Vượt hơn 60 km đi đẻ mà chỉ như đi du lịch ngắn ngày

(Dân trí) - Em mang thai và sinh con lần này là lần đầu tiên, có khá nhiều bỡ ngỡ và lo lắng. Do bản thân sức khỏe khá yếu, nên em luôn cảm thấy vô cùng lo lắng cho quá trình “vượt cạn” của mình. Em xin chia sẻ hành trình đi đẻ vượt hơn 60 km nhưng nhàn tênh của em cho các mẹ cùng tham khảo nhé.

Tâm sự của mẹ Nguyễn Thị Út Quỳnh, Hà Nam - tháng 9/2018

Quê em ở Hà Nam, nhà em cách Hà Nội tính ra phải đến hơn 60 km. Khi đang mang thai, em có lên Hà Nội 1 lần vì công việc, tiện thăm cô bạn mới sinh em bé ở bệnh viện ĐKQT Thu Cúc trên này. Khi vừa bước chân đến bệnh viện, em cảm thấy tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, khác xa so với những trải nghiệm ở bệnh viện ở quê, từ cơ sở vật chất, bác sĩ, dịch vụ…

Vào đến nơi thấy cô bạn đang nằm nghỉ ngơi, em bé đang được các cô điều dưỡng chăm sóc, phòng thì chỉ có 2 người chứ không chen chúc như ở nhà mình… Tất cả những hình ảnh đó đã làm em suy nghĩ rất nhiều.

Nhân tiện vào thăm bạn, em quyết định đăng ký khám thử ở đây xem sao, em đăng ký khám bác sĩ Quốc tế để xem nó khác với bác sĩ ở quê mình thế nào. Và mọi thứ thật sự làm em bất ngờ, bất ngờ về sự chuyên nghiệp, về sự thân thiện của bác sĩ, về cơ sở vật chất vô cùng hiện đại…

Ngay sau khi khám xong, em đã gọi về cho chồng và chốt đăng ký đẻ ở đây. Như em đã nói ngay từ đầu, vì sức khỏe em khá yếu nên em phải sinh mổ. Em đăng ký bác sĩ Jessica và bác sĩ Willam mổ cho mình.

Trước ngày đăng ký sinh, mẹ em và 2 vợ chồng đã đi xuống Hà Nội, bệnh viện còn có dịch vụ hỗ trợ đặt phòng nghỉ cho khách ở xa nên em đăng ký luôn. Chỉ với việc này em đã thấy thật sự rất ưng, vì nhà xa nên gia đình em cũng không biết đâu vào đâu cả.

Đến ngày đến giờ, cả nhà em sang viện, vì phòng nghỉ khá gần bệnh viện nên cũng tiện, nhà em đi xa nhưng không mang theo đồ đạc gì nhiều vì trước đó, biết nhà xa, các cô điều dưỡng, lễ tân đã dặn dò em đừng mang theo đồ đạc gì cho nặng, vì bệnh viện có hết đồ cho mẹ và bé rồi.

Vì sức khỏe không được tốt nên em đã quyết định vượt hơn 60km lên bệnh viện ĐKQT Thu Cúc trên Hà Nội để sinh mổ
Vì sức khỏe không được tốt nên em đã quyết định vượt hơn 60km lên bệnh viện ĐKQT Thu Cúc trên Hà Nội để sinh mổ

Vào viện, em được bác sĩ vào thăm khám, đo máy monitor. Sau khi kiểm tra các chỉ số của 2 mẹ con đều đảm bảo cho việc sinh mổ thì các cô điều dưỡng và hộ sinh hướng dẫn em tắm gội, thay quần áo.

Em cảm thấy khá hồi hộp, nhưng ở đây các bác sĩ, điều dưỡng hỏi han, động viên em liên tục nên em cũng cảm thấy ổn hơn. Bước vào phòng sinh mổ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, em được các bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống. Sau khi gây tê xong, em vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nhận biết được mọi thứ xung quanh, có một bác sĩ gây tê luôn đứng cạnh em để kiểm tra các chỉ số của em trên máy, liên tục hỏi han tình trạng của em và động viên em.

Vì gây tê tủy sống nên em vẫn tỉnh táo và nhận biết được hết mọi thứ xung quanh
Vì gây tê tủy sống nên em vẫn tỉnh táo và nhận biết được hết mọi thứ xung quanh

Sau đó, bác sĩ bắt đầu mổ, chỉ khoảng 7 phút sau em đã nghe thấy tiếng con khóc rồi. Cảm giác lúc đó thật sự rất hạnh phúc. Ngay sau đó, em còn được áp da với con nữa, nói chung là ấm áp vô cùng.

Lúc em bé ra đời, em cũng cảm nhận được cả ekip bác sĩ òa lên, chúc mừng em khiến em vô cùng cảm động, mọi lo lắng, sợ hãi trước đó đều tiêu tan, đặc biệt là em cảm thấy mình không hề cô đơn trong phòng mổ.

Khoảnh khắc con yêu chào đời em sẽ mãi không bao giờ quên
Khoảnh khắc con yêu chào đời em sẽ mãi không bao giờ quên

Áp da với con được một lúc, các cô nữ hộ sinh đưa con đi chăm sóc, vệ sinh, cân đo và khám sức khỏe tổng quát, em thì được các bác sĩ khâu vết mổ, xong xuôi, hai mẹ con được đưa về phòng hậu phẫu.

Ở đây em còn được áp da với con ngay sau khi sinh
Ở đây em còn được áp da với con ngay sau khi sinh

Vì nhà ở xa, trên này không quen ai nên trước đó mẹ em cứ lo lắng không biết việc cơm nước cho em trong mấy ngày ở viện như thế nào. Vì sinh mổ nên em ở viên 4 hôm. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên ở viện, chỉ nhìn các bữa ăn mà bệnh viện chuẩn bị cho em, mẹ em đã hoàn toàn yên tâm. Các bác sĩ và điều dưỡng chốc lát lại vào thăm khám, kiểm tra hỏi han sức khỏe của hai mẹ con em một lần.

Đồ ăn ở bệnh viện cũng rất ngon, được các cô điều dưỡng mang lên tận phòng
Đồ ăn ở bệnh viện cũng rất ngon, được các cô điều dưỡng mang lên tận phòng

Mẹ em còn yên tâm đến mức, tranh thủ đi thăm thú mấy nơi ở Hà Nội. Mẹ em bảo “Đưa con đi đẻ mà chả khác gì đi du lịch, có thời gian đi ngắm mấy nơi, không phải lo lắng gì vì đã có bệnh viện chăm lo cho con cho cháu”.

Đến mẹ em cũng coi việc đưa con đi đẻ chỉ như đi chơi, du lịch thôi
Đến mẹ em cũng coi việc đưa con đi đẻ chỉ như đi chơi, du lịch thôi

Mấy ngày nằm lưu viện em cũng rất nhàn, không phải làm gì, chủ yếu là nghỉ ngơi, tắm cho con, chăm con… đều được các bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ. Nghĩ lại thấy quyết định đi xa mấy chục cây số lên đây sinh em bé thật sự quá đúng đắn, không chỉ với em mà còn với cả gia đình em nữa.

Dù đi xa để sinh con, nhưng đây có lẽ là quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất của cả gia đình em
Dù đi xa để sinh con, nhưng đây có lẽ là quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất của cả gia đình em

Em còn được tặng một bộ ảnh và một video quá trình “vượt cạn” của mình. Em mang về quê khoe mà ai cũng khen nức khen nở, nhiều chị còn xúc động nữa cơ. Có mấy bạn bầu trong xóm cũng đang chuẩn bị đi đẻ, sau khi nghe em về kể cũng đã quyết tâm sẽ lên đây để đăng ký đẻ. Thật ra, em hay tất cả những người phụ nữ khác đã và đang chuẩn bị làm mẹ, đều mong muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con mình, phải không ạ?