Bay thẳng đến JeJu - Không cần visa

Với những tín đồ mê phim Hàn, hòn đảo di sản này vô cùng quen thuộc với những cảnh quay lãng mạn. Con đường rợp bóng anh đào mùa xuân, cỏ cây xanh mướt khi hạ về, công viên lá đỏ mùa thu và cung đường biển “ảo diệu” mùa đông… có phải là những gì bạn đang tưởng tượng?

Hòn đảo của những truyền thuyết

Trong giấc mơ thời hoa niên, tôi vẫn luôn mong ước một lần đặt chân lên đảo Jeju để trải nghiệm khung cảnh đẹp như tranh y hệt như phim ảnh. Thế nên, ngay sau khi có chuyến bay thuê bao từ TP.HCM đến Jeju chỉ hơn 4h bay tôi đã đăng ký ngay. Jeju có chính sách miễn visa cho khách Việt nên khi đến sân bay chỉ cần điền vào bảng khai hải quan là nhập cảnh dễ dàng.

Đường phố sạch đẹp, yên bình, xe cộ nối đôi nhau và không hề có tiếng còi. Từ sân bay, chúng tôi thẳng tiến đến con đường Dokkebi ma quái. Bác tài tắt máy, cả đoàn tròn xoe mắt nhìn thấy chiếc xe từ từ lên dốc. Hướng dẫn viên đổ nước giữa đường và dòng nước từ “bò” ngược lên. Đặt lon nước ngọt, chai nước suối… kết quả cũng tương tự. Một số người cho rằng do lòng đất có từ trường mạnh nên hút mọi vật ngược lên dốc hay do khúc xạ ánh sáng nên tạo ra ảo giác. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng, vì việc trực tiếp nhìn thấy sự kì bí mới là trải nghiệm đáng giá.

Người bản địa thường nói "Đảo Jeju là Hallasan, và Hallasan là Jeju", câu nói này thôi thúc tôi đến với công viên rừng quốc gia Hallasan ở trung tâm đảo. Ngọn núi cùng tên được xem là “nóc nhà của Hàn Quốc” với độ cao 1.950m có thể nhìn thấy từ mọi nơi trên đảo. Trên đỉnh núi có hồ nước Baengnokdam ("đầm hươu trắng"), nơi những người đàn ông từ thiên đường thường xuống chơi với đàn hươu trắng. Bốn mùa, cảnh sắc thay đổi diệu kỳ. Mùa hạ, thời điểm nơi tôi đến cây cối xanh mơn mởn, mây trắng vờn quanh. Vào mùa thu, thác đổ rì rào, lá rừng ngả sang sắc vàng, đỏ, nâu… đẹp đến nao lòng.

Trên hành trình truyền thuyết ấy, tôi đã rung động trước vẻ đẹp hùng vĩ của đỉnh Seongsan Ilchulbong. Ngàn năm trôi qua, Seongsan vẫn chờ đợi từng tia nắng mặt trời lướt ngang, nhẹ nhàng ngắm phố biển xinh đẹp. Thác nước Cheonjiyeon mang đến cảm giác bâng khuâng không nỡ rời xa khi ghé thăm nơi 7 nàng tiên xinh đẹp hạ phàm. Rảo bước trên con đường dẫn đến thác, tôi mê đắm trước những cây cầu đá soi bóng dòng nước biếc cùng hàng phong chớm ngả màu. Nhịp đời như chậm lại để đôi uyên ương tay trong tay dạo bước. Trên cầu ước nguyện, mọi người tung một đồng xu thì thầm cầu khấn. Và một trong những điều tôi ước, chính là được trở lại nơi này cùng người thân yêu.

Thiên đường giải trí, mua sắm

Dù bạn là ai, bạn cũng đều tìm thấy thiên đường của mình tại Jeju. Dành cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, Jeju có hẳn công viên Tình Yêu. Bạn sẽ trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, từ “đỏ mặt”, ngạc nhiên đến thú vị khi những chủ đề dành cho người lớn được thể hiện với góc nhìn hài hước và cởi mở.

Với những thượng đế nhí, có hẳn một chuỗi bảo tàng gấu bông để các bạn nhỏ tha hồ chiêm ngưỡng. Những chú gấu Tedy, Joana dễ thương hóa thân trong nhiều bộ quốc phục khác nhau cùng cách sắp xếp sinh động bảo đảm sẽ mang đến những khung hình dễ thương chưa từng có. Bảo tàng Play Kpop được xây dựng theo chủ đề về một không gian giải trí âm nhạc Hàn Quốc cực đỉnh chính là nơi các bạn trẻ yêu thích. Bằng công nghệ 3D hiện đại, chúng tôi thực sự đắm chìm trong một buổi liveshow sống động của các ngôi sao K-pop nổi tiếng nhất xứ kim chi.

Xem các show diễn hấp dẫn cũng là cách để bạn trải nghiệm trọn vẹn văn hóa Hàn Quốc. Fantasy show hoành tráng với các tiết mục nhảy múa, đấu kiếm và bay lượn trên không kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng ấn tượng. Nanta Show đem đến những phút giây thư giãn cùng với những người đầu bếp vui tính. Chương trình hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ nhỏ với những tiếng cười không ngớt và màn giao lưu vui nhộn.

Đặc biệt, nếu là người mê mua sắm thì đây là thời điểm Jeju đồng loạt “sale off” rất hấp dẫn. Các sản phẩm nhân sâm, linh chi, tinh dầu thông đỏ… rẻ hơn Việt Nam khá nhiều. Mỹ phẩm, từ thương hiệu bình dân (Natural, Missa, Innisfree, Skinfood, The Faceshop…) đến các thương hiệu lớn (Laneige, Whoo, Sulwaho, Uhui, Hera…) giảm giá rất mạnh. Các mặt hàng thực phẩm, thời trang rẻ hơn Việt Nam từ 30 - 60%. Ngoài ra, hàng nội địa có giá phải chăng, chất lượng tốt. Các thương hiệu quốc tế rẻ hơn từ 10-20%.

Tạm biệt Jeju sau gần một tuần du ngoạn, tôi hỏi Kim có bao giờ nghĩ mình sẽ chuyền đến thành phố khác sinh sống để tiện việc học hành cho con cái sau này. Cô bảo, mình yêu không khí thanh bình ở đây. Nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc còn mua nhà ở đây về nghỉ dưỡng thì tại sao mình phải đi? Jeju xinh đẹp lắm, cứ mỗi lần khám phá lại tìm ra được những điều mới mẻ. Thế nên, khi rời xa bạn sẽ luyến tiếc khi mình chưa ăn đủ các món ngon, chưa đi trọn vẹn cung đường biển ngắm hoàng hôn và chụp những tấm ảnh lãng mạn... Jeju nay đã thật gần, bạn còn đợi gì nữa?

Hiện tại, Vietravel là đơn vị độc quyền tại Việt Nam mở bán chùm tour Jeju bằng các chuyến bay thuê bao. Sản phẩm kết hợp cùng Jetstar và đối tác uy tín của Hàn Quốc sử dụng hệ thống khách sạn từ 3 sao, lịch trình phong phú, kết hợp thưởng thức ẩm thực địa phương, học làm kimchi… Với giá tour tương đương đi Singapore, rẻ hơn đi Hongkong lại không mất thời gian làm visa, Jeju chính là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm văn hóa xứ Hàn.

Thông tin tour:

Đảo Jeju (5-6N)

Giá từ: 10,99 triệu

KH: 15, 19, 24, 29/8; 2, 7, 12, 16, 21/9

Jeju - Seoul - Nami - Jeju (5-6N)

Giá từ: 16,59 triệu

KH: 15, 19, 24, 29/8; 2, 7, 12, 16, 21/9

Công ty Du lịchVietravel

190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM

Tel: (028) 3822 8898

Website: www.travel.com.vn

Và các trung tâm, chi nhánh, phòng đăng ký du lịch của Vietravel trên toàn quốc

Một số hình ảnh về JeJu:

Bay thẳng đến JeJu - Không cần visa - 1
Bay thẳng đến JeJu - Không cần visa - 2
Bay thẳng đến JeJu - Không cần visa - 3
Bay thẳng đến JeJu - Không cần visa - 4