Ứng phó thế nào với cô nhân tình thủ đoạn của chồng?

Khi cuộc hôn nhân của tôi và anh bước sang năm thứ 10 thì tôi sinh con gái thứ 2. Nhưng tôi đã không thể tổ chức lễ kỷ niệm hay bữa tiệc nào, bởi ngay sau đó, anh thông báo rằng bồ nhí của anh đang mang thai.

Ứng phó thế nào với cô nhân tình thủ đoạn của chồng? - 1

Ảnh minh họa.

Và cũng ngay sau đó, tôi nhận ra cô ta không phải là một ả tình nhân bình thường, mà là một người đầy mưu mô, không chỉ muốn phá hủy gia đình tôi, mà còn công khai làm nhục tôi.

Tôi bàng hoàng nhận ra cô ta đã lên kế hoạch cướp chồng tôi và bố của con gái tôi từ nhiều năm trước. Cô đã nói dối anh về việc đang sử dụng biện pháp tránh thai để cố tình mang thai. Cô ta tin rằng kế hoạch sinh con sẽ khiến anh bỏ tôi và gia đình.

Cô ta sử dụng mạng xã hội như một công cụ nhằm hủy diệt tôi. Cô ta đăng những bức ảnh về thai nhi với tên đầy đủ của bố đứa bé - chính là chồng tôi. Cô ta còn phô trương hành động đáng xấu hổ của anh ở khắp mọi nơi nhằm mang lại sự ô nhục cho gia đình chúng tôi.

Hàng loạt ảnh siêu âm với tiêu đề "Em bé sẽ sớm chào đời" được cô ta rải khắp Facebook và mọi nền tảng truyền thông xã hội mà cô ta sử dụng. Thậm chí, em bé đã được đặt tên và mang họ của chồng tôi.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ về những gì chồng đã làm, tức giận vì anh để cô ta tung hoành trên mạng xã hội, trong khi tôi không bao giờ tự mình đăng thông tin cập nhật về những đứa con của mình. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không bỏ anh, tôi thật ngu ngốc khi quyết định ở lại với một người đàn ông bội bạc.

Tôi hiểu rằng, một khi đứa trẻ được sinh ra, tôi sẽ không thể ghét nó. Thực tế là không ai có thể ghét một đứa trẻ vô tội. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để đón nhận đứa bé và nghĩ rằng mình sẽ đối xử với nó bằng tình yêu và sự tôn trọng mà tôi dành cho 2 đứa con của mình.

Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ đối với cô nhân tình đang cố gắng phá nát gia đình tôi. Cô ta muốn nhiều hơn, và điều kiện đầu tiên là chúng tôi phải ly hôn. Cô ta không ngừng công kích chúng tôi trên khắp Facebook, "la làng" rằng chúng tôi không quan tâm đến đứa trẻ.

Cô ta khiến tôi phát ốm với những câu chuyện được bịa đặt một cách... hoàn hảo. Tôi đã cố gắng rất nhiều, mặc dù việc phải nhìn hình ảnh đứa con của họ cũng khiến tôi đau đớn đến tột cùng và không ngừng khóc.

Khi tôi cố gắng giải thích với chồng về sự tổn thương mà tôi phải chịu đựng, anh luôn quay lưng lại với tôi và tìm mọi cách khiến tôi cảm thấy mình mới là người sai. Anh liên tục nhắc lại những sai lầm nhỏ mà tôi từng mắc phải từ nhiều năm trước. Anh kết tội ngược lại tôi bằng cách đó. Tôi đau khổ, các con tôi cũng vậy, trong khi cô tình nhân độc ác vẫn đang làm tốt vai diễn "nạn nhân".

Anh vẫn còn dính mắc chút tình cảm với tôi, nhưng tôi biết đó không phải là tình yêu. Tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả, nhưng cũng không muốn cô ta đạt được mục đích là cướp được bố của 2 con tôi.

Con gái lớn của tôi rất gắn bó với bố. Tôi biết con bé sẽ suy sụp hoàn toàn khi biết bố mình bỏ đi vì có bồ nhí, và thậm chí còn có con với cô ta. Điều này quá tàn nhẫn và bất công đối với những đứa con của tôi.

Chúng xứng đáng có một người bố thực sự. Chúng không nên phải tiếp xúc với tất cả những thứ xấu xa khi còn nhỏ như vậy. Và sau này, chúng cũng xứng đáng trở thành những người mẹ tự tin và hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến sự thật phũ phàng, tôi lại thấy căm phẫn người chồng ích kỷ và xấu xa. Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi và cuộc sống của các con tôi. Tôi phải làm thế nào đây?