Chuyện cười trên mạng:

Bạn đã bao giờ biết ơn… Google chưa?

(Dân trí) - Một câu chuyện cười có thật hiện đang lan truyền trên mạng, xoay quanh bà cụ 85 tuổi sử dụng Internet và tấm lòng biết ơn… Google.

Một câu chuyện cười có thật hiện đang lan truyền trên mạng, xoay quanh bà cụ người Anh May Ashworth 85 tuổi mới học cách sử dụng mạng Internet. Người cháu trai của cụ - anh chàng Ben John 25 tuổi - đã được phen “cười đau ruột” khi tình cờ sử dụng laptop của bà và phát hiện ra cách bà “giao tiếp” với… Google.

“Chúa ơi, dùng laptop của bà và phát hiện ra rằng khi cần Google, bà luôn viết thêm từ ‘làm ơn’ và ‘cảm ơn’ trong mỗi dòng tìm kiếm. Mình đã không làm được như bà!” - Ben John đã chia sẻ chi tiết hài hước này lên mạng xã hội cùng với những biểu tượng cảm xúc cười ngặt nghẽo. Đăng tải của Ben đã bất ngờ nhận được gần 10.000 lượt thích và 6.500 lượt chia sẻ.

Anh chàng Ben John đã tạo nên một câu chuyện cười gây sốt trên mạng khi phát hiện ra bà của mình thường “giao tiếp rất lịch sự” với Google mỗi khi cần tìm kiếm một thông tin gì đó. Chẳng hạn trong tìm kiếm trên đây, bà cụ viết: “Làm ơn hãy chuyển những chữ số La Mã mcmxcviii sang số đếm cảm ơn”.
Anh chàng Ben John đã tạo nên một câu chuyện cười gây sốt trên mạng khi phát hiện ra bà của mình thường “giao tiếp rất lịch sự” với Google mỗi khi cần tìm kiếm một thông tin gì đó. Chẳng hạn trong tìm kiếm trên đây, bà cụ viết: “Làm ơn hãy chuyển những chữ số La Mã mcmxcviii sang số đếm cảm ơn”.

Phần đông cư dân mạng đều “choáng ngợp” trước sự lịch thiệp của bà cụ May và để lại tin nhắn thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho bà cụ.

Một cư dân mạng đã nhận xét: “Đây là điều dễ thương nhất từng thấy”, đáp lại, Ben John chia sẻ rằng cậu đã hỏi bà về cách bà tra cứu trên mạng và bà cụ nghĩ rằng cấu trúc mình thường sử dụng với những từ “làm ơn” và “cảm ơn” là hoàn toàn bình thường.
Một cư dân mạng đã nhận xét: “Đây là điều dễ thương nhất từng thấy”, đáp lại, Ben John chia sẻ rằng cậu đã hỏi bà về cách bà tra cứu trên mạng và bà cụ nghĩ rằng cấu trúc mình thường sử dụng với những từ “làm ơn” và “cảm ơn” là hoàn toàn bình thường.
Bạn đã bao giờ biết ơn… Google chưa? - 3
Hai cư dân mạng khác bình luận: “Điều này thật tuyệt, bà của cậu quả là một tài sản quý báu. Chúc mừng nhé” hay “Đây là một trong những truyện cười đậm chất Anh nhất mà tôi từng được nghe. Cầu Chúa phù hộ cho bà”.
Hai cư dân mạng khác bình luận: “Điều này thật tuyệt, bà của cậu quả là một tài sản quý báu. Chúc mừng nhé” hay “Đây là một trong những truyện cười đậm chất Anh nhất mà tôi từng được nghe. Cầu Chúa phù hộ cho bà”.

Trong khi những người dùng mạng xã hội khác thì đùa tếu theo câu chuyện của Ben, cho rằng bà cụ lịch sự với Google như thế là rất phải, bởi trong tương lai, khi máy tính ngày càng trở nên thông minh, “nhỡ” đến một lúc nào đó, nó thông minh đến mức có thể “phân loại” người dùng thì bà cụ hẳn sẽ rất có lợi. “Chúng tôi sẽ ghi nhớ sự trân trọng này!”, một bình luận hài hước.

Ở kỷ nguyên công nghệ số, những truyện cười gây sốt trên mạng xoay quanh các sản phẩm công nghệ cũng ngày càng trở nên duyên dáng và thâm thúy, hãy cùng cười sảng khoái với những câu chuyện dưới đây…

Facebook trong đời sống thật

Tôi đang thử kết bạn ngoài đời thật và áp dụng những nguyên tắc giống như trên Facebook…

Mỗi ngày, tôi xuống phố, đề nghị những người qua đường mà tôi thấy thích thú “kết bạn” với mình, rồi tôi nhiệt tình kể cho họ nghe rằng sáng hôm đó tôi đã ăn gì, hiện giờ tôi đang cảm thấy thế nào, tôi đang suy nghĩ gì, đang định làm gì - với ai - ở đâu…

Tôi cho họ xem ảnh gia đình mình, ảnh chú chó của mình, ảnh kỳ nghỉ của gia đình, ảnh bữa trưa, ảnh tập gym… Nói chung là ảnh đủ thứ.

Tôi cũng lắng nghe những phản hồi của họ và khi thấy thích quá, tôi giơ ngón tay cái lên để thể hiện là tôi rất “like”, tôi nói với họ rằng tôi rất “thích” họ. Tâm đắc quá, tôi sẽ “bình luận” đôi câu và “chia sẻ” lại những gì thú vị vừa nghe, vừa thấy với những người khác nữa. Đôi khi tôi cũng thử “chọc ghẹo” một vài người.

Thật tuyệt vời, mọi thứ diễn ra y hệt trên Facebook…

Hiện giờ tôi đã có bốn người “theo dõi”, gồm có hai cảnh sát, một thám tử tư, và một bác sĩ tâm thần. Tôi hy vọng trong tương lai, bằng cách này, tôi sẽ “kết bạn” được nhiều hơn nữa.

Khi Wikipedia, Google, Facebook, Internet… cùng “tỏ ra nguy hiểm”

Wikipedia: Mình biết mọi thứ!

Google: Mình có mọi thứ!

Facebook: Mình biết mọi người!

Internet: Không có tớ, các cậu chả là gì!

Điện: Nói nữa đi, anh bạn!

Bích Ngọc
Tổng hợp