1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Á hậu Thụy Vân: Bị fan cuồng đeo bám và mặt trái của sự... kín tiếng!

(Dân trí) - “Có người đàn ông liên tục đi theo tôi từ nhà đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà. Cứ khi tôi bước ra khỏi cửa là nhìn thấy người đàn ông với cái xe máy, đứng đấy...”, Á hậu Thụy Vân chia sẻ.

“Người ta đồn vợ chồng tôi bỏ nhau”

Trong khi nhiều người đẹp, nghệ sĩ khác mải mê “khoe” tài kinh doanh, người thì “khoe” lấy chồng đại gia, sở hữu siêu xe, biệt thự và những chuyến du lịch trời Tây sang chảnh... thì dường như Thụy Vân khá kín tiếng, bận bịu với những show diễn và chuyện học hành?

Mỗi người có một con đường đi riêng. Tôi thực ra cũng kinh doanh, cũng có ước vọng làm giàu. Bản thân tôi có nền tảng học về ngành kinh tế, cũng đã lấy bằng thạc sĩ về ngành quản trị kinh doanh.

Nhưng tôi mà làm gì thường tập trung hết sức mình vào đó, công việc hiện tại cũng cuốn tôi vào nhiều. Có người nói Thụy Vân đa tài, thông minh nhưng tôi cũng chỉ có thể tập trung vào một lĩnh vực thôi. Có thể sau này tôi không làm MC nữa, sẽ chuyển hướng sang kinh doanh. Nhưng đấy chỉ là khi sự tập trung dồn sang điều mà tôi muốn. Còn hiện tại, tôi vẫn dồn mọi thứ cho công việc dẫn chương trình ở Đài Truyền hình. Hiện tại, tôi vẫn làm tốt nhất ở vai trò dẫn chương trình.

Mọi người cũng nói: “Thấy Thụy Vân vất vả quá, chạy hết show này show kia, dường như không có thời gian nghỉ ngơi”. Tôi là người sống khá khép kín nên tôi... nghỉ ngơi mà mọi người không biết. Tôi vẫn có những chuyến du lịch cùng gia đình, dành thời gian cho gia đình.

Bản thân ông xã của tôi cũng là người kín tiếng, không muốn chia sẻ nhiều về gia đình. Thậm chí kín tiếng đến mức, có tin đồn rằng tôi bỏ chồng. Nhiều người đồn đến mức, mẹ chồng tôi còn phải đưa bạn lên nhà để chứng minh tin đồn là vớ vẩn.

Qua đó có thể thấy cuộc sống riêng tư của gia đình tôi được tôn trọng tuyệt đối đến mức nào. Lúc đầu, những tin đồn cũng khiến mình bực mình nhưng về sau tôi lại cảm thấy bình thường. Với nghệ sĩ, thị phi không tránh khỏi.

Á hậu Thụy Vân: Bị fan cuồng đeo bám và mặt trái của sự... kín tiếng! - 1

Á hậu Thụy Vân đam mê với công việc dẫn chương trình.

Có thể nói đó là... mặt trái của sự kín tiếng?

Ngoài tin đồn bỏ chồng thì cho đến giờ vẫn có người không tin là tôi đã lập gia đình.(Cười)

Có  “fan cuồng” gọi cho tôi và nói: “Anh không tin rằng em đã lấy chồng. Em lừa anh. Em thế này thế khác...”

Nhưng tôi đâu có giấu chuyện chồng con, khi được hỏi, tôi vẫn trả lời, vẫn chia sẻ mà.

Những nghi vấn ly hôn xuất hiện cũng không khó hiểu khi tình trạng ly hôn trong giới nghệ sĩ, showbiz liên tục như “cơm bữa”. Vợ chồng Thụy Vân đã nỗ lực ra sao để giữ gìn hạnh phúc gia đình?

Năm nay, vợ chồng tôi kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Cuộc sống hiện nay có những cám dỗ, nhu cầu cá nhân lớn, cái tôi lớn... Đó cũng là một vài những lý do khiến tỷ lệ ly hôn nhiều. Tôi không phê phán những người ly hôn vì mỗi người có cuộc sống, lựa chọn riêng.

Tôi xin chia sẻ rằng, tôi là người phụ nữ truyền thống. Tôi muốn gìn giữ điều gì thì có thể gạt bỏ qua những thứ khác, giữ lấy giá trị cốt lõi. Trong hôn nhân gia đình, nếu ai cũng đặt cái tôi của mình quá lớn thì gia đình không thể tồn tại lâu dài. Vợ chồng nên có sự hi sinh, nhường nhịn để bánh răng vận hành con tàu gia đình khớp nhau.

Cũng vì giữ gìn hạnh phúc nên từ trước tới giờ tôi cũng tránh mang câu chuyện gia đình riêng tư lên mặt báo. Chẳng ai có thể nói trước ngày mai ra sao nhưng hiện tại chúng tôi đều cố gắng bảo vệ mái ấm của mình.

Á hậu Thụy Vân: Bị fan cuồng đeo bám và mặt trái của sự... kín tiếng! - 2

Người đẹp dở khóc dở cười khi gặp phải "fan cuồng"...

“Tôi sợ bị fan cuồng đeo bám”

Nhắc đến “fan cuồng”, không ít nghệ sĩ, người đẹp khổ sở khi được hâm mộ thái quá. Ngoài những cuộc gọi, Thụy Vân còn bị làm phiền như thế nào?

Được khán giả yêu mến là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi những hành động thái quá lại đem đến cho mình cảm giác sợ hãi.

Tôi cũng gặp trường hợp có người đàn ông liên tục đi theo mình từ nhà đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà. Cứ khi tôi bước ra khỏi cửa là nhìn thấy người đàn ông với cái xe máy, đứng đấy, cười...

Vì quá sợ hãi khi bị đeo bám mỗi ngày, tôi buộc phải nhờ ông xã can thiệp. Ông xã đã nói chuyện phải trái, yêu cầu anh ta không đi theo tôi nữa...

Hay ngày mới đăng quang danh hiệu Á hậu năm 2008, có người đàn ông mượn danh nghĩa công ty ở Sài Gòn mời tôi vào chụp ảnh. Tôi cũng vào Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn chụp ảnh theo hợp đồng.

Nhưng khi về đến Hà Nội rồi, tôi mới cảm nhận đó cũng là một dạng “fan cuồng”. Người ta bỏ tiền ra thuê chụp ảnh, cũng là muốn... nhìn thấy mình. Bởi sau đó, người ta vẫn nợ, không... trả tiền cát - sê. Mấy tháng sau họ để ở cửa nhà tôi tập ảnh mà tôi đã chụp kèm theo... 600 ngàn đồng. (Cười)

Hay có người từng nhắn tin cho tôi: “Anh gửi ở cổng Đài một cặp dầu gội đầu “xịn”, anh tặng nhân ngày sinh nhật em”. Tôi sợ quá và không dám để ý đến “món quà” đó. Cũng có lần tôi nhận được... chồng bát bé bé, hoa văn rất đẹp.

“Sẽ không để lại cho con số tiền quá lớn”

Dù không “khoe” siêu xe, biệt thự, những chuyến du lịch sang chảnh... nhưng có thông tin cho rằng, Thụy Vân là “đại gia ngầm”. Chị có thể chia sẻ gì?

“Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Tôi nghĩ là công sức lao động của mình bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vợ chồng tôi cùng nhau làm việc, cùng trân quý những gì mình làm ra và cùng nhau hưởng thụ thành quả. Chúng tôi không sống hoang phí, không ảo tưởng.

Tôi đọc nhiều sách dạy làm giàu thì thấy có bí quyết duy nhất: “Sống phải biết tiết kiệm”. Tiết kiệm không có nghĩa là tặn tiện, khổ sở mà phải biết sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Á hậu Thụy Vân: Bị fan cuồng đeo bám và mặt trái của sự... kín tiếng! - 3
Á hậu Thụy Vân: Bị fan cuồng đeo bám và mặt trái của sự... kín tiếng! - 4

Á hậu Thụy Vân và con trai.

Chị sử dụng chi tiêu như nào?

Vợ chồng tôi có quan niệm, không để lại cho con số tiền quá lớn. Quan trọng hơn, chúng tôi đầu tư vào việc học cho con, để con có môi trường học tốt nhất có thể.

Tôi cũng cho Tony trải nghiệm nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, bơi... để xem con thích môn thể thao nào.

Hiện tại, Tony học tiếng Anh rất tốt. Vợ chồng tôi cho con học thêm tiếng Việt, xem phim lịch sử... để hiểu hơn văn hóa Việt.

Thụy Vân có thể chia sẻ thêm về con trai? Hình như chị có dự định sinh thêm em bé?

Tony sống tình cảm, lúc nào cũng nói: “Con yêu mẹ nhất. Con thương mẹ”.

Nhưng Tony cũng rất khách quan. Có lần, thấy diễn viên Tăng Thanh Hà trong đoạn quảng cáo trên phim, tôi trêu hỏi con rằng: “Mẹ có xinh như cô ấy không”? Tony nhìn mẹ và nói: “Mẹ trang điểm vào sẽ xinh như cô ấy”. Khi đó, tôi ở nhà, ăn mặc đơn giản và không trang điểm mà. (Cười)

Còn chuyện sinh thêm em bé, vợ chồng tôi đã lên kế hoạch. Cũng mong chờ lắm!

Xin cảm ơn Á hậu Thụy Vân về những chia sẻ!

Nguyễn Hằng