Bệnh nhân nghèo ấm lòng với bát cháo tình thương

(Dân trí) - Đã nhiều tháng nay, hễ thứ 5 hàng tuần là đội thanh niên tình nguyện lại có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn để phát cháo cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây. Việc làm tuy không mới nhưng đó là cả tấm lòng, là nghĩa cử cao đẹp của nhiều bạn trẻ.

Đội nắng mưa mang cháo tới bệnh viện

Hình ảnh những bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện với vô vàn những thứ đồ lỉnh kỉnh như xoong, nồi, môi, cốc nhựa … có lẽ không còn lạ lẫm với những bệnh nhân nơi đây. Dù trời mưa hay nắng họ đều có mặt để không bị lỡ hẹn.

Cứ 7h sáng thứ 5 hàng tuần, mọi người có mặt đông đủ tại bệnh viện. Đầu tiên, họ đến các phòng bệnh để phát phiếu điều tra. Công việc này rất cần thiết để nắm được chính xác số lượng bệnh nhân.

Đến khoảng 9h, sau khi cháo đã nhừ sẽ tiến hành phát. Người nhà bệnh nhân cùng với những vật dụng quen thuộc như tô, cặp lồng… rảo bước tới khu vực cấp phát cháo. Tiếng cười nói, tiếng thăm hỏi động viên của những bạn thanh niên làm vỡ cái bầu không khí vốn ngột ngạt nơi bệnh viện. Đối với những bệnh nhân không xuống lấy được cháo thì các bạn tình nguyện viên sẽ mang tới tận giường bệnh.

Chị Võ Thị Thành (xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang điều trị tại khoa nội cho biết: “Tôi nằm điều trị đã hơn 10 ngày nay, nhưng đây là lần thứ hai được cấp cháo tình thương. Bản thân tôi thấy cháo rất vừa miệng. Việc làm này sẽ giúp được nhiều người cháu ạ.”

Được biết kinh phí cho mỗi lần là khoảng 1.000.000 đồng. Số tiền này được gom góp từ các bạn tình nguyện viên, cộng với kinh phí từ HLHTN các xã, các đơn vị tham gia.

Nguyên liệu của mỗi nồi cháo bao gồm 6kg xương, 5kg thịt lợn nạc băm, ngoài ra còn có các loại rau củ quả như khoai, bí. 

Việc làm cũ người... mới ta

Ngày nay, với sự phát triển của các loại hình phương tiện thông tin đại chúng, bát cháo tình thương không còn là thuật ngữ quá lạ lẫm với nhiều người. Nhưng với những bệnh nhân nơi đây, đó là lần đầu tiên họ thấy, họ được ăn những bát cháo đầy ý nghĩa, đầy tình thương này.

Được biết chương trình được phát động từ giữa năm 2014 nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp. Trong năm đó đội đã tiến hành phát được hơn 1.000 suất.

Anh Trần Yên - Phó chủ tịch hội LHTN huyện cho biết: “Dự kiến năm nay sẽ phát hơn 1.000 suất trong vòng 4 tháng (từ tháng 5 đến tháng 9). Chúng tôi sẽ cố gắng vận động nguồn quỹ từ các đơn vị tham gia đặc biệt là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để duy trì được chương trình này”.

Tuy là việc làm mới, song chương trình đã thu hút được rất đông các bạn trẻ tham gia. Ngoài đại diện các đơn vị, ban chấp hành đoàn huyện còn có các bạn học sinh THPT, các bạn thanh niên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Bạn Nguyễn Thanh Nhàn (SN1990) - hiện đang làm kế toán cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình này. Dù công việc khá bận rộn nhưng mình vẫn cố gắng sắp xếp vì mình thấy nó rất thiết thực và ý nghĩa với cuộc sống hiện nay”.

 

5-07223
Cử chỉ tận tình của một bạn tình nguyện viên mang cháo đến tận giường bệnh cho bệnh nhân.
1-0518c
Múc cháo cho bệnh nhân
3-1e223
Một cụ ông niềm nở khi lọt vào máy ảnh
6-1e68c
Nụ cười của những tình nguyện viên nấu cháo cho bệnh nhân nghèo.

 

Bức ảnh hiếm hoi của cả đội khi đã hoàn thành nhiệm vụ
Bức ảnh hiếm hoi của cả đội khi đã hoàn thành nhiệm vụ

Hồ Hà