TPHCM: Căng thẳng vào học mầm non công lập

(Dân trí) - Số trẻ đến tuổi vào lớp mầm ở cả 3 khu phố 6, 7, 8, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) khá đông thế nhưng chỉ tiêu tuyển của trường Mầm non Sơn Ca chỉ 40 suất. Thế nên mới có chuyện phụ huynh vất vả xếp hàng trước cổng trường hơn 10 tiếng đồng hồ để hi vọng con mình được một suất học.

13g30 ngày 11/7 nhà trường bán hồ sơ tuyển sinh thì phụ huynh đã chờ từ đêm hôm trước
13g30 ngày 11/7 nhà trường bán hồ sơ tuyển sinh thì phụ huynh đã chờ từ đêm hôm trước

Khi trao đối với báo chí, bà Trần Thị Bạch Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca cho rằng đây là năm thứ 3 trường tuyển sinh và tình trạng phụ huynh đến đông hơn số chỉ tiêu hồ sơ cũng là bình thường so với mọi năm và nhiều trường mầm non công lập cũng rơi vào tình huống này.

Dù đông phụ huynh đến nhưng theo bà Mai chưa có việc gì ngoài tầm kiểm soát: “Phụ huynh rất trật tự. Người ta không gây rối gì hết. Để thỏa mãn nhu cầu, nguyện vọng của mình, phụ huynh mới làm như thế. Miễn sao nhà trường tuyển sinh một cách minh bạch, công khai và theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND quận cũng như phường”.


Phụ huynh tiếp tục vật vạ đến sáng ở trước cổng trường.

Phụ huynh tiếp tục vật vạ đến sáng ở trước cổng trường.

Cũng theo bà Mai, năm nay chỉ tiêu của lớp mầm đưa ra là 40 học sinh do điều kiện trường lớp và nhân sự nên chỉ tuyển đúng số lượng đó. Chỉ tiêu này đã được thông qua trong kế hoạch tuyển sinh của UBND phường và thông báo cho phụ huynh biết.

“Việc tuyển sinh sẽ báo kết quả luôn. Phụ huynh mang đúng hồ sơ theo thông báo, hồ sơ đúng đối tượng thì có kết quả ngay lập tức luôn để đảm bảo tính công khai minh bạch”, bà Mai nói.

Nhiều phụ huynh cử người thân ra canh giúp
Nhiều phụ huynh cử người thân ra canh giúp

Tuy nhiên trước thắc mắc trường căn cứ như thế nào để chọn 40 em trong số cả trăm người có nhu cầu, bà Mai cho biết: “Tiêu chuẩn xét hồ sơ trúng tuyển năm nay vẫn giống các năm trước là học sinh có cha hoặc mẹ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo hộ gia đình thuộc ba khu phố 6, 7, 8, phường Hiệp Bình Chánh”.

Bà hiệu trưởng cũng cho rằng đặc thù của mầm non là học sinh lớp dưới chuyển lên lớp trên thiếu thì mới tuyển bổ sung nên số lượng tuyển sẽ không nhiều. Năm nay cũng không tiếp nhận hồ sơ đối với các khối chồi và lá vì số lớp chuyển lên đã đủ rồi.

Hơn 12g trưa vẫn tiếp tục chờ
Hơn 12g trưa vẫn tiếp tục chờ

Mặc dù 13g30 chiều ngày 11/7, trường mới tổ chức bán hồ sơ vào lớp mầm nhưng từ chiều ngày 10/7, rất đông phụ huynh đã tập trung trước cổng trường ghi số thứ tự. Thậm chí phụ huynh còn mang chiếu, ghế ra chầu chực xuyên đêm vì không muốn bị gạt tên ra ngoài.

Các phụ huynh chờ từ chiều tối hôm trước cho biết, có một người phụ nữ đứng ra ghi tên và số thứ tự những phụ huynh đang có mặt tại cổng trường rồi sau đó xếp hàng chờ để chờ vào bên trong. Cứ cách chừng 1-2 tiếng, người này đọc lại một lượt danh sách số thứ tự để xem phụ huynh nào còn ở lại, ai tự ý ra về xem như mất lượt, phải nhường số thứ tự cho người đến sau.

Dưới cái nắng trưa phụ huynh vẫn không nản lòng
Dưới cái nắng trưa phụ huynh vẫn không nản lòng

Một phụ huynh nộp hồ sơ vào trường bức xúc cho biết, anh đến trường xếp hàng từ 5 giờ sáng và được ghi vào sổ với số thứ tự là 75 nhưng trường chỉ nhận 40 hồ sơ nên không biết phải thế nào. Anh phụ huynh này cũng băn khoăn vào danh sách của người phụ nữ lập. “Không ai biết người đứng ra ghi danh sách có phải là phụ huynh hay không, ghi có công bằng không và trường có dựa vào danh sách này để xét hay không?”, phụ huynh này đặt câu hỏi.

Xếp hàng khi trường sắp mở cổng
Xếp hàng khi trường sắp mở cổng

Trong khi đó, chị L, một phụ huynh ở phường 7 đưa cho phóng viên xem hồ sơ với đầy đủ sổ hộ khẩu của mình và con than thở: “Năm ngoái cũng xếp hàng nhưng không được phải gửi trường tư. Năm nay đứa nhỏ lại tiếp tục xếp hàng mong được nhận hồ sơ. Sang năm mong trường nhận chỉ tiêu cho cao lên. Nếu trường nhận 100, 200 hồ sơ thì người dân là đỡ hơn. Tới 3 khu phố mà chỉ nhận 40 hồ sơ thì quá ít”.

Nhiều người dân quanh khu vực trường Mầm non Sơn Ca ngán ngẩm “mong sao có cách nào để giảm áp lực chứ năm nào đến lúc tuyển sinh ở trường này cũng thấy cảnh phụ huynh khổ sở thế này”.

Những gương mặt mòn mỏi chờ đợi
Những gương mặt mòn mỏi chờ đợi

Trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức hiện có 4 trường mầm non công lập là: Trường Mầm non Bình Chánh 1, 2, 3 và Trường Mầm non Sơn Ca. Tuy nhiên thực tế vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh cho con học trường công lập.

Chỉ 40 suất được vào học trong khi số người có nhu cầu khá đông
Chỉ 40 suất được vào học trong khi số người có nhu cầu khá đông
Người phụ nữ ghi số thứ tự dò lại danh sách
Người phụ nữ ghi số thứ tự dò lại danh sách

Một số trường ở quận khác cũng xảy ra tình trạng phụ huynh chầu chực từ 5g sáng để được mua hồ sơ nhập học mẫu giáo cho con ở trường công. Dù đúng tuyến nhưng nhiều người cũng hồi hộp lo lắng không biết có được suất học hay không hay phải gửi con vào trường tư với mức học phí cao. Dù nhiều năm qua, ngành giáo dục - đào tạo TPHCM đã nỗ lực trong việc giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp nhưng xem ra cung vẫn chưa đủ cầu.

Sau bao chờ đợi cũng đến được cửa phòng tuyển sinh
Sau bao chờ đợi cũng đến được cửa phòng tuyển sinh
Mua được hồ sơ
Mua được hồ sơ

Hà Minh