Tin tức về chủ đề "tuổi trẻ"
tuổi trẻ | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề tuổi trẻ
-
Gặp cán bộ y tế trường học 9X đam mê nghiên cứu lịch sử Đảng
(Dân trí) - Từ khi còn là học sinh lớp 12, anh Đoàn Văn Nam đã có hứng thú đặc biệt với môn học Lịch sử. Đây là nền tảng để sau nhiều năm ra trường, anh vẫn không ngừng trau dồi kiến thức. Mới đây nhất, cán bộ y tế trẻ của trường học ở Tiền Giang này đã giành giải xuất sắc cuộc thi Tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam. -
"Thanh niên hãy tự hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta"
(Dân trí) - Phát biểu tại Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng diễn ra chiều 31/1, PGS. TS. Vũ Tình nói: “Thanh niên hãy tự hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta? Câu hỏi này thức tỉnh mỗi bạn trẻ nhận thấy những giá trị mà chúng ta đang được thụ hưởng. Chúng ta từ những con người nô lệ, mất nước, trở thành những con người tự do, phát triển, giao lưu quốc tế ngày hôm nay". -
Tuổi trẻ tiên phong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn
(Dân trí) - Dấu ấn của tuổi trẻ Sóc Trăng trong phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trong suốt 10 năm qua là việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Hàng trăm cây cầu, con đường, trường học…. đã được thực hiện tiếp sức người dân. -
Những người đẹp vẫn mặc vừa “chiếc váy thanh xuân” sau vài thập kỷ
(Dân trí) - Ước vọng của phụ nữ, đó là sau bao nhiêu năm tháng với những thay đổi của đời sống, họ vẫn có thể mặc vừa chiếc váy của tuổi thanh xuân. Những ngôi sao dưới đây đã thực hiện được điều đó sau vài thập kỷ và thậm chí là sau cả nửa thế kỷ. -
Những điều nếu không làm được sẽ phí hoài thanh xuân
(Dân trí) - Người ta vẫn thường nói rằng thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Đó là khi con người ta có những lần đầu không thể quên, lần đầu rung động trước nụ cười của một người, lần đầu vấp ngã, lần đầu tổn thương và tự mình gạt nước mắt bước qua. Và nếu như thanh xuân không làm được những điều sau đây thì chắc chắn bạn đã phí hoài thật nhiều rồi. -
Tháng 7 chạm ngõ, nửa năm đã qua rồi đó, bạn đã làm được gì?
(Dân trí) - Thời gian trôi quá nhanh khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng bởi thoắt một cái mọi thứ đã yên vị thành chuyện cũ, chuyện xa vãng. Vài tiếng thở khắc khoải của tháng 6 yếu ớt trôi đi, bất chợt tôi tự vấn: Rốt cuộc nửa năm qua ta đã làm được những gì? -
Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Sóc Trăng kỷ niệm sinh nhật Bác
(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực Di chúc của Người, những ngày này, tuổi trẻ các đơn vị thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. -
Sống mãi tuổi thanh xuân tươi đẹp qua bộ ảnh trong veo
(Dân trí) - Mùa thi sắp đến, tiếng trống trường năm xưa mãi nằm lại trong tiềm thức của những người đã đi qua thời áo trắng. Thế nhưng có lẽ khi ngắm nhìn bộ ảnh học đường với khoảnh khắc giản đơn mà đẹp trong veo khiến chúng ta không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Chắc rằng không ít người ngẩn ngơ mong ước có tấm vé khứ hồi trở về “ngày hai buổi cắp sách đến trường” để được thương, được nhớ... -
Thanh xuân có kỳ hạn: Ai rồi cũng trải qua đau đớn trước khi trưởng thành
(Dân trí) - Thanh xuân mỗi người có một sắc màu khác nhau, với tôi đó là nụ hôn đầu đời dưới tán hoa bằng lăng tím tháng sáu, còn với cô ấy là giọt nước mắt ngày chia tay mối tình tưởng chừng khắc cốt ghi tâm. Vậy nên cuộc đời chung quy lại có gặp gỡ, nhớ thương rồi lại chia ly, tựa như một quy luật tất yếu, chẳng chừa một ai. -
Người mẫu tuổi 59 tự tin chụp hình thời trang gợi cảm chào đón Valentine
(Dân trí) - Người mẫu Anh Nicola Griffin (59 tuổi) từng gây chú ý khi trở thành người mẫu cao niên nhất xuất hiện gợi cảm trong bộ đồ bơi trên tờ tạp chí Sports Illustrated hồi năm 2016 - một tờ tạp chí chuyên mời những vóc dáng đẹp đẽ nhất chụp hình. -
Xúc động những tấm gương tuổi trẻ trong MV “Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam”
(Dân trí) - Qua từng nhân vật, Trung ương Hội LHTN Việt Nam gửi gắm thông điệp là: Nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tôn vinh những người trẻ đang thầm lặng hy sinh những cái Tết bên gia đình để phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước. -
Con gái mạnh mẽ thường rất cô đơn...
(Dân trí) - Sau những bão giông của cuộc đời, sau bi thương cùng cực từ mảnh vỡ của mối tình đã qua, em học cách mạnh mẽ để ghim trái tim mình lại, không cho bất cứ ai cơ hội bước vào. Em dứt khoát giấu nhẹm nước mắt, tự diễn vai mạnh mẽ, chẳng vướng bận sầu đau, cô đơn cũng cứ thế chất đầy thêm... -
Nếu anh thương em cũng đã muộn rồi
(Dân trí) - Tháng 7 về nỗi nhớ hóa mong manh, dù thương rất đằm sâu cũng xin đành giấu một góc trong tim, đóng ngăn cửa lại và tung chìa khóa ra thật xa. Tháng 7, có trái tim ướt mưa mòn mỏi chờ ngày nắng lên để vuốt phẳng nỗi đau đang cấu cào tận tâm can. Và anh này, nếu có lỡ thương nhau thì cứ để đó, bước thêm một bước chỉ khiến mắt ướt lệ sầu... -
Nữ thạc sĩ Việt tại ĐH Stanford bàn về hiện tượng “trẻ em cao tuổi”
(Dân trí) - Theo Huyền Chip, nhiều người coi làm người lớn là điều mặc định – họ trở thành người lớn khi có cơ thể trưởng thành, biết làm người lớn hay trở thành bố mẹ trẻ em, trong khi thái độ và trách nhiệm của họ vẫn chưa vượt qua ngưỡng trẻ vị thành niên. Hệ quả của việc này được cô ví là hiện tượng “trẻ em cao tuổi”.