Nắng gắt mùa thi: Cảm động giọt mồ hôi rơi của tình nguyện viên

(Dân trí) - Phần lớn thời gian của kỳ thi THPT quốc gia 2015, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng không ngăn nổi sự nhiệt tình của lực lượng sinh viên tình nguyện.

Những ngày đầu tháng 7, Thủ đô Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Đây cũng là thời điểm thí sinh trên cả nước bước vào kì thi THPT Quốc gia. Để 5 ngày của kỳ thi diễn ra thuận lợi, không thể thiếu màu áo xanh của lực lượng sinh viên tình nguyện trên khắp các tuyến phố phân làn đường; hướng dẫn, hỗ trợ sĩ tử và người nhà.

 

Mặc dù liên tục tiếp xúc với nắng nóng, những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, thấm ướt áo nhưng cũng không làm giảm được sự nhiệt tình, tận tâm của các bạn đối với công việc.

 

Nắng gắt mùa thi: Cảm động giọt mồ hôi rơi của tình nguyện viên
Những ngày thi vừa qua, tại Hà Nội, bên cạnh sự vất vả của sĩ tử và người nhà là sự động viên, hoạt động thầm lặng của lực lượng sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học trên địa bàn Thủ đô.
 
 
Nắng gắt mùa thi: Cảm động giọt mồ hôi rơi của tình nguyện viên

Mặc dù liên tục làm việc dưới trời nắng gắt, nhưng sự nhiệt tình của họ nhận được sự chia sẻ, cảm ơn của các sĩ tử và người nhà.

 
Nắng gắt mùa thi: Cảm động giọt mồ hôi rơi của tình nguyện viên

Nữ sinh viên tình nguyện ĐH Thủy Lợi gắn trái tim xinh xắn lên má với ý nghĩa tiếp thêm sức mạnh cho các “đồng đội” cũng như các thí sinh và người nhà

 
 
Nhiệt độ ngoài trời lên khá cao khiến cho nhiều bạn tỏ ra mệt mỏi.
 
 
Nhiệt độ ngoài trời lên khá cao khiến cho nhiều bạn tỏ ra mệt mỏi.

Nhiệt độ ngoài trời lên khá cao khiến cho nhiều bạn tỏ ra mệt mỏi. Tuy vậy, đằng sau những khó khăn vất vả, luôn là nụ cười động viên, cổ vũ sĩ tử và người nhà.

 
Nhiệt độ ngoài trời lên khá cao khiến cho nhiều bạn tỏ ra mệt mỏi.

Khi các thí sinh đã vào phòng thi, các SVTN lại mời nước, hỏi thăm, động viên bố, mẹ của các sĩ tử để giảm bớt không khí chờ đợi căng thẳng

 
Những giọt mồ hôi thầm lặng của chiến sĩ áo xanh.
 
Những giọt mồ hôi thầm lặng của chiến sĩ áo xanh.
 
Những giọt mồ hôi thầm lặng của chiến sĩ áo xanh.
 
Những giọt mồ hôi thầm lặng của chiến sĩ áo xanh.
 
Những giọt mồ hôi thầm lặng của chiến sĩ áo xanh.
Những giọt mồ hôi thầm lặng của "chiến sĩ áo xanh".

Những giọt mồ hôi thầm lặng của chiến sĩ áo xanh.

Ảnh 12: Khi buổi thi kết thúc, các SVTN có khoảng thời gian thư giãn, uống nước mát và đàn hát cùng nhau. Hầu hết các bạn đều ăn trưa tại các địa điểm thi để sẵn sàng hỗ trợ sĩ tử và người nhà nếu cần thiết.

 

Hồng Minh