Mẹ cùng con gái “vượt cạn” - khoảnh khắc giản dị nhưng vô giá!

(Dân trí) - Không phải chồng, Mẹ mới là người hiểu rõ sản phụ nhất, biết cách tạo động lực giúp con gái vượt qua cơn đau đẻ dễ dàng. Bộ ảnh hiếm gặp ghi lại trọn vẹn hành trình mẹ cùng con gái “vượt cạn” của sản phụ Nguyễn Thị Nguyệt (1989) dưới đây khiến người xem không khỏi bồi hồi, xúc động.

“Có Mẹ ở bên đã giúp tôi vững tâm hơn…”

Chồng đi công tác xa dài ngày nên chị Nguyệt được bố mẹ ruột quan tâm, chăm sóc hết mực trong những ngày mang thai. Có lẽ em bé “thương” mẹ nên chị không ốm nghén hay mệt mỏi gì.

sinh con lần 2 nhưng chị cũng không tránh khỏi những giây phút tủi thân vì không có chồng ở bên. Chị Nguyệt nhẹ nhàng chia sẻ “Bù lại, mình có bố mẹ và bé thứ nhất luôn ở bên nên cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Mẹ hay nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng cho mình, rồi lúc nào cũng mong ngóng em bé ra đời, có khi còn hơn cả mình.”


“Mẹ đã dành cho tôi rất nhiều yêu thương và sự quan tâm. Nếu không có mẹ, có lẽ tôi đã không vượt qua được những phút khó khăn này.”

“Mẹ đã dành cho tôi rất nhiều yêu thương và sự quan tâm. Nếu không có mẹ, có lẽ tôi đã không vượt qua được những phút khó khăn này.”

Nhớ lại những ngày con gái mang thai, bác Hoa – mẹ chị Nguyệt xúc động “Nhìn con vừa bầu vừa chăm cháu, nhiều lúc tôi thấy tội quá. Cũng may là đi sinh ở bệnh viện Thu Cúc không cần chuẩn bị đồ dùng gì, mọi người rất chu đáo. Thực lòng con mình có làm mẹ hai đứa rồi, cũng không yên tâm…”

Đúng là “Con dù lớn, vẫn là con của mẹ”, ngày chị Nguyệt “vượt cạn” - người cùng chị đến viện, người ở bên động viên - cổ vũ, người thấp thỏm không yên ngoài phòng sinh – không ai khác – chính là những đấng sinh thành


“Có sinh con mới biết lòng cha mẹ…”. Những lúc này, tôi mới thấu hiểu những nỗi đau, vất vả mà mẹ đã từng trải qua để tôi được sống trên thế gian này.

“Có sinh con mới biết lòng cha mẹ…”. Những lúc này, tôi mới thấu hiểu những nỗi đau, vất vả mà mẹ đã từng trải qua để tôi được sống trên thế gian này.


Cố lên con. Rồi con sẽ vượt qua thôi, đừng lo con yêu.

"Cố lên con. Rồi con sẽ vượt qua thôi, đừng lo con yêu".

Nghĩ đến Mẹ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua những nỗi đau này


Chị Nguyệt thoải mái cười tươi trước khi vào phòng mổ vì có mẹ luôn dõi theo

Chị Nguyệt thoải mái cười tươi trước khi vào phòng mổ vì có mẹ luôn dõi theo


Trước khi vào phòng mổ, chị Nguyệt đã được tắm sát khuẩn, mặc trang phục theo quy định của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc. Chị đang khá thoải mái trước giờ sinh khi được bác sĩ Quốc tế - Bác sĩ Lisa động viên, cổ vũ.

Trước khi vào phòng mổ, chị Nguyệt đã được tắm sát khuẩn, mặc trang phục theo quy định của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc. Chị đang khá thoải mái trước giờ sinh khi được bác sĩ Quốc tế - Bác sĩ Lisa động viên, cổ vũ.

Có những khoảnh khắc trong đời, ta sẽ cảm nhận rõ ràng những gì cha mẹ đã phải vất vả đánh đổi để có được chúng ta khôn lớn như bây giờ. Giây phút này, con sẽ không thể quên. Mẹ ơi, hãy tiếp thêm sức mạnh cho con!
Có những khoảnh khắc trong đời, ta sẽ cảm nhận rõ ràng những gì cha mẹ đã phải vất vả đánh đổi để có được chúng ta khôn lớn như bây giờ. Giây phút này, con sẽ không thể quên. Mẹ ơi, hãy tiếp thêm sức mạnh cho con!
Ekip của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc đang bắt đầu mổ đẻ cho chị Nguyệt. Các thao tác được tiến hành chính xác, đảm bảo đúng quy trình an toàn cho mẹ và bé.
Ekip của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc đang bắt đầu mổ đẻ cho chị Nguyệt. Các thao tác được tiến hành chính xác, đảm bảo đúng quy trình an toàn cho mẹ và bé.
“30 năm trước, bà đã vất vả sinh ra mẹ và rồi một ngày kia, con cũng sẽ thấu hiểu những cảm xúc rất đời lúc này của mẹ.”
“30 năm trước, bà đã vất vả sinh ra mẹ và rồi một ngày kia, con cũng sẽ thấu hiểu những cảm xúc rất đời lúc này của mẹ.”
“Cả căn phòng đều dành sự chú ý cho bé con. Mẹ ước rằng bố con, ông bà con có thể ở đây, ngay lúc này để cùng mẹ ôm con vào lòng. Nhưng con đợi một chút nữa nhé, con đợi một chút nữa là có thể gặp ông bà rồi.”
“Cả căn phòng đều dành sự chú ý cho bé con. Mẹ ước rằng bố con, ông bà con có thể ở đây, ngay lúc này để cùng mẹ ôm con vào lòng. Nhưng con đợi một chút nữa nhé, con đợi một chút nữa là có thể gặp ông bà rồi.”

“Con luôn là đứa trẻ - ngay cả khi đã là một người mẹ”

Sau khi được vệ sinh sạch sẽ và gặp mẹ trong phòng sinh mổ, em bé của chị Nguyệt được đeo vòng định danh và ra ngoài để gặp ông bà. Dù thời gian ca mổ diễn ra rất nhanh nhưng với những người đang ngóng đợi ngoài kia, chắc hẳn những giây phút trôi qua cũng thật chậm chạp.


Còn gì hạnh phúc hơn khi cháu gái bé bỏng chào đời khỏe mạnh, chỉ lo không biết con gái giờ thế nào…nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi, vì bà hoàn toàn tin tưởng vào các bác sĩ của bệnh viện Thu Cúc.

Còn gì hạnh phúc hơn khi cháu gái bé bỏng chào đời khỏe mạnh, chỉ lo không biết con gái giờ thế nào…nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi, vì bà hoàn toàn tin tưởng vào các bác sĩ của bệnh viện Thu Cúc.

“Bà là người đầu tiên đỡ tay con từ cô điều dưỡng. Mẹ hy vọng rằng mọi may mắn, phúc lành sẽ đến với con.”
“Bà là người đầu tiên đỡ tay con từ cô điều dưỡng. Mẹ hy vọng rằng mọi may mắn, phúc lành sẽ đến với con.”

“Ôi, cháu bà xinh quá…Cái miệng y như của mẹ này, phải chụp hình gửi ngay cho bố nó mới được, chắc đang sốt ruột lắm đấy”
“Ôi, cháu bà xinh quá…Cái miệng y như của mẹ này, phải chụp hình gửi ngay cho bố nó mới được, chắc đang sốt ruột lắm đấy”

Dù đã biết trước nhưng ông bà vẫn còn khá “ngượng nghịu” khi được bệnh viện ĐKQT Thu Cúc lưu lại những hình ảnh đáng nhớ cho cả nhà. Bác Hoa vừa ngắm thiên thần nhỏ, vừa cười “Mẹ cháu thích chụp ảnh lắm. Thấy bảo đi sinh ở Thu Cúc được tặng bộ ảnh vượt cạn, thế là muốn đăng ký ngay vì đâu phải ở viện nào cũng được vậy. Hơn nữa, ngay từ lúc đi khám thai, gia đình cũng đã rất hài lòng vì tác phong chuyên nghiệp và sự nhiệt tình của mọi người ở đây. Chúng tôi dù có kinh nghiệm nhưng cũng già rồi, không được nhanh nhẹn như trước, may mà có các bác sĩ và các cô điều dưỡng lúc nào cũng hỏi thăm, động viện.”

Nét rạng rỡ và xúc động không thể giấu hiện hữu trên đôi mắt của người làm cha, làm mẹ. Con gái dù cũng đã làm mẹ nhưng vẫn còn “bé” lắm. Thế mới thấy, chỉ khi bắt được những khoảnh khắc mẹ “vượt cạn” cùng con gái thế này mới cảm nhận rõ tấm lòng và trái tim của người mẹ đẹp đến nhường nào.

Ai cũng nói các ông, bà khi chọn dịch vụ cho con cháu là “kỹ tính” nhất. Thế nhưng, chính sự hài lòng và nụ cười của họ lại càng minh chứng cho chất lượng dịch vụ tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc. Lựa chọn sinh tại những nơi tin cậy như bệnh viện ĐKQT Thu Cúc để dành cho mẹ và bé những điều tốt đẹp nhất.

Nếu mẹ còn băn khoăn về các vấn đề về thai nhi cũng như muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ thai sản thì xem ngay tại đây.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC

Địa chỉ : 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 0904.97.0909

Tổng đài: 1900.55.88.96

Email: contact@thucuchospital.vn

Website: http://benhvienthucuc.vn/