Bật cười với… “nỗi đau đời” của Leonardo DiCaprio

(Dân trí) - Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Leonardo DiCaprio đã đạt được tất cả những vinh quang mà một tài tử điện ảnh mơ ước, ngoại trừ một thứ duy nhất: tượng vàng Oscar. Đã 5 lần được đề cử, nhưng chưa một lần lên bục nhận giải, đó chính là “nỗi đau đời” của Leo.

Giờ đây, Leonardo DiCaprio lại đang đứng trước một cơ hội mới, anh đang được đề cử ở hạng  mục Nam chính xuất sắc tại giải Oscar với vai diễn chính trong phim “The Revenant” (Bóng ma trở về). Tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi cái tên sẽ được xướng lên, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về Leonardo để quan sát từng động thái…

Sau 4 lần hụt mất tượng vàng, Leonardo đang đứng trước cơ hội thứ 5. Người phương Đông có câu “quá tam ba bận”, nhưng Leonardo thì đã quá những… bốn bận. Liệu bận thứ 5 có phá được lời nguyền đối với “chàng Jack”. Liệu sự ngăn cách giữa chàng và tượng vàng có kéo dài thêm nữa?

Dưới đây là những ảnh chế hài hước nhất về “nỗi đau đời” của Leonardo DiCaprio tại giải Oscar sau 4 lần hụt hẫng và một lần thứ 5 đang nuôi hy vọng:

Nơi bày tượng vàng đã có sẵn rồi, chỉ còn chờ có… tượng vàng nữa thôi.
Nơi bày tượng vàng đã có sẵn rồi, chỉ còn chờ có… tượng vàng nữa thôi.
“Nỗi hận” của Leo khi không được góp mặt trong bức ảnh tự sướng gây bão cư dân mạng hồi năm 2014. Bức ảnh quy tụ một dàn sao đi dự lễ trao giải Oscar.
“Nỗi hận” của Leo khi không được góp mặt trong bức ảnh tự sướng gây bão cư dân mạng hồi năm 2014. Bức ảnh quy tụ một dàn sao đi dự lễ trao giải Oscar.
Nam diễn viên người Mỹ Dylan Thomas Sprouse chọc tếu chuyện Leo lại tiếp tục trượt giải Oscar hồi năm 2014, khi đó, anh được đề cử ở hạng mục Nam chính với phim “The Wolf of Wall Street” (Sói già phố Wall).
Nam diễn viên người Mỹ Dylan Thomas Sprouse chọc tếu chuyện Leo lại tiếp tục trượt giải Oscar hồi năm 2014, khi đó, anh được đề cử ở hạng mục Nam chính với phim “The Wolf of Wall Street” (Sói già phố Wall).
Toàn bộ diễn biến cảm xúc của Leonardo trong giây phút trao giải ở hạng mục Nam chính xuất sắc hồi năm 2014.
Toàn bộ diễn biến cảm xúc của Leonardo trong giây phút trao giải ở hạng mục Nam chính xuất sắc hồi năm 2014.
Bật cười với… “nỗi đau đời” của Leonardo DiCaprio - 5
Lời thì thầm của hai người đàn ông
Lời thì thầm của hai người đàn ông
Các bạn đồng nghiệp nói gì với Leo “tội nghiệp”?
Các bạn đồng nghiệp nói gì với Leo “tội nghiệp”?
Nếu vĩnh viễn Leo không thể có được một tượng vàng nào, hẳn người ta sẽ phải làm phim tiểu sử về anh - một tài tử nổi danh hàng đầu của màn ảnh thế giới luôn trắng tay tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới. Tên phim hẳn phải là: “Cố lên, nếu anh tóm được tôi” - một câu thách thức của tượng vàng dành cho nam tài tử.
Nếu vĩnh viễn Leo không thể có được một tượng vàng nào, hẳn người ta sẽ phải làm phim tiểu sử về anh - một tài tử nổi danh hàng đầu của màn ảnh thế giới luôn trắng tay tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới. Tên phim hẳn phải là: “Cố lên, nếu anh tóm được tôi” - một câu thách thức của tượng vàng dành cho nam tài tử.
Có lẽ vì Oscar không biết Leonardo DiCaprio là ai nên mãi vẫn chưa chịu “kết bạn” với anh.
Có lẽ vì Oscar không biết Leonardo DiCaprio là ai nên mãi vẫn chưa chịu “kết bạn” với anh.
Nếu fan hâm mộ quyết không rời khỏi nhà chừng nào thần tượng của họ chưa giành được giải Oscar, kết quả hẳn sẽ phải như thế này… Chờ đợi mỏi mòn!
Nếu fan hâm mộ quyết không rời khỏi nhà chừng nào thần tượng của họ chưa giành được giải Oscar, kết quả hẳn sẽ phải như thế này… Chờ đợi mỏi mòn!
Nỗi đau của Leonardo DiCaprio trong năm 2014.
Nỗi đau của Leonardo DiCaprio trong năm 2014.
Tâm sự của Leo “đen đủi”.
Tâm sự của Leo “đen đủi”.
“Nỗi đau đời” của Leonardo.
“Nỗi đau đời” của Leonardo.
Tượng vàng ở đâu?
Tượng vàng ở đâu?
Nếu được lên nhận giải, chắc chắn Leo sẽ không “lập cập” như Jennifer Lawrence. Anh đã chờ bao năm để có được giây phút bước lên bục như vậy, định mệnh là chưa bao giờ tên anh được xướng lên.
Nếu được lên nhận giải, chắc chắn Leo sẽ không “lập cập” như Jennifer Lawrence. Anh đã chờ bao năm để có được giây phút bước lên bục như vậy, định mệnh là chưa bao giờ tên anh được xướng lên.
Nỗi buồn hằng đêm của chàng Jack.
Nỗi buồn hằng đêm của chàng Jack.
Liệu có lúc nào Leonardo được cầm tượng vàng trên tay?
Liệu có lúc nào Leonardo được cầm tượng vàng trên tay?
Có lẽ nào khi cuối cùng cũng được lên nhận giải, Leonardo sẽ nhắc lại câu thoại định mệnh của nàng Rose khi về già: “Đã 84 năm trôi qua…”.
Có lẽ nào khi cuối cùng cũng được lên nhận giải, Leonardo sẽ nhắc lại câu thoại định mệnh của nàng Rose khi về già: “Đã 84 năm trôi qua…”.
Leonardo đừng đánh mất hy vọng!
Leonardo đừng đánh mất hy vọng!
Leo, hãy chờ đã, chưa được đâu!
Leo, hãy chờ đã, chưa được đâu!
Leo vẫn đang chờ, một ngày nào đó, tượng vàng sẽ đến với anh.
Leo vẫn đang chờ, một ngày nào đó, tượng vàng sẽ đến với anh.
Cơn ác mộng của Leo hẳn phải có “diện mạo” như thế này. Nỗi ám ảnh với tượng vàng.
Cơn ác mộng của Leo hẳn phải có “diện mạo” như thế này. Nỗi ám ảnh với tượng vàng.
Khuôn mặt buồn không tả xiết của Leo tại lễ trao giải năm 2014.
Khuôn mặt buồn không tả xiết của Leo tại lễ trao giải năm 2014.
Trong khi các bạn đồng nghiệp nhận về tượng vàng, liệu ai có được nhiều ảnh chế như Leo? Đó có lẽ cũng là một sự… an ủi.
Trong khi các bạn đồng nghiệp nhận về tượng vàng, liệu ai có được nhiều ảnh chế như Leo? Đó có lẽ cũng là một sự… an ủi.
Nếu ngày đó xảy ra…
Nếu ngày đó xảy ra…
Leo à, fan hâm mộ tin vào anh!
Leo à, fan hâm mộ tin vào anh!

Bích Ngọc
Tổng hợp