Tin tức về chủ đề "Trần Văn Truyền"
Trần Văn Truyền | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề Trần Văn Truyền
-
Coi thường dân, dân không “mù”, dân không tin, chống tham nhũng, chống… lưng!
(Dân trí) - Khổ nỗi, từ “chống” trong tiếng Việt có thể hiểu là “chống lại”, “không cho phép” nhưng cũng có nghĩa là… chống đỡ, chống cho khỏi đổ! Thế mới có chuyện hiểu đa nghĩa, người này thì hiểu chống tham nhũng là “chống lại”, người khác thì lại hiểu là… chống lưng cho tham nhũng! -
Dân không chỉ “ì xèo”, thưa Thủ tướng!
(Dân trí) - Thật tình, không ít người dân chưa thật sự hài lòng với những hình thức xử lý đối với các ông Trần Văn Truyền, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự… và giờ đây, đang trông chờ vào kết quả xử lý đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Giám đốc Phạm Sỹ Quý và một số lãnh đạo Yên Bái… -
“Làm thối móng tay”, “chạy xe ôm”, “bán chổi đót” & giáo trình Cambridge, Harvard
(Dân trí) - Ba tấm gương đã đủ đốt cháy mọi giáo án của các trường đại học như Thương mại, Học viện Ngoại thương hay Kinh tế Quốc dân… Mà không, nó có thể còn làm sụp đổ cả những giáo trình lớn của các trường đại học tầm cỡ nhất thế giới như Cambridge hay Harvard. -
Dinh thự “siêu khủng” của gia đình Giám đốc Sở và “lương bèo” lãnh đạo
(Dân trí) - Mấy hôm nay dư luận được phen “dậy sóng” trước dinh cơ “siêu khủng” được cho của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái. Theo mô tả trên báo chí, đó là một quần thể dinh thự gồm biệt thự, nhà sàn, cầu treo, hồ nước và nhiều hạng mục khác tọa lạc trên vị trí đắc địa thuộc địa bàn. -
Chuyện các bác nghỉ hưu “bỗng dưng hóa… đại gia”
(Dân trí) - Mong rằng nó là tài sản nhờ làm “thối móng tay” thật hay chỉ ít cũng là “cô em nuôi tặng” thật. Chỉ lo, nó là loại tài sản… “bỗng dưng”! Mà nếu các bác “bỗng dưng hóa giàu” nhờ cái “bỗng dưng” thì người dân còn khốn khổ dài dài bởi “quan chức nhiều Hòa Thân, nhân dân nhiều… chị Dậu”, các bạn nhỉ? -
“Ông Vũ Huy Hoàng đã nghỉ hưu nhưng không có nghĩa là an toàn”
(Dân trí) - Ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - khẳng định, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương, và một số người dù đã nghỉ hưu nhưng không có nghĩa là “an toàn”, mà phải chịu trách nhiệm tới cùng với tất cả những hệ lụy mình gây ra. -
Giá như Thủ tướng mạnh tay hơn…!
(Dân trí) - Nếu tin này được đăng hôm qua, vào “ngày nói dối” 1/4 thì có lẽ cũng chẳng có ai tin. Và ngay cả thông tin đăng tải ngày hôm nay, có lẽ cũng chẳng mấy ai tin nếu nó không phải từ người đứng đầu Chính phủ nói công khai tại phiên họp Chính phủ tháng 3/2016. -
Đề nghị “xử” tổ chức, cá nhân cấp nhà đất sai quy định cho ông Trần Văn Truyền
(Dân trí) - Cử tri các tỉnh An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đã đề nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã quyết định cấp đất, cấp nhà sai quy định cho ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - như kết luận của Trung ương. -
Những con dê… “lầm đường, lạc lối”!
(Dân trí) - Đó là 12 con dê của UBND thị xã Bỉm Sơn tặng bà con nghèo huyện Thạch Thành trong chương trình hỗ trợ thoát nghèo. Tuy nhiên, đáng lý nó “vặt” tức là rẽ phải (cách bảo trâu bò của ngươi đì cày) về phía nhà của người nghèo thì nó lại “riệt” tức là rẽ trái về trang trại của bác Bí thư Đỗ Minh Quý. -
Trả 1,4 tỉ đồng tiền mua nhà cho ông Truyền
Ngày 19/12, ông Đỗ Phi Hùng (Phó Giám đốc Sở Xây dựng) cho biết, Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TP đang thực hiện các thủ tục để trình TP về việc trả lại số tiền do gia đình ông Trần Văn Truyền nộp mua căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận). -
Từ chuyện ông Nghiên trả nhà, ông Bình trả đất…!
(Dân trí) - Rốt cuộc thì cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã quyết định làm đơn xin trả lại căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Đây là một quyết định khó khăn đối với ông, bởi vì nó kéo dài đến 8 năm. Nếu như ông trả ngay từ đầu thì hay biết mấy. -
Một khi quan tỉnh cũng… “cạp” đất công!
(Dân trí) - Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu ông Bình không là Phó chủ tịch tỉnh thì liệu gia đình ông có dám “cạp ra” tới gần 400m2 của công và liệu chính quyền địa phương có để cho gia đình ông Bình ngang nhiên lấn chiếm như thế? Câu trả lời ở đây có lẽ là không. Và một khi quan chức còn “cạp đất” thì làm sao nói được người dân lấn chiếm, phải không các bạn?