“Ăn mặc phản cảm trên chuyến bay là hình ảnh xấu xí”

(Dân trí) - “Quan sát các clip và hình ảnh được ghi lại trên chuyên cơ, các cầu thủ của chúng ta đã đỏ mặt, ngây người, có thái độ tránh né, hoặc… nhắm mắt ngủ”, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ trước hình ảnh người mẫu mặc bikini phản cảm trên máy bay đón U23 Việt Nam.

Từ Hoa hậu H'Hen Niê đến đội tuyển U23 Việt Nam, chúng ta đang trông chờ hình tượng cho một lớp thế hệ người trẻ mới: Trong sáng, chọn lối sống giản dị, kiên cường, quả cảm, vị tha, nhân ái, kiên nhẫn, đầy tinh thần trách nhiệm, sống có mục đích, và biết theo đuổi ước mơ của mình một cách tích cực.

Qua mỗi trận đấu của Vòng chung kết U23 châu Á 2018, chúng ta ngày càng thấy thương quý và tự hào vì đội tuyển U23 Việt Nam. Sự chiến đấu ngoan cường trước các đối thủ mạnh từ thể chất, kỹ thuật, vật chất với lối phòng thủ chặt chẽ, tấn công thần tốc, và tinh thần thép từ các cú đá luân lưu của tuyển thủ U23 đã làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải thán phục.

Trên tất cả, để chạm đến tim người hâm mộ, thì đó chính là tấm lòng hiếu thảo với bố mẹ, cùng trái tim anh trai rất mực thương, hi sinh vì em của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bàn tay các đồng đội cào tuyết để Quang Hải có thể đặt quả bóng trên thảm cỏ xanh, thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp nảy lửa xuyên cơn bão tuyết đẳng cấp thế giới. Những khuôn mặt đỏ căng đến từ vùng nhiệt đới, lướt giày trên mặt tuyết dày lạnh cóng, tranh bóng cùng đối thủ Trung Á với thể hình, kỹ thuật bóng đá điêu luyện của người Châu âu - vốn sống nơi xứ lạnh, từng hạ Nhật, Hàn Quốc khá dễ dàng -, trong cơn bão tuyết khủng khiếp nhiều năm mới có một lần ở Thường Châu…

Báo chí của chúng ta, nhân những hình ảnh đẹp đẽ đó, đã viết lên những trang báo đầy nhân văn, khích lệ lòng tự hào dân tộc từ người Việt nói chung, và hướng người trẻ Việt nói riêng tới những điều thiện lương tốt đẹp.

Đội tuyển Việt Nam thuyết phục hoàn toàn trí não và trái tim người hâm mộ bằng những khuôn mặt trong trẻo, sự thánh thiện, niềm vô tư, và luôn biết chăm sóc nhau, đoàn kết giữ vững tinh thần tích cực ngay cả khi nghỉ ngơi vui chơi, đến cùng thi đấu nỗ lực trên sân cỏ. Chính vì thế, khi hình ảnh về những cô gái ăn mặc hở hang, cùng trang phục lố lăng, phản cảm, uốn éo thân thể, giỡn chọc các cầu thủ trẻ trên chuyên cơ đón đội tuyển U23 về nước mà một số báo truyền tải, ngay lập tức đã tạo nên sự phẫn nộ tột độ từ người hâm mộ. Chưa khi nào, một cách quá nhanh chóng, các lời cảm ơn và hình ảnh đẹp đẽ về đội tuyển U23, ngay lập tức bị thay thế đồng loạt bằng các clip và ảnh chụp cảnh tượng vô cùng xấu xí đó, kèm theo là hàng loạt lời phản đối hãng hàng không, cùng các tuyên bố tẩy chay sử dụng hãng hàng không này trong tương lai.

Quan sát các clip và hình ảnh được ghi lại trên chuyên cơ, các cầu thủ của chúng ta đã đỏ mặt, ngây người, có thái độ tránh né, hoặc… nhắm mắt ngủ. Họ không tỏ ra hào hứng với màn chào đón gây sốc đó, ngược lại, từ thái độ của họ, ta có thể hiểu cảm giác bên trong của các cầu thủ đó thế nào. Những nhân cách được rèn luyện trong sự giáo dục cẩn trọng, nghiêm khắc, theo cách toàn vẹn từ thơ bé, để tiến tới đẳng cấp cầu thủ quốc tế, sẽ không thể nào dung hòa được với chiêu trò lố bịch, mà phần lớn cộng đồng mạng gọi là “gợi dục” và “vẩn đục” ấy.

Trên xe bus, suốt từ chặng đường từ sân bay Nội Bài từ lúc hơn 13h, kết thúc tại đường Hùng Vương gần 18h, 5 tiếng đó, chúng ta có thể thấy, đội tuyển U23 đứng liên tục vẫy chào khán giả, tặng chữ ký trên cờ đỏ, hoặc tung thú nhồi bông cho các em bé hâm mộ đứng phía dưới đường, cùng nụ cười tươi, ánh mắt rạng rỡ. Tuyển thủ của chúng ta chỉ thực sự tràn ngập hạnh phúc khi trong vòng tay người thân và người dân trong nước, vui mừng chào đón họ trở về.

Và trong số người bày tỏ niềm thương quý hãnh diện về đội tuyển U23 là những nhân tài nổi tiếng, đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, mang đến rất nhiều đóng góp tích cực cho dân sinh, xã hội bằng các hoạt động từ thiện…

Tất cả đều mong mỏi, mỗi thành viên trong đội tuyển, hãy giữ mãi sự hồn nhiên trong sáng, yêu bóng đá bằng cả ý trí lẫn con tim, mà không bao giờ bị bất cứ sự xấu xa tiêu cực nào chạm vào.

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang