Adam đích thực cần gì?
Ai đó từng nói, con người sợ nhất 3 thứ, một là cái chết, hai là trách nhiệm, ba là sự…mất hứng!
Chuyện khó nói
Vấn đề sử dụng các biện pháp phòng ngừa cho Adam và Eva luôn là một chủ đề được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn. Ai cũng muốn tận hưởng những giây phút “chân thật” nhất trong chăn gối cùng người mình yêu. Vậy làm sao để vừa bảo đảm yếu tố cảm xúc, kéo dài khoái cảm, giữ vững phong độ mà vẫn an toàn, tránh việc phải chịu trách nhiệm do để lại “hậu quả” không mong muốn sau khi “thăng hoa”?
Rất nhiều chị em than phiền về việc các chàng không thích mặc “áo mưa” (BCS) khi giao ban vì dễ gây “bức bối”, “ngột ngạt”. Điều này cũng ảnh hưởng đến phong độ và sự tự tin của chàng, dễ làm mất hứng và gây hụt hẫng cho cả hai. Một số chị em cũng đồng tình và thấy không thoải mái lắm do cảm giác “vướng víu”. Thế nhưng nếu phải sử dụng các loại thuốc ngừa thai hay các biện pháp khác thì BCS vẫn còn thoải mái hơn nhiều...