Vợ anh là dâu “xịn”!

(Dân trí) - Anh chị yêu nhau gần 10 năm mới tính chuyện kết hôn. Vậy mà khi anh nói sẽ cưới chị thì nhiều người trong gia đình tỏ ý không tán đồng.

Lý do chính để mẹ, các chị của anh phản đối là trông chị rất mảnh mai, lại làm cái nghề sẽ phải đi suốt ngày thì sức khoẻ và thời gian đâu để lo cho chồng con. Nhưng anh vẫn quyết tâm lấy chị và thuyết phục mọi người bằng câu: Rồi bố mẹ xem, vợ con sẽ là nàng dâu "xịn" nhất.

 

Là vợ anh rồi, chị mới thấy trước đó mình đã không lường được nhiều khó khăn của cuộc sống. Chồng chị, do đặc thù công việc nên ít ở nhà. Chị vẫn ở chung với bố mẹ chồng; sức khoẻ yếu cùng với áp lực công việc cơ quan, việc nhà khiến chị nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi.

 

Nhưng chị yêu anh, không muốn anh phải suy nghĩ nhiều đến chuyện gia đình nên luôn cố gắng để thích ứng với gia đình anh từ việc nhỏ nhất.

 

Chị sắp xếp việc cơ quan thật hợp lý để có thêm thời gian lo cho gia đình; giành lấy hết việc nội trợ và chăm con để bố mẹ anh đỡ bận bịu, đỡ mệt.

 

Nhà anh thường xuyên có giỗ chạp, chị sắp xếp việc trước đó cả tuần liền để có thể phụ giúp bố mẹ được nhiều nhất. Có hiểu biết, sống kín đáo, tế nhị nên lối ứng xử hàng ngày của chị khiến chị em bên chồng rất thích, họ đã trở nên thân thiết với nhau, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống.

 

Bây giờ, bố mẹ anh đã thừa nhận chị là nàng dâu rất tốt, sống rất vô tư, điều đó tạo nên sự hoà thuận dù nhà họ mấy thế hệ sống chung. Còn anh, đã hơn một lần phải thốt lên: “Cảm ơn em, cách sống vô tư, chan hoà, biết lo cho người khác của em càng khiến anh quý trọng em hơn”.

 

Thu Nga

(Đài PT - TH Ý Yên, Nam Định)