tức Liberté Chan bị “hòa vào” phông nền và như trở nên vô hình.

Một người đồng nghiệp cùng dẫn bản tin đã giải cứu cho cô khỏi sự cố trang phục này bằng cách đưa cho cô chiếc áo khoác của anh. Phông nền bản tin thời tiết màu xanh và khi lên sóng, người dẫn không được mặc đồ trắng nếu không muốn bị nền phông xanh này “nuốt chửng”.

Khi cô Liberté Chan hòa vào phông nền, bản đồ thời tiết bỗng trở nên rối rắm bởi các họa tiết màu đỏ trên thân váy vẫn tiếp tục xuất hiện trong khi chiếc váy trắng thì “biến mất”.

“Tai nạn nghề nghiệp” của nữ biên tập viên bản tin thời tiết

Bản tin thời tiết bắt đầu bằng hình ảnh cô Chan bước vào khuôn hình và xuất hiện trước một bản đồ thời tiết. Trong khi cô bắt đầu nói về các thông tin thời tiết thì cả Chan và các đồng nghiệp của cô bắt đầu nhận ra vấn đề với chiếc váy cô đang mặc, Chan liền tự bình luận: “Ôi, tôi phải đi thay đồ thôi, hãy nhìn này. Nó đã làm hỏng bản tin rồi. Tôi đã nghĩ chiếc váy này ổn…”.

Ngay lúc này, người đồng nghiệp của cô cũng là người đang dẫn bản tin chính - anh Chris Burrous - đã phản ứng nhanh và chạy lên đưa cho cô chiếc áo khoác của mình để nhanh chóng giải cứu tình huống khó xử cho cô Chan.

Người dẫn bản tin thời tiết của kênh KTLA5 - cô Liberté Chan - đã sơ suất trong việc chọn trang phục. Toàn bộ chiếc váy trắng biến mất chỉ để lại những họa tiết chạy dọc thân váy màu đỏ.
Người dẫn bản tin thời tiết của kênh KTLA5 - cô Liberté Chan - đã sơ suất trong việc chọn trang phục. Toàn bộ chiếc váy trắng biến mất chỉ để lại những họa tiết chạy dọc thân váy màu đỏ.
Ngay khi Chan xuất hiện trên khuôn hình, cô và các đồng nghiệp đã nhận ra rắc rối.
Ngay khi Chan xuất hiện trên khuôn hình, cô và các đồng nghiệp đã nhận ra rắc rối.

Để sự cố trở nên hài hước, cô Chan đã nhảy múa và tạo dáng với chiếc áo khoác “cứu nguy” quá khổ. Cô còn đùa tếu với người đồng nghiệp nam của mình rằng: “Anh có thắt lưng ở đó không? Tôi có thể thắt nó lại”. Sau những tiếng cười và câu đùa tếu qua lại, Chan đã cố gắng hoàn tất nốt bản tin thời tiết của mình.

Người dẫn chương trình bản tin phát trên kênh KTLA5 - anh Chris Burrous - đã nhanh chóng chạy lên cứu nguy cho người đồng nghiệp của mình.
Người dẫn chương trình bản tin phát trên kênh KTLA5 - anh Chris Burrous - đã nhanh chóng chạy lên cứu nguy cho người đồng nghiệp của mình.
Cô Chan nhảy múa rồi tạo dáng với chiếc áo khoác quá khổ để sự cố trở nên hài hước.
Cô Chan nhảy múa rồi tạo dáng với chiếc áo khoác quá khổ để sự cố trở nên hài hước.
Sau đó, cô Chan đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh ghép gồm chiếc váy trắng của cô khi ở bên ngoài và khi bị hòa trộn vào phông nền bản tin thời tiết.
Sau đó, cô Chan đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh ghép gồm chiếc váy trắng của cô khi ở bên ngoài và khi bị hòa trộn vào phông nền bản tin thời tiết.

“Sập” bản tin vì một chú chó hiếu động

Những sự cố trong bản tin trực tiếp luôn khiến người xem cảm thấy hài hước và phấn khích. Trong tuần qua, một phóng viên hiện trường của kênh Fox 13 đã có một ngày làm việc không dễ dàng khi bị một chú chó chạy lại làm thân không đúng thời điểm.

Sự quấn quýt bất ngờ của chú chó với người phóng viên đang đưa tin từ hiện trường đã khiến bản tin bị “sập” dù đang lên sóng trực tiếp từ thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ.

Phóng viên kỳ cựu Earle Farrell của kênh Fox 13 đang đưa tin bên một cánh đồng thì một chú chó bỗng từ đâu chạy tới và làm thân với ông Farrell một cách quá nồng nhiệt.

Ông Farrell thoạt tiên đã cố gắng để tiếp tục bản tin của mình về một cuộc bầu cử đối với vị trí người đứng đầu lực lượng cứu hỏa tại địa phương này, nhưng cuối cùng ông đã phải “đầu hàng” và xin bản tin trở về trường quay chính.

Phóng viên kỳ cựu Earle Farrell của kênh Fox 13 đang đưa tin trực tiếp từ hiện trường thì một chú chó bỗng từ đâu tiến lại làm thân.
Phóng viên kỳ cựu Earle Farrell của kênh Fox 13 đang đưa tin trực tiếp từ hiện trường thì một chú chó bỗng từ đâu tiến lại làm thân.
Chú chó quấn lấy ông Farrell không rời khiến ông không thể nào đưa tin được nữa.
Chú chó quấn lấy ông Farrell không rời khiến ông không thể nào đưa tin được nữa.

Ông Farrell đã phải “chữa cháy” trên sóng truyền hình rằng: “Xin mời trường quay tiếp tục! Ở đây tôi có một chú chó rõ ràng là đang rất mến tôi. Chúng tôi buộc phải dừng lại bởi tôi không thể nào khiến chú chó rời đi được”. Chú chó không hề e ngại đã quấn lấy phóng viên Farrell, dù ông đã cố đuổi chú chó đi, nhưng không thể nào làm được.

Phóng viên Farrell đã cố đuổi chú chó đi nhưng không thể nào làm được với chú chó “ngoan cố” này.
Phóng viên Farrell đã cố đuổi chú chó đi nhưng không thể nào làm được với chú chó “ngoan cố” này.
Sau khi đầu hàng với chú chó “dai dẳng”, ông Farrell buộc phải đề nghị bản tin quay trở về trường quay.
Sau khi đầu hàng với chú chó “dai dẳng”, ông Farrell buộc phải đề nghị bản tin quay trở về trường quay.

“Sập” bản tin vì một chú chó hiếu động

Bích Ngọc
Theo Daily Mail