Phản hồi bài "Mang thai cùng tình cũ, bạn gái tôi chọn anh ta vào phòng hộ sinh, không chọn tôi!":

Yêu nhau được 1 tháng, phát hiện bạn gái mang thai 7 tuần với người cũ

(Dân trí) - "Chuyện đâu có gì phải đắn đo nên đi hay ở. Đang yêu người này mà lại phát hiện mang thai cùng người kia đã là việc khó chấp nhận, huống hồ cách cư xử của cô bạn gái lại cho thấy quá rõ về việc cô ấy muốn chọn ai, từ bỏ ai, còn gì mà níu giữ".

Yêu nhau được 1 tháng, phát hiện bạn gái mang thai 7 tuần với người cũ - 1

Cô bạn gái anh này cứ như đang sống ở Tây ấy nhỉ. Yêu đương quan hệ tình dục thì rất thoáng, bỏ người này yêu người khác cũng trong tích tắc. Cô ấy quay lại với anh chưa được 1 tháng mà cái thai đang mang cùng người cũ đã được 7 tuần, có nghĩa là từ lúc chuyển tình cũ sang “tình mới” là anh, cô ấy còn chẳng kịp có thời gian để thở.

Cũng chính vì thời gian cô ấy bỏ người kia để chuyển sang làm bạn gái của anh rất ngắn (chắc được 3 tuần, nói vụng chứ lỡ vòng kinh của cô ấy dài hơn thì còn không đến 3 tuần!), cho nên chắc gì cô ấy đã quên được người kia.

Mô tả của anh về việc hai người còn yêu, cảm thấy không thể thiếu nhau nên mới quay lại với nhau có khi chỉ là anh ngộ nhận, từ cảm xúc của anh mà thôi, cô ấy chưa chắc đã có chung suy nghĩ, cảm giác đó.

Cho dù hai người đã có quá khứ yêu đương được 2 năm trước khi quay lại với nhau, thì khi xa nhau, mỗi người đều đã quen người mới, anh không thể biết cô ấy đã trải qua những gì, không thể biết những người tình khác đã mang lại cho cô ấy những gì, biết đâu họ cũng sâu đậm chẳng kém anh thì sao.

Có những người có khả năng “luôn yêu như lần đầu”, tức là với ai họ cũng có thể yêu say đắm, yêu quên đường về bất kể đó là tình đầu hay tình thứ bao nhiêu đi nữa.

Việc cô ấy chọn người đàn ông đáng lẽ tính đến thời điểm này là “không còn quan hệ gì” cùng mình vào phòng sinh con cho thấy cô ấy thật sự coi trọng anh ta, không chỉ công nhận anh ta là bố đứa trẻ mà còn muốn ba người họ đoàn tụ thành một gia đình. Anh còn chần chờ gì nữa mà không bước ra khỏi mối quan hệ mà vốn dĩ ngay từ đầu anh đã là người thừa vậy anh?

Tìm cho mình một cô gái khác xứng đáng hơn với tình yêu của anh, anh nhé. Khi đó anh sẽ hiểu, yêu và thương thật sự phải như thế nào. Anh sẽ nếm trải hạnh phúc của người cha đón đứa con của chính mình ra đời, cùng mẹ nó chăm sóc nó, nhìn nó lớn lên, trưởng thành cùng cả những hy vọng và tình yêu của anh dành cho nó. Đó mới là hạnh phúc thật sự, không vay mượn, không chắp vá từ những ngộ nhận của tình cảm đã qua.

Phản hồi của độc giả Khánh Ngân

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!