Yêu tuổi 30!

(Dân trí) - Đa số phụ nữ khi bước vào “băm” sẽ khẳng định điều đó, thậm chí họ còn yêu tuổi 30 của mình hơn lứa tuổi 20. Nhìn vào 5 lời giải thích sau để thấy rằng họ có lý.

 
Yêu tuổi 30! - 1


1. Tôi chăm sóc bản thân tốt hơn

 

Ăn uống đúng cách: Không còn chế độ nhiều đường nhân tạo, đường tinh chế, không ngốn nhiều tinh bột, không thỏa cơn thèm với món mì Ý, không bao giờ có chuyện ra ngoài thâu đêm trong những cuộc vui cùng đồ uống có hại cho sức khỏe, người phụ nữ tuổi 30 biết tỉnh táo lựa chọn đồ ăn nào tốt cho bản thân, cho sắc đẹp của mình.

 

Họ luôn cố gắng ngủ một giấc thật ngon vào đúng giờ thích hợp, không bao giờ quên thoa kem dưỡng da, kem chống nắng, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe và thêm nữa, bỏ thuốc lá nếu trước đây từng hút.

 

2. Nhiều kiến thức hơn, tôi tự tin hơn

 

Một phụ nữ lứa tuổi 30 có thể nói đã hoàn thành những bậc căn bản của học vấn, thậm chí cô ấy còn có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, đi nhiều và hiểu biết nhiều. Thêm 10 năm cuộc đời tính từ lứa tuổi 20 sang 30 đã mang đến cho cô ấy thêm rất nhiều vốn sống.

 

Phụ nữ tuổi băm hầu hết vừa trải qua những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời: Kết hôn, sinh con đẻ cái và ổn định sự nghiệp. Họ biết hết mọi chuyện về hôn nhân, gia đình, không những thế, còn rất giàu kinh nghiệm trong cuộc sống lứa đôi.

 

Ở tuổi 30, người phụ nữ thấy đời thật đẹp khi họ có thể giao tiếp với mọi loại người, những hiểu biết của họ đủ để lôi cuốn người đối diện. Tuyệt hơn nữa là, mọi hiểu biết ấy đều do họ tự tích lũy, từ đọc sách, đi viện bảo tàng, kiếm tìm trên internet…

 

3. Tôi đủ kinh nghiệm để hiểu “không có gì là vĩnh cửu”

 

… Kể cả cảm giác buồn thê thảm sau một cuộc tình đổ vỡ hay nỗi chán chường, thất vọng khi có khúc mắc với bạn thân. Bạn tăng cân rồi lại có thể giảm cân, bạn rồi có thể vượt qua những vấn đề rất nghiêm trọng trong các mối quan hệ. Thời gian không chắc đủ sức chữa lành mọi vết thương, nhưng chắc chắn sẽ xoa dịu được chúng.

 

4. Tôi có những tình bạn kéo dài đã 20 năm

 

Một điều đáng kinh ngạc, phải không nào? Những người bạn ấy giúp tôi thấy được rằng thế giới không phải một nơi đáng sợ. Trái lại, còn rất nhiều người tốt ngoài kia và lúc nào ta cũng có thể gặp họ.

 

5. Cuối cùng tôi cũng làm bạn với cha mẹ

 

Lứa tuổi ổi ương thậm chí đã sang 20, con cái vẫn đang trên đường kiếm tìm cái tôi và không tin tưởng cha mẹ, thậm chí khó chịu trước những lời khuyên, chỉ dẫn, lo lắng của song thân.

 

Thật ngạc nhiên, bước vào tuổi 30, khi đã trưởng thành hơn, đã làm vợ, làm mẹ, những người con thấu hiểu nỗi lòng người sinh thành ra mình hơn và có thể ngồi xuống trò chuyện cùng họ, lắng nghe và sẻ chia, như những người bạn thực sự. Đó là một cảm giác dễ chịu tuyệt vời, rất thư thái, bình yên.

 

Huyền Anh

Theo MC