Cạn ối - thai to - tử cung mở ít và chuyện đi đẻ đầy “kịch tính”

(Dân trí) - Người xưa thường nói: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình” để thấy rằng nỗi vất vả, khó khăn và những tủi hờn mà phụ nữ phải trải qua. Trường hợp của chị Mai đặc biệt hơn, đến gần ngày dự sinh chị phát hiện mình bị vỡ ối, gần cạn nhưng tử cung mở ít, lo lắng, buồn phiền nhân lên nhiều phần.

Đến viện khám thai nhưng lại “cạn ối”

Dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để chào đón bé yêu nhưng vợ chồng anh Dương và chị Mai lại không nghĩ rằng ngày đến viện khám thai cũng là ngày sinh.


Anh Dương và chị Mai chưa chuẩn bị tâm lý “đi đẻ” vì cứ nghĩ là chỉ đi khám thai

Anh Dương và chị Mai chưa chuẩn bị tâm lý “đi đẻ” vì cứ nghĩ là chỉ đi khám thai

Anh chị chia sẻ: “Ban đầu hai vợ chồng định sáng đi khám thai, chiều về đi làm, nhưng anh cu hình như không chờ được và đòi ra sớm. Bác sĩ khám thì thông báo bị cạn ối nên không kịp chuẩn bị gì mà làm thủ tục vào đẻ luôn, tổng cộng thời gian từ lúc đến viện cho đến lúc đón anh cu là 2 tiếng.”

Có lẽ lần đầu lên thiên chức làm bố mẹ lại gặp phải tình huống “không lường trước” này nên anh Dương và chị Mai không khỏi bỡ ngỡ và lúng túng. Riêng chị Mai, có lẽ do áp lực chuyện sinh nở, cộng thêm bầu bí làm chị mệt mỏi nên càng thấy lo lắng.

Khi bác sĩ nói: “Vỡ ối sắp cạn rồi” - chị Mai mới giật mình bảo: “Nhưng cháu không đau đẻ” - làm ai nấy trong ekip đỡ đẻ cũng “dở khóc dở cười”. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc thì chị Mai phải mổ cấp cứu bởi: Thai 39 tuần, vỡ ối gần cạn, tử cung mở ít và thai to 4kg, nếu không mổ đẻ kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Chị Mai cũng đã từng đọc về vấn đề này trên mạng nên khi nghe bác sĩ nói chị thấy như “sét đánh ngang tai” bởi chị cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Việc vỡ ối mà không đau đẻ thì mẹ vẫn phải được tiến hành sinh nở để tránh trường hợp em bé bị ngạt và không có oxy để thở.

“Thế giới như dừng lại” khi con cất tiếng khóc chào đời

Chị Mai chia sẻ: “Mình hoàn toàn tin tưởng vào chuyên môn của các bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc nhưng phải đến lúc nghe thấy tiếng con khóc thì mình mới thở phào nhẹ nhõm rằng mình đã vượt cạn an toàn”.


Được chồng động viên chị Mai tươi tắn và bớt lo lắng hơn rất nhiều

Được chồng động viên chị Mai tươi tắn và bớt lo lắng hơn rất nhiều

Trước khi vợ vào phòng mổ, anh Dương - chồng chị Mai còn liên tục nói: “Vợ em hay bị tâm lý, bác sĩ cố gắng động viên, an ủi vợ em nhé!” Quả thực dù nhỏ nhưng đây là hành động rất ấm áp mà anh Dương dành cho vợ mình, chắc chắn bất kỳ người vợ nào cũng mong muốn có được một người chồng tâm lý như vậy và phần nào an tâm hơn khi vào phòng sinh một mình.


Tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc mọi công đoạn, quy trình được diễn ra nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp để em bé sinh ra khỏe mạnh

Tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc mọi công đoạn, quy trình được diễn ra nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp để em bé sinh ra khỏe mạnh

Mọi công đoạn diễn ra rất nhanh: Chuẩn bị dụng cụ y tế, gây tê tủy sống, từng vết rạch trên cơ thể và khi em bé chào đời… Chị Mai nói: “Lúc ấy mình chỉ nhắm mắt cầu nguyện làm thế nào để mọi chuyện được suôn sẻ và nhanh chóng nhất, nên không biết xung quanh thế nào nữa. Chỉ nhớ là các bác sĩ với mấy chị điều dưỡng liên tục động viên: Cố lên, sắp được gặp con rồi!”

Khoảnh khắc bé Khuất Hoàng Minh Nhật (bé Shin) cất tiếng khóc đầu tiên cũng là khi mọi thứ như dừng lại, tim chị Mai “nhói” lên và nước mắt cũng chảy theo. Và đúng như siêu âm, dự sinh, bé Shin trộm vía kháu khỉnh, đáng yêu và được 4kg.


Khi em bé cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chị Mai “thở phào nhẹ nhõm”

Khi em bé cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chị Mai “thở phào nhẹ nhõm”


Ngay tại phòng mổ bé Shin được các điều dưỡng tiến hành kiểm tra tổng quát để đảm bảo em bé được khỏe mạnh và phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe

Ngay tại phòng mổ bé Shin được các điều dưỡng tiến hành kiểm tra tổng quát để đảm bảo em bé được khỏe mạnh và phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe

Áp da bố và khoảnh khắc ngọt “lụi tim”

Mẹ “bận” với những công đoạn cuối cùng để kết thúc ca đẻ mổ thì bé Shin được đưa lên phòng áp da bố. Lần đầu tiên bế cậu con vào lòng anh Dương thích thú chia sẻ: “Mình thấy cứ buồn cười thế nào ấy!”


Khoảnh khắc ngọt ngào của hai bố con khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ấm lòng

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai bố con khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ấm lòng

Phương pháp này giúp bé giữ được thân nhiệt ổn đinh, nhịp tim, nhịp thở và đường huyết cũng ở mức tốt. Bên cạnh đó việc áp da cũng giúp cho não bộ của bé phát triển tốt, tăng cường hệ miễn dịch, kích thích tiêu hóa và tăng cân đều đặn.

Tại đây anh Dương cũng chia sẻ: “Mình rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ và nhân viên tại Thu Cúc, mọi người rất chuyên nghiệp, lúc nào cũng nhẹ nhàng, không hề cáu gắt như mình từng thấy ở một số nơi. Trước mình cũng có phân vân ở một số bệnh viện nhưng khi đến đây và trải nghiệm dịch vụ thì thấy hoàn toàn hài lòng và quyết định đăng ký đẻ cho vợ ở Thu Cúc luôn.”

Những ông bố, bà mẹ hiện đại luôn biết cách dành những điều tốt đẹp nhất dành cho con yêu ngay từ khi con còn trong bụng mẹ. Và chị Mai, anh Dương cũng vậy, lựa chọn Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc bởi tại đây sở hữu hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại; đội ngũ bác sĩ sản khoa đầu ngành trong nước, Quốc tế; phòng ốc hiện đại, tiện nghi, view Hồ Tây “sang chảnh”; bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng; đội ngũ nhân viên chăm sóc ân cần và chu đáo,...

Một trong những lý do mà Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc được nhiều mẹ bầu lựa chọn để sinh nở đó là chi phí ưu đãi. Trong từng thời điểm, Thu Cúc có những chính sách dành riêng cho mẹ bầu.Mẹ xem chi tiết khuyến mại tháng 8 tại đây.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC

Địa chỉ : 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 0904.97.0909

Tổng đài: 1900.55.88.96

Email: contact@thucuchospital.vn

Website: http://benhvienthucuc.vn/