Thực hư “sinh mổ lần 2 đau hơn sinh mổ lần 1 nhiều lần”?

(Dân trí) - Khi đã trải qua một lần sinh mổ chắc chắn các mẹ bầu đã có cho mình những kinh nghiệm nhất định nhưng nhiều mẹ bầu vẫn không khỏi lo lắng cho lần sinh mổ tiếp theo. Với chị Trần Thị Cúc (1989) lần vượt cạn thứ 2 trở nên nhẹ nhàng hơn khi chọn Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc với dịch vụ “Thai sản trọn gói”.

Tâm lý “sinh mổ lần 2 đau hơn lần 1”

Tin đồn sinh mổ lần 2 “đau gấp 1000 lần” so với mổ đầu khiến không ít mẹ bầu hoang mang cho lần vượt cạn tiếp theo của mình và chị Cúc cũng không ngoại lệ. Dù đã quen với phương pháp sinh mổ nhưng thông tin này khiến nhiều mẹ bị stress và tâm lý trở nên nặng nề trước khi bắt đầu ca mổ.

Tin đồn sinh mổ lần 2 đau hơn lần 1 đã khiến chị Cúc vô cùng lo lắng
Tin đồn sinh mổ lần 2 đau hơn lần 1 đã khiến chị Cúc vô cùng lo lắng

Trước tâm lý lo lắng, sợ hãi của mẹ bầu, các bác sĩ sản khoa của Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc cho biết: “Sinh mổ lần 2 có đau hơn lần 1 hay không phục thuộc vào rất nhiều yếu tố. Theo quy trình mổ thì sản phụ sẽ được gây tê tủy sống để không có cảm giác đau đớn và nó có tác dụng trong khoảng vài tiếng.

Sau khi hết thuốc tê, cảm giác đau ở mỗi mẹ bầu sẽ khác nhau và trong trường hợp mẹ cảm thấy đau nhức, không thoải mái thì bác sĩ sẽ kê thuốc giảm đau cho sản phụ.”

Như vậy tin đồn “sinh mổ lần 2 đau hơn lần 1” là hoàn toàn không có căn cứ vậy nên các mẹ đừng để những lời đồn đại này làm ảnh hưởng đến hành trình vượt cạn của mình. Và để sinh mổ lần 2 trở nên nhẹ nhàng hơn các mẹ hãy giữ tinh thần thoải mái và chuẩn bị tâm lý thật vững vàng nhé.

Những lời động viên của chồng đã tiếp thêm sức mạnh để chị Cúc vững vàng bước vào hành trình vượt cạn của mình
Những lời động viên của chồng đã tiếp thêm sức mạnh để chị Cúc vững vàng bước vào hành trình vượt cạn của mình

Đi đẻ nhàn tênh và sinh mổ lần 2 cũng nhẹ nhàng

Thông thường các mẹ bầu sẽ được cả gia đình “hộ tống” đi đẻ, nhưng với chị Cúc thì lần sinh này chỉ có hai vợ chồng. Chị cho biết: “Mặc dù đã có chuẩn bị tất cả mọi thứ để chào đón con yêu nhưng khi đăng ký sinh thì được biết tất cả mọi đồ dùng cho mẹ và bé đều đã được bệnh viện chuẩn bị nên hai vợ chồng tay không đến viện. Cũng may không phải tay xách nách mang nên hành trình sinh con ngày mưa gió của chị cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.”

Sau khi được các bác sĩ thăm khám vô trùng, thay quần áo chị Cúc được đưa xuống phòng mổ, mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng nhưng cũng rất an toàn.

Gây tê màng cứng là một trong những việc làm cần thiết và quan trọng giúp chị Cúc hoàn toàn tỉnh táo trong suốt ca mổ
Gây tê màng cứng là một trong những việc làm cần thiết và quan trọng giúp chị Cúc hoàn toàn tỉnh táo trong suốt ca mổ

Nhớ lại khoảnh khắc lúc chuẩn bị lên bàn mổ chị Cúc cho biết: “Chị chỉ nhớ mình được gây tê màng cứng sau đó các bác sĩ che rèm để chị không nhìn thấy những thao tác mà các bác sĩ chuẩn bị thực hiện. Và thực tế ở lần sinh mổ thứ 2 này chị thấy còn nhẹ nhàng hơn lần 1, chị cảm nhận được từng đường dao rạch trên cơ thể nhưng hoàn toàn không thấy đau đớn gì. Tổng thời gian từ lúc chị được đưa xuống phòng mổ cho đến lúc được nghe thấy tiếng khóc của con chỉ khoảng hơn 30 phút.

Sau khi mổ xong được nhìn thấy điều dưỡng vệ sinh, khám sức khỏe và mặc quần áo cho em bé chị mới thấy lựa chọn đến với Thu Cúc là hoàn toàn đúng đắn. Nhìn cách các cô điều dưỡng nâng niu em bé nhẹ nhàng, cẩn thận như chính con đẻ của họ chị thật sự thấy yên tâm.”

Sau đó, chị còn được các bác sĩ cho áp da với con và dù là lần sinh con thứ 2 nhưng đây là lần đầu tiên chị được áp da còn lần sinh trước đó chị chỉ được nhìn con từ trên bàn mổ. Cảm giác khi được áp da với con thật đặc biệt, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc đã lăn dài trên má chị Cúc. Hành trình 9 tháng 10 ngày hai mẹ con đã cùng nhau trải qua với đầy những khó khăn và thách thức, giờ đây khi được tận mắt nhìn thấy con yêu bằng xương bằng thịt chị mới thật sự tin rằng mình đã vượt cạn thành công.

Khoảnh khắc được áp da với con, tất cả dường như dừng lại
Khoảnh khắc được áp da với con, tất cả dường như dừng lại

Thoát cảnh “cơm lồng cháo hộp” sau sinh

Trong thời gian lưu viện, chị được các bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo nên việc đau do vết mổ cũng được vơi bớt. Trong gói “Thai sản trọn gói” chị Cúc mua tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc, chị được nằm lại viện 4 ngày. Trong thời gian đó chị được các bác sĩ sản khoa đầu ngành trực tiếp theo dõi và hướng dẫn cách chăm con sao cho khoa học. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cho chị cũng được các bác sĩ thiết kế với những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Theo chia sẻ của chị thì các món ăn được thay đổi thường xuyên và ngày nào cũng được “phục vụ tận tình”. Đồ ăn được chế biến khá ngon và hợp khẩu vị chứ không phải chịu cảnh cơm lồng cháo hộp như lần sinh trước ở bệnh viện công.

Những ngày ở viện chị Cúc luôn được các bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo
Những ngày ở viện chị Cúc luôn được các bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo

Ngoài ra, mỗi ngày chị và em bé đều được các y tá vệ sinh, thay quần áo. Vết mổ cũng được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc thường xuyên nên chị cũng không cảm thấy đau đớn hay có những dấu hiệu bất thường xuất hiện.

Còn về phía gia đình, sau mấy ngày ở viện gia đình mới thấy quyết định lựa chọn Thu Cúc để chào đón con yêu là chính xác. Điều khiến cả gia đình yên tâm không chỉ ở trình độ chuyên môn của các bác sĩ mà với thái độ của nhân viên ở đây, tất cả đều rất nhẹ nhàng, ân cần và niềm nở.

Là bố mẹ, ai cũng muốn dành cho con yêu của mình những điều tuyệt vời nhất. Đây cũng chính là lý do vì sao Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình. Với đội ngũ bác sĩ sản khoa đầu ngành trong nước và quốc tế, hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đạt chuẩn, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc sẽ giúp hành trình vượt cạn của mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nếu mẹ bầu vẫn còn những thắc mắc liên quan đến vấn đề mang thai, sinh nở hay cách chăm sóc em bé sau sinh có thể tham khảo tại đây.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC

Địa chỉ : 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 0904.97.0909

Tổng đài: 1900.55.88.96

Email: contact@thucuchospital.vn

Website: http://benhvienthucuc.vn/