Gia Lai:

Người dân phố núi “đội mưa” đi hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Ngày 15/7, đoàn Hành Trình Đỏ đã về với mảnh đất Gia Lai để tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề: “Giọt hồng Cao Nguyên”. Tuy mưa nặng hạt nhưng ngày hội đã thu hút hơn 1000 lượt người tham gia với 564 đơn vị máu thu được.

Dù thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai mưa lớn kèm theo gió rét, nhưng vẫn không cản được người dân từ các huyện đổ về Nhà Văn hóa Thiếu nhi (TP.Pleiku, Gia Lai) để đăng kí hiến máu tình nguyện. Qua đó, cho thấy việc xã hội hóa hiến máu tình nguyện đã được người dân ở mọi lứa tuổi hưởng ứng.

Chị Nguyễn Lệ Tú (Sinh năm1972, ở xã Ia Rsuom, Krong Pa) cho biết: “Từ nhà tôi đến điểm hiến máu cách hơn 180km. Nhưng từ sáng sớm tôi cùng con gái đã bắt xe đò để lên tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là lần thứ 31 tôi hiến máu. Tôi cho rằng hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp tốt cho mình và toàn xã hội…”

Người dân phố núi đội mưa đi tham gia hiến máu tình nguyện
Người dân phố núi đội mưa đi tham gia hiến máu tình nguyện

Trong buổi sáng, ngày hội hiến máu đã thu hút hơn 1000 lượt người tham gia và thu được 564 đơn vị máu.


Hơn 564 đơn vị máu thu được tại tỉnh Gia Lai

Hơn 564 đơn vị máu thu được tại tỉnh Gia Lai

Được biết, năm nay Hành trình Đỏ sẽ đi qua 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Gia lai là tỉnh thứ 11 mà đoàn đi qua. Trước đó, vào tối 14/7, 80 chiến sỹ Hành trình Đỏ 2017 cánh phía Nam cùng người dân phố núi đã hoà mình vào đêm khai mạc ngày hội "Giọt hồng Cao Nguyên”.

Phạm Hoàng