Vợ chồng trẻ "bốc hỏa" vì nắng nóng

“…Mấy ngày nay chị xin nghỉ làm, nhìn mặt mũi thâm tím thế này xấu hổ chẳng dám bước chân tới công ty. Cảnh ở trọ khổ cực lắm, đi làm về mệt mỏi nhìn thấy nhau là phát ngán nên việc cãi nhau cũng là cơm bữa thôi…”.

Khi chảo lửa dội xuống lòng thủ đô khiến không khí ngột ngạt, nóng bức cũng là lúc trong những căn phòng trọ nhỏ xíu, chật chội, nhiều đôi vợ chồng trẻ sắp “bốc hỏa”.

 

Về mùa nắng nóng, sống trong những căn phòng nhỏ là nỗi ám ảnh của nhiều đôi vợ chồng trẻ.

Về mùa nắng nóng, sống trong những căn phòng nhỏ là nỗi ám ảnh của nhiều đôi vợ chồng trẻ.

Ám ảnh lò nung

 

Vừa nghe dự báo thời tiết Bắc Bộ sẽ có nắng nóng kéo dài, chị Hoa (Phú Mỹ - Mỹ Đình) ngao ngán thở dài và liên tục than vãn về cảnh sống bí bách của vợ chồng mình trong căn phòng trọ vẻn vẹn 12m2.

 

Gia đình chị Hoa thuê trọ ở căn phòng này từ khi mới kết hôn, tính đến nay cũng được gần 5 năm. Diện tích căn phòng chỉ hơn chục mét vuông (giá 1,5 triệu/tháng). Nó vừa là phòng ngủ, bếp, nhà tắm, nơi làm việc… Mùa đông, căn phòng chật chội trở nên ấm cúng, nhưng hè về, chẳng khác gì cái “lò nung” đang ngày đêm hoạt động hết công suất.

 

Chị Hoa than vãn: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là hai vợ chồng và con nhỏ lại vật vã tìm cách chống chọi với cái nóng. Ban ngày đi làm thì thoát khỏi “nồi xông hơi” chứ chiều về mở cửa phòng ra không khí ngột ngạt, mùi nhà vệ sinh trộn với khí ga bốc lên nóng hầm hập không thở được, chị phải mở tất cả các cửa sau đó lấy nước dội sàn nhà rồi một tiếng sau mới dám bước vào”.

 

Cảnh thuê trọ túng bấn, lương cả hai vợ chồng một tháng cũng được 10 triệu, nhưng chi phí tiền nhà ở, tiền con cái học hành rồi ăn uống… cũng chẳng tiết kiệm được là bao. Năm nay, chị Hoa bàn với chồng sắm cái máy điều hòa nhưng “ước mơ” của hai vợ chồng đã bị chủ nhà trọ cự tuyệt, “họ không cho lắp thì phải chịu thôi, tính hết tháng này anh chị sẽ chuyển, chứ mới đầu mùa nóng nực thế này thì vào giữa mùa chắc không thể chịu được”.

 

Thảm hơn là gia đình nhà chị Phượng (quê Nghĩa Lộ, Yên Bái) thuê căn phòng rộng 15m2 ở Xuân Thủy, Cầu Giấy. Vì nằm ở tầng áp mái nên vừa sáng sớm, mặt trời đã rọi thẳng vào nhà, đến trưa chảo lửa dội thẳng xuống khiến đồ đạc trong căn phòng nóng ran, 4 bức tường như 4 bức lửa xông nhà nóng hầm hập. Đặc biệt, khi nấu ăn tất cả những chiếc quạt trong nhà phải hoạt động hết công suất mới có thể xua được mùi thức ăn nồng nặc.

 

Ngán ngẩm với cảnh sống chật chội, bí bách, chị Phượng cho biết, nhiều lần anh chị cũng định gửi con về quê cho ông bà nội nhưng vì thương con còn quá nhỏ nên không nỡ. Có những hôm mất điện, mất nước hai vợ chồng khổ sở thay nhau ngồi quạt cho con, mồ hôi rơi lã chã, nhễ nhại cứ như vừa đi đánh trận về. Gọi chủ nhà báo mất nước thì họ lại nói máy nước hỏng, dùng lắm nước nên hết nước... nhiều lần chính nhà chủ còn sập cầu dao giữa trưa để… “tiết kiệm”!

 

Hôm nào thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, hai vợ chồng lại bồng bế con ra nhà nghỉ , “lương ba cọc ba đồng một tháng ra nhà nghỉ chục lần là hết, biết bao giờ có tiền mua nhà ở cho thoát cảnh khổ cực thế này”, chị Phượng tâm sự.

 

Bốc hỏa vì chảo lửa

 

Chính vì sống trong không gian như vậy nên nhiều đôi vợ chồng trẻ “bốc hỏa” theo thời tiết, chỉ cần những đụng chạm nhỏ cũng dẫn đến cãi lộn, to tiếng với nhau.

 

Như chuyện xảy ra vừa mới hôm qua ở căn phòng của đôi vợ chồng trẻ anh Hoàng – chị Linh (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình). Chỉ vì chưa sửa cái quạt điện cháy trong khi con nhỏ ốm đau cả tuần nay chưa khỏi, áp lực công việc chồng chất lên vai lại sẵn thấy chồng say xỉn khi đi làm về nên vừa bước vào nhà chị Linh đã mắng té tát vào mặt anh Hoàng. Lời qua tiếng lại không ai chịu xuống nước, nghĩ bị vợ mắng mất thể diện với mẹ và hàng xóm, sẵn hơi men trong người anh Hoàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân tới tấp vào chị Linh. Mẹ anh Hoàng bế cháu ngăn không kịp, hàng xóm thấy vậy cũng chẳng vào can, chỉ đến khi có sự can thiệp của chủ nhà anh Hoàng mới chịu buông chị Linh ra.

 

Chỉ vào những vết bầm tím trên mặt và trên tay, chị Linh ngậm ngùi nói: “Mấy ngày nay chị xin nghỉ làm, nhìn mặt mũi thâm tím thế này xấu hổ chẳng dám bước chân tới công ty. Cảnh ở trọ khổ cực lắm, đi làm về mệt mỏi nhìn thấy nhau là phát ngán nên việc cãi nhau cũng là cơm bữa thôi”.

 

Căn phòng anh Hoàng chị Linh thuê rộng 20m2, lại có cả ban công để nấu nướng nên cũng đỡ được phần nào. Tuy nhiên, vì có cả mẹ anh Hoàng ở cùng nên “chuyện ấy” của vợ chồng chị trở nên bất tiện, mỗi lần muốn gần gũi nhau phải đợi mẹ chồng ngủ thật say. Có đêm, hai vợ chồng đang làm chuyện ấy thì mẹ chồng bất ngờ tỉnh dậy, nhìn thấy ‘cảnh nóng” mẹ chồng giả vờ quay đi như không biết nhưng hai vợ chồng ngượng chín mặt. Kể từ đó, chuyện sinh hoạt vợ chồng chỉ diễn ra tranh thủ khi mẹ đi chợ hoặc thỉnh thoảng trốn mẹ và con ra nhà nghỉ.

 

Nỗi khổ của những đôi vợ chồng trẻ thuê trọ kể bao nhiêu cho hết. Vừa chịu cảnh sống chật chội, bí bách vừa phải lo toan, tính toán trong thời kỳ giá cả leo thang là nỗi ám ảnh khiến nhiều chị em mệt mỏi. Nhiều khi đi làm chẳng muốn về nhà, vì ở công ty đang ngồi điều hòa mát, nghĩ về tới căn phòng chật chội là ngao ngán.

 

Những ước mơ, động lực phấn đấu kiếm tiền xây nhà chỉ trong phút chốc đã tan biến, bởi: “Đồng tiền ngày càng mất giá, giá cả đua nhau leo thang, nuôi được tấm thân là tốt mơ ước gì đến chuyện xây nhà lầu xe hơi” – chị Lan (ngõ 2, Phạm Văn Đồng, Từ Liêm) tâm sự.

 

Để chống chọi với mùa nắng nóng năm nay, chị Lan chia sẻ bí quyết: “Chỉ cần vợ chồng hòa hợp thì bao nhiêu khó khăn cũng vượt qua được. Nắng nóng thế này ai chẳng khổ, than vãn nhiều cũng có làm được gì đâu. Tối đi làm về chồng tranh thủ lau nhà, vợ tắm giặt cho con rồi chuẩn bị bữa tối, ăn uống xong cả nhà đi hóng gió. Đêm đi ngủ chỉ cần nhúng màn vào nước rồi để cho ráo thì sẽ rất mát mẻ. Ngày nghỉ đưa con đi công viên chơi, không khí thoáng đãng, mát mẻ, giá cả lại rẻ, gia đình sẽ có khoảng thời gian thư giãn thực sự hạnh phúc bên nhau”.

 

Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, bí quyết sống của gia đình nhà chị Lan sẽ giúp nhiều vợ chồng trẻ vượt nhau qua những ngày hè ở phòng trọ.

 

Theo Kiều Linh

Vietnamnet