Trải nghiệm đi sinh tại Việt Nam của 1 gia đình người Ấn

(Dân trí) - Chào các mẹ, mình là một người phụ nữ Việt Nam chính hiệu còn chồng mình là người Ấn Độ. Mình vừa trải qua quá trình sinh em bé tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc, do đó, mình muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các mẹ bầu sắp sinh để các mẹ có thể lựa chọn cho mình một nơi sinh con lý tưởng.

Ngay từ khi mang thai, chồng mình đã đi tìm hiểu rất nhiều các dịch vụ thai sản của các bệnh viện. Nhưng khi tìm hiểu tới dịch vụ của bệnh viện Thu Cúc thì chồng mình chốt rất nhanh. Chồng mình là người nước ngoài nên khi thấy tại đây có bác sĩ Quốc tế thì có nhiều thiện cảm hơn, có lẽ vậy.

Hai vợ chồng nói với nhau sẽ chọn bệnh viện Thu Cúc để đẻ nhưng em vẫn lăn tăn nên có nói với chồng để em tới khám thử 1 lần đã rồi hãy đăng ký. Em cũng sát ngày sinh rồi nên cũng còn vài thăm khám và siêu âm cần làm. Em có gọi điện đặt lịch trước vì sợ đông phải chờ lâu. Và đến thì đông thật sự các mẹ ạ, em không nghĩ sẽ đông như thế, mà toàn mẹ bầu. Vậy nên kinh nghiệm cho các mẹ tới thăm khám ở đây là cần đăng ký online trước nhé.


Các mẹ nên đặt lịch trước để không phải chờ lâu vì khoa phụ sản của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc lúc nào cũng đông

Các mẹ nên đặt lịch trước để không phải chờ lâu vì khoa phụ sản của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc lúc nào cũng đông

Vì đặt lịch trước nên em đến giờ là được vào khám luôn, em đăng ký khám bác sĩ Lisa vì nghĩ nếu sinh cũng sẽ lựa chọn bác này. Em tìm xem các video trên Facebook của Thu Cúc thì thấy bác này khá thiện cảm, gần gũi.

Khi vào thăm khám và siêu âm, bác sĩ rất nhẹ nhàng, do biết tiếng anh nên em có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Bác sĩ thăm khám rất kỹ, giải thích cho mình từng chỉ số của cả mẹ và em bé, ngoài ra còn đưa cho mình những lời khuyên cần thiết về cách ăn uống nghỉ ngơi để tăng cân tốt hơn cho em bé trong giai đoạn này.

Trước đây em có từng khám 1 lần ở viện công do bị đau bụng, vì sợ nên vào luôn bệnh viện gần nhà, thật sự sợ hãi vì bon chen, chờ đợi, bị quát mắng, lúc nào mình cũng bị tâm lý sợ hãi ấy.Hôm đấy chồng em cũng có đưa đi khám nên còn bảo em “Bảo sao ở Việt Nam mọi người hay sợ với ngại đến bệnh viện”.


Không gian bệnh viện hiện đại, tiện nghi như khách sạn

Không gian bệnh viện hiện đại, tiện nghi như khách sạn

Khi đến Thu Cúc thì thấy khác hẳn, nói chung về dịch vụ và thái độ nhân viên, bác sĩ làm vợ chồng mình rất hài lòng. Tranh thủ ngó nghiêng qua về cơ sở vật chất thì thấy cũng rất khang trang, trông đúng kiểu rất “xịn xò”. Sau buổi thăm khám hôm đó, tất cả đều ưng nên vợ chồng mình đăng ký luôn gói đẻ trọn gói. Mình sinh mổ lần đầu nên giá gói là 28 triệu, được giảm 30% theo khuyến mại tháng còn hơn 19 triệu chưa kể được giảm trừ phần bảo hiểm y tế.

Các bạn tư vấn có giới thiệu khá nhiều gói, nhưng vì mình đăng ký hơi muộn nên bị lỡ rất nhiều ưu đãi. Mình thấy đăng ký các gói từ thời gian đầu mang thai còn được miễn phí lớp học tiền sản, massage bầu… Gói của mình thì chỉ được tặng voucher massage thon gọn cho mẹ và 7 ngày tắm cho bé tại nhà với 1 phiếu làm đẹp cho mẹ trị giá 2 triệu thôi. Vậy nên mẹ nào đăng ký sinh ở Thu Cúc thì nên đăng ký sớm kẻo bị lỡ hết quyền lợi với ưu đãi nhé.

Hôm siêu âm, bác Lisa có nói em bé của mình đang nằm ngôi ngược nên khuyên mình nên đăng ký sinh mổ. Để an toàn cho 2 mẹ con, chồng mình đã đăng ký mổ chủ động. Đến ngày đến giờ đẻ là vào viện thôi, cũng không mang theo đồ đạc gì, chỉ mang vài giấy tờ cần thiết vì đồ dùng được bệnh viện sẵn hết rồi, đây là cái chồng mình rất thích vì ngại tay xách nách mang.


Chồng luôn ở bên cạnh, động viên mình trước khi mình bước vào phòng sinh

Chồng luôn ở bên cạnh, động viên mình trước khi mình bước vào phòng sinh

Hôm mình tới được các bạn lễ tân, điều dưỡng đón tận cửa lên trên khoa. Mình được bác sĩ Lisa thăm khám, đo monitor trước khi sinh. Bác còn bảo để xem em bé có nằm ngôi thuận không, nếu thuận thì nên sinh thường. Cái này mình thấy bác sĩ ở đây rất tận tâm này, khuyến khích mẹ sinh thường, vì dù sao mình cũng đăng ký mổ chủ động rồi.

Nhưng mà baby nhà mình ngang bướng nên đành sinh mổ theo kế hoạch. Sau khi thăm khám, làm tất cả các khâu kiểm tra cuối cùng, mình được các bạn điều dưỡng hướng dẫn vệ sinh, thay quần áo để chuẩn bị vào phòng sinh mổ.


Mình được các điều dưỡng, bác sĩ ở bệnh viện chăm sóc rất chu đáo, ân cần

Mình được các điều dưỡng, bác sĩ ở bệnh viện chăm sóc rất chu đáo, ân cần

Mình thì tâm lý khá thoải mái, chồng mình cũng ở bên động viên nhiều. Nhưng không biết có phải đưa vợ đi đẻ mà bao vây quanh vợ nhiều bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc quá rồi không mà khi mình chuẩn bị vào phòng mổ là chào vợ hẹn vợ lát nữa gặp, còn chồng bảo chồng sẽ đi chơi, chứ ngồi đây cũng không làm gì.

Vợ chồng mình có đăng ký áp da con với bố ngay sau sinh. Các mẹ cũng nên đăng ký dịch vụ này, nhất là với các mẹ sinh mổ, cái này miễn phí và rất tốt cho con nữa. Cô điều dưỡng trưởng còn ra dặn chồng mình bao nhiêu lâu thì phải quay lại để còn tắm sát trùng rồi thực hiện áp da với con. Điều ngạc nhiên nhất với mình là khi cô điều dưỡng này khá lớn tuổi rồi nhưng giao tiếp trực tiếp với chồng mình hoàn toàn bằng tiếng anh luôn, mà không cần đến phiên dịch.


Luôn có một bác sĩ gây mê ở bên động viên, theo dõi tình trạng sức khỏe của mình trong suốt quá trình sinh

Luôn có một bác sĩ gây mê ở bên động viên, theo dõi tình trạng sức khỏe của mình trong suốt quá trình sinh

Cuối cùng thì mình cũng được đưa vào phòng mổ, được thực hiện gây tê tủy sống. Có một bác sĩ gây tê liên tục đứng bên cạnh động viên, hỏi han, năm tay, theo dõi các chỉ số của mình trong quá trình sinh.


Khoảnh khắc con yêu cất tiếng khóc chào đời thật sự rất thiêng liêng và hạnh phúc

Khoảnh khắc con yêu cất tiếng khóc chào đời thật sự rất thiêng liêng và hạnh phúc

Trong quá trình mổ, mình hoàn toàn tỉnh táo, khi chưa nghe thấy tiếng khóc của con, mình còn nghe thấy bác sĩ nói “Em bé này sinh ngôi mông rồi”, nhưng vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng con khóc. Giây phút đó vô cùng xúc động các mẹ ạ. Nhưng lúc con được cắt rốn và cho áp da với mình thì cảm xúc của mình mới thật sự vỡ òa. Mình khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, đó cũng là lần đầu mình khóc to và nhiều như thế vì hạnh phúc, khóc xong cũng có chút hơi xấu hổ.


Mọi thứ cảm xúc như vỡ òa khi mình được áp da với con ngay trên bàn mổ

Mọi thứ cảm xúc như vỡ òa khi mình được áp da với con ngay trên bàn mổ


Bác sĩ thực hiện thăm khám và kiểm tra các chỉ số cho con ngay khi vừa sinh

Bác sĩ thực hiện thăm khám và kiểm tra các chỉ số cho con ngay khi vừa sinh

Vì sinh mổ nên em bé chỉ được áp da mẹ một lúc, sau khi vệ sinh và kiểm tra các chỉ số, một bạn hộ sinh cho mình nhìn con lần nữa và thông báo sẽ đưa con ra gặp bố để được áp da với bố. Khoảnh khắc này mình không được chứng kiến trực tiếp, mà chỉ được xem lại bằng hình ảnh sau này. Bởi mình được ekip của bệnh viện tặng bộ ảnh và video quay chụp lại toàn bộ quá trình sinh nở. Xem ảnh 2 bố con thôi nhưng cũng xúc động lắm luôn.


Chồng mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được áp da với con

Chồng mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được áp da với con

Sau khi được chăm sóc hậu phẫu xong xuôi, mình được đưa về phòng với con. Vì sinh mổ nên mình ở viện 4 ngày, toàn bộ quá trình này mình và con được các bác sĩ và điều dưỡng thăm khám hàng ngày và hỗ trợ tối đa luôn, gần như cả mình và gia đình đều không phải làm gì. Tóm lại hành trình đi đẻ của mình sướng như tiên các mẹ ạ.


Hãy lựa chọn một nơi sinh hoàn hảo để có khởi đầu tốt nhất cho con yêu

Hãy lựa chọn một nơi sinh hoàn hảo để có khởi đầu tốt nhất cho con yêu

Nếu các mẹ có ý định đăng ký sinh ở Thu Cúc, thì nhớ ghi lại những kinh nghiệm của em. Các mẹ cứ gọi tới tổng đài của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc 1900.5588.96 để được tư vấn và đặt lịch cũng như đăng ký miễn phí nhé.