Vì anh tham

(Dân trí) - Họ đã từng sống bên nhau rất hạnh phúc cùng một đứa con gái sắp vào học lớp 1. Anh là người chồng, người cha mẫu mực, bản chất không lăng nhăng, nhưng đôi khi có những việc xảy đến không nằm trong tầm kiểm soát.

 
Vì anh tham


Anh vốn đã an phận với chức phó phòng tại công ty cổ phần đang ăn nên làm ra. Song bỗng có lớp văn bằng hai về Dược mở ở Hà Nội nên háo hức muốn tham gia. Thấy vợ e ngại, anh phân tích “Giờ còn trẻ thì phải cố gắng, sau có không theo nghề bán thuốc thì mình cho thuê bằng, coi như khoản lương hưu để dành, chẳng hơn à?”

 

Rồi mẹ chồng can thiệp vào, với suy nghĩ tân tiến: “Con không nên cản bước tiến của chồng, trụ cột của gia đình là phải có hoài bão lớn lao, mà cái Nghi lớn rồi, con bận rộn lắm đâu, cần gì mẹ sẽ hỗ trợ”.

 

Vợ anh băn khoăn mà không dám nói đó là nguyên tắc của mình bị phá vỡ, vợ chồng sống xa nhau, chồng về thành phố nhiều cám dỗ... Rồi đến tiền nong, đi lại, thời gian, sức khỏe, so chi phí cơ hội đó vợ anh lo sẽ phải đổi một cái giá tương đối “chát”.

 

Anh đã tính sẽ xin công ty về sớm một tiếng để phóng 60 cây số đến Hà Nội cho kịp giờ học, học xong lại phóng về, song nghĩ cho sức khỏe của anh những hôm nắng, mưa, một ngày đi lại nhiều mất sức, nên chị động viên anh thuê phòng trọ nhỏ gần trường, học xong thì nghỉ ngơi, sáng hôm sau phóng về đi làm cho bớt mệt.

 

Nhiều lúc rảnh rỗi, lớp học được về sớm nhưng mưa, anh ngại về nên ở lại đi chơi với hội bạn, anh như giai tân đang nhởn nhơ tìm người trong mộng. Trong lớp có một bé cũng vừa làm vừa học văn bằng hai, cô nàng như mến vẻ điển trai của anh, dĩ nhiên anh giấu tiệt việc đã có vợ con, cô hay nhờ anh đến đón đưa đi học… Thế rồi lửa gần rơm, anh được trở lại với thời kỳ đi săn đuổi, chứng tỏ mình có sức hút để tìm niềm vui những tối cô đơn.

 

Để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp, muốn chiếm lòng tin của cô bạn học nên anh bao cấp, cưng chiều cô hết mức. Anh về ngọt nhạt với vợ: “Bạn anh đang chạy việc cho vợ nó, mình giúp sau nó khắc giúp mình”. Khi khác thì lại nỉ non: “Thằng Hoàng đang tìm được mảnh đất hay quá, mình cho nó vay ít tiền nhé, sau này mình làm nhà nó khắc trả và cho vay lại”. Vợ anh vì tin tưởng, vì muốn chồng “sang vì vợ” nên ngoan ngoãn đưa cho.

 

Cho đến ngày cô bồ vui mừng báo tin có thai khiến anh thót tim. Có con cá to như anh, cô ấy cho thoát làm sao được, cô cũng đến tuổi lập gia đình sinh con đẻ cái rồi. Thấy anh ngần ngừ, cô đã lén về công ty anh tìm hiểu khiến anh không kịp trở tay.

 

Sự việc vỡ lở, hai người phụ nữ đối mặt nhau, sững sờ đau khổ…

 

Bầu không khí u ám bao trùm tất cả, đang chưa biết giải quyết ra sao thì cô bồ bị thai chết lưu, có lẽ do nghĩ ngợi nhiều. Cô nghỉ học bỏ về quê, anh không có tâm trí mà đi tìm nữa vì lo hàn gắn gia đình. Mất một thời gian nhưng chị vợ vì đau quá nên vẫn lạnh tanh không thốt nổi nên lời, anh chán nản quay đi tìm cô bồ thì mới hay cô đã được anh Việt Kiều bên Slovakia rước đi, rũ bỏ quá khứ.

 

Anh chẳng còn gì, có chăng trong anh chỉ còn một vết chàm cho cái tội phụ bạc vợ con. Giờ con anh cũng buồn bã quay đi chẳng muốn nhìn mặt bố…

 

TSL