Anh mở triển lãm ảnh về Hà Nội hồi đầu thập niên 1980

(Dân trí) - Qua mỗi bức ảnh, người xem sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội, sự lạc quan của người dân Hà Nội và ánh nhìn đầy tin tưởng thể hiện trong góc máy của người chụp – ông John Ramsden, một nhà ngoại giao người Anh.

Từ ngày 2-4/5 tới, tại triển lãm Hoxton Arches ở thành phố London, Anh sẽ diễn ra một cuộc triển lãm ảnh với chủ đề “Hanoi: Spirit of Place” (Hà Nội – Linh hồn một vùng đất).

Tại triển lãm, hơn 60 bức ảnh được nhà ngoại giao người Anh John Ramsden chụp tại Hà Nội vào đầu thập niên 1980 sẽ được đưa ra giới thiệu với công chúng. Những bức ảnh này được chụp khi ông còn đang làm việc tại Hà Nội

Ông John Ramsden

Ông John Ramsden

Đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm kể từ khi ông Ramsden rời khỏi Việt Nam, những bức ảnh được đem ra trưng bày, giới thiệu với công chúng.

Những bức ảnh này được tuyển chọn từ gần 2.000 bức ảnh do ông Ramsden chụp trong 3 năm, từ 1980-1983, chúng khắc họa cuộc sống đời thường của người dân Hà Nội trong những năm tháng đầu thập niên 1980.

Đây là thời kỳ đất nước còn gặp nhiều khó khăn khi chiến tranh vừa mới qua đi. Sống trong một đất nước đang ở thời kỳ hậu chiến, ông Ramsden cảm nhận rõ niềm tin, hy vọng và tinh thần phấn chấn trong mỗi người dân.

Trong mỗi bức ảnh người xem đều cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội, sự lạc quan của người dân Hà Nội và một ánh nhìn đầy tin tưởng phảng phất trong góc máy của người chụp. ​Những ngày đó, ông Ramsden vẫn thường chậm rãi đạp xe vòng quanh Hà Nội để chụp hình.

Một số bức hình trong bộ ảnh đem triển lãm của ông John Ramsden:

Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


 
 
Pi Uy
Theo Hanoi Spirit of Place