Tự tin hay quá tự nhiên?

Sau vài lần dẫn Xuân về ra mắt gia đình, những người thân của Huy đã chia làm "2 phe" khi nhận xét về cô.

Khen: Rất tự nhiên!

 

Nhận xét ấy quả không sai, trước hết là dung nhan của Xuân tuy không phải hoàn hảo nhưng cô vẫn giữ quan niệm "Có sao để vậy". Chẳng hạn đôi lông mày mọc "vô trật tự" nhưng cô không hề tỉa tót. Cô cũng không dùng son phấn, làn da mộc khỏe mạnh hơi ngăm đen với một lớp lông phơn phớt trên đôi gò má nên trông cô rất có duyên và thơ trẻ.

 

Lần đầu tiên đến, gia đình mời dùng cơm, cô nhận lời ngay chứ không khách sáo từ chối. Sau đó xuống phụ làm bếp cùng chị dâu và mẹ của Huy. Ăn xong cô rót nước mời người lớn và tình nguyện rửa chén bát, cất vào kệ rất ngay ngắn.

 

Những lần sau đó, mẹ Huy kín đáo tìm hiểu gia đình cô, Xuân thật thà kể gia đình mình không hạnh phúc, ba mẹ chia tay, mẹ cô một mình nuôi 2 con nên rất vất vả. Vì thế từ lâu cô phải vừa học vừa làm thêm, không ngại việc gì, từ đi phụ việc nhà, dạy kèm, tiếp thị...

 

Chê: Quá tự nhiên!

 

"Phe" này cho rằng con gái gì mà dạn dĩ quá, lại hơi thô, giá cô biết tỉa tót, điệu đà, biết cách ăn mặc thì cô sẽ xinh xắn và trông nữ tính hơn.

 

Họ cho rằng con gái tự nhiên quá sẽ kém duyên và dễ gây sự hiểu lầm hoặc khó chịu nơi người khác. Chẳng hạn mới đến chơi vài lần, cô đã xem nhà Huy như nhà mình, nói cười thoải mái, đi lại từ phòng này sang phòng khác hay còn tự ý mở tủ lạnh. Xuân còn đùa giỡn với Huy cứ như là con dâu trong nhà.

 

Lần thứ 3 đến, cô vào phòng Huy, khép cửa ở rất lâu trong đó khiến ba mẹ Huy cứ nhìn nhau lắc đầu. Sau đó cô còn tranh thủ tắm táp rồi mới ra về vì than rằng nước máy chỗ nhà trọ của cô rất yếu chứ không mạnh như ở đây, tắm thật đã.

 

"Phe" này kết luận rằng cô thiếu ý tứ, có phần suồng sã vì không được hưởng một nền giáo dục tốt. Một cô gái như thế khó trở thành người mẹ tốt, mẫu mực cho một gia đình sau này.

 

Hai cách nhìn nhận về Xuân trái ngược nhau khiến Huy bối rối, anh thấy ai cũng có lý cả. Xuân là cô gái tốt, chịu khó, chân chất nhưng tự nhiên quá trớn. Cô thiếu đi sự tinh tế, bặt thiệp vốn tạo nên sự duyên dáng của một cô gái, khiến cô thành người khiếm nhã và có thể bị xem thường.

 

Theo Bửu Khang

Phụ nữ