Vô sinh vì lý do "trời ơi"

Chỉ vì ngại, vì không muốn mất thời gian làm ăn hay sợ chồng phật lòng mà nhiều chị em đã bị viêm nhiễm nặng dẫn tới hệ lụy bệnh tật, thậm chí là vô sinh...

Vô sinh vì lý do "trời ơi"  - 1
 Tôi đưa cô em họ bị viêm phần phụ đi khám bệnh. Mới có 7 giờ rưỡi mà chồng sổ khám bệnh xếp hàng đã cao ngất ngưởng. Chị em đứng ngồi không yên chờ đến lượt, vẻ mệt mỏi.

 

Hỏi chuyện các chị tôi được biết đa phần đều có biểu hiện viêm nhiễm từ lâu rồi, giờ không chịu được nữa mới đi khám bệnh. Chị Duyên quê ở ngoại thành Hà Nội kể chị thường xuyên ngâm mình trong ao, dưới ruộng để làm việc. Ngâm chán, lên bờ tiếp tục làm việc khác, quần áo tự khô lúc nào chẳng rõ. Từ sáng đến tối mới tắm giặt, hôm nào lạnh thì chỉ thay rửa qua loa. Thỉnh thoảng có thấy ngứa ngáy thì chị cũng chỉ đun nước lá trầu không để ngâm khoảng vài phút nếu có thời gian. Hỏi chị có bao giờ đi khám phụ khoa không thì chị bảo có làm sao đâu mà khám, nếu có đi thì trạm y tế xã cũng chỉ cho vài viên thuốc đặt là xong. Mà cái món thuốc đặt ấy sử dụng cách rách lắm, có khi ông chồng nhìn thấy lại quẳng đi ấy chứ. Thế là chị cứ âm thầm chịu đựng. Khi thấy đi tiểu buốt, ra khí hư nhiều, vàng, nặng mùi chị mới ra trạm xá thì được giới thiệu đi bệnh viện khám ngay.

 

Trái người với chị Duyên, chị Hằng là thợ may lại chăm sóc vùng kín cẩn thận hết chỗ nói. Chị bảo biết nghề của mình ngồi nhiều, mồ hôi không thoát được nên ngày nào chị cũng chịu khó thay quần lót vài lần cho thoáng. Chị còn tìm mua các loại thuốc rửa vệ sinh phụ nữ về rửa thường xuyên, thế mà vẫn bị viêm, không hiểu nên thế nào nữa. Hỏi chị kỹ hơn, tôi được biết chị không chỉ rửa mà còn dùng bơm tiêm thụt thuốc sau vào bên trong. Đây chính là nguyên nhân gây mất cân bằng môi trường âm đạo nên vi khuẩn có cơ hội tốt gây bệnh khiến chị bị viêm.

 

Chị Hải thì kể lần gần đây nhất đi khám và được bác sĩ kê đơn về đặt thuốc âm đạo trong một tuần. Chị thực hiện theo hướng dẫn rất nghiêm túc nhưng mỗi tội ông chồng không kiêng được nên vẫn vừa đặt thuốc vừa quan hệ, thời gian này chị thấy triệu chứng xuất hiện còn nặng hơn lần trước. Chị bảo khám xong khéo phải “trốn” về nhà ngoại cho hết đợt điều trị mới mong khỏi bệnh.

 

Khổ nỗi cái bệnh này nó diễn biến âm thầm, cố gắng vẫn chịu đựng được chứ không khẩn cấp nên chị em thường cho qua, đến khi bệnh nặng hơn và có biến chứng thì mới vội vã đi khám thì khó khăn và kéo dài.

 

Một số chị em cứ truyền tai nhau cách chữa, tự mua thuốc về chữa nên các tác nhân gây bệnh (nấm, vi khuẩn…) nhờn thuốc, kháng thuốc là điều rất dễ xảy ra.

 

Nếu biết cách giữ vệ sinh vùng kín, đi khám bệnh ngay khi có các dấu hiệu viêm nhẹ, thực hiện đúng phác đồ điều trị thì bệnh nhanh chóng lui dần. Nhưng nếu cứ chần chừ, mặc kệ bệnh đến đâu thì đến sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm. Một số chị em bị vô sinh do viêm từ âm đạo lan lên buồng trứng, vòi trứng, lúc ấy thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc lâu dài.

 

Mong sao chị em phụ nữ chúng ta và các đấng phu quân hiểu được điều này.

 

Theo Gia đình