"Các bác sĩ bệnh viện FV đã mang lại tương lai tươi sáng cho con tôi"

Minh Sơn

(Dân trí) - Đó là câu nói đong đầy hy vọng và cảm xúc vui mừng khôn tả của chị Huỳnh Thị Ngọc Giềng sau khi đứa con gái út của chị, bé Nguyễn Ngọc Nhi được bác sĩ của Bệnh viện FV cứu chân em khỏi bị tật nguyền.

"Mẹ ơi, con đau chân quá!", chị Huỳnh Thị Ngọc Giềng nhớ như in hình ảnh con gái mím môi chịu đựng những cơn đau nhức khớp gối chân phải. Những lúc như thế, lòng chị như có ai xát muối. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cơn đau hành hạ khiến bé Ngọc Nhi, 15 tuổi, chẳng thiết ăn uống nên cơ thể xanh xao, gầy gò so với các bạn đồng trang lứa. Đầu gối phải của Nhi sưng to, cứng lại trong khi cái chân ngày càng teo khiến em không thể nào đi đứng được. Dù gia đình đã nhiều lần đưa em đến bệnh viện chạy chữa, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.
 
Bé Ngọc Nhi đang được thăm khám trước khi phẫu thuật tại bệnh viện FV

Viêm khớp sớm từ lúc 5 tuổi

Từ hơn mười năm nay, bé Ngọc Nhi đã chung sống với những cơn đau khớp khớp hành hạ. Chị Giềng, mẹ của bé chia sẻ: "Hồi khoảng 5 tuổi, con tôi thường xuyên kêu đau thốn, nhức nhối ở chân phải. Gia đình đã cho bé đi khám ở bệnh viện, chụp phim rồi cho thuốc uống nhưng không khỏi. Thỉnh thoảng bé lại kêu đau nhức chân, nhất là những hôm thời tiết thay đổi thì cơn đau càng dữ dội hơn. Trong khi đó, gánh nặng lo cái ăn, cái mặc của cả gia đình chỉ trông cậy duy nhất vào nguồn thu nhập hơn hai triệu đồng mà chị Giềng kiếm được từ việc đi giúp việc cho một gia đình ở TP. HCM. Chồng chị mất sức lao động do bệnh tim từ nhiều năm nay nên chỉ có thể đỡ dần chị việc chăm sóc con và thu vén gia đình. Do đó, anh chị không đủ tiền theo đuổi việc chữa trị cho con. Càng ngày, tình trạng viêm khớp của bé Nhi càng nặng, không thể đi đứng được. Dù là học sinh giỏi nhiều năm liền, nhưng em đành phải nghỉ học vì sức khỏe ngày càng yếu đi.

Biết được hoàn cảnh của em, Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ do Bệnh viện FV (Pháp Việt) và báo Thanh Niên đồng sáng lập đã tạo điều kiện cho bé Ngọc Nhi được điều trị và phẫu thuật miễn phí tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, Bệnh viện FV (Pháp Việt) vào ngày 12/4/2012.

Hỗ trợ thay khớp gối bằng kỹ thuật cao

Tại Bệnh viện FV (Pháp Việt), sau khi  thăm khám cho em, bác sĩ Lê Trọng Phát, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh Hình, cho biết: "Nhi bị chứng viêm mãn tính đầu gối phải. Do tình trạng viêm nhiễm lâu nhưng không điều trị dứt điểm, phần sụn khớp của em bị bong vỡ. Nếu tiếp tục kéo dài, chân của em sẽ bị xơ hóa, teo, cứng gối và sẽ tàn tật vĩnh viễn. Để cứu chữa, chúng tôi quyết định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần cho em". Ngày 24/4/2012, ca phẫu thuật thay khớp gối cho bé Nhi thành công tốt đẹp. Hai ngày sau phẫu thuật, bé Nhi dược các chuyên gia của khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện FV (Pháp Việt), tập các bài tập vật lý trị liệu giúp khớp linh hoạt trở lại và tập đi để em có thể nhanh chóng phục hồi chức năng vận động.

Nhận xét về ca phẫu thuật khớp gối của bé Nhi, bác sĩ Trọng Phát, công tác tại Bệnh viện FV cho biết: "Viêm khớp mãn tính ở trẻ em là một bệnh lý nghiêm trọng ở trẻ em và do nhiều nguyên nhân gây ra như: viêm khớp dạng thấp, bệnh chuyển hóa, bệnh miễn dịch,  nhiễm trùng… Bệnh thường khởi phát ở trẻ từ 5-16 tuổi với những biểu hiện như đau nhức đầu gối, sau đó khớp sưng to, phù nề. Bên trong khớp  tiết ra rất nhiều dịch viêm. Bệnh nhi sẽ đau đớn khi vận động vì bị tăng áp lực trong khớp. Để lâu, khớp sẽ bị hủy hoại và xơ hóa. Trường hợp nhẹ, bệnh nhân sẽ được điều trị nội khoa và vật lý trị liệu, có thể giúp giảm nhẹ cơn đau và làm chậm tiến trình viêm. Tuy nhiên, tình trạng của bé Nhi đã ở giai đoạn rất nặng nên chúng tôi phải thay thế sụn khớp bị hư mòn bằng khớp nhân tạo thông qua kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn, đường mổ nhỏ nhằm hạn chế nhiễm trùng và  phục hồi nhanh. Bên cạnh đó, khớp nhân tạo này có độ bền  trung bình 20 năm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân còn được hỗ trợ vật lý trị liệu tại Bệnh viện FV và  việc này sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi của bệnh nhân nhanh chóng, giúp em mau trở lại cuộc sống bình thường".
 
Bé Nhi sau khi phẫu thuật thành công

Ngày 11/6, bé Nhi quay lại bệnh viện tái khám. Chân được phẫu thuật thay khớp gối đã dần bình phục và hồng hào trở lại. Một tháng sau phẫu thuật, Ngọc Nhi đã bỏ nạng và có thể đi được những bước nhẹ. Với nụ cười rạng rỡ, em cho biết: "Thật là vui mừng khi lại có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình. Em sẽ ôn tập để chuẩn bị đi học trở lại. Em rất cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện FV đã cứu cái chân này để em có thể đi lại bình thường". Nhìn con gái thoát khỏi cảnh tật nguyền và có thể bước đi lại khỏe mạnh như bao bạn đồng trang lứa, chị Giềng ứa nước mắt: "Vậy là từ nay con tôi đã có lại được tương lai tươi sáng rồi!".

Mùa tựu trường này, bé Nhi đã đi học trở lại và em có thể tung tăng trên chính đôi chân của mình. Hiện Nhi đang học lớp 10, trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, Tiền Giang.
 
 
Nguồn: BV FV
Đang được quan tâm