Treo mình trên không làm đám cưới

(Dân trí) - Mới đây, một đám cưới ở Ấn Độ đã khiến nhiều người sửng sốt khi cả cô dâu và chú rể đều treo mình giữa không trung trong suốt buổi lễ.

Đám cưới độc đáo của cặp đôi đến từ Maharashtra, Ấn Độ
Đám cưới độc đáo của cặp đôi đến từ Maharashtra, Ấn Độ

Chú rể Jaideep Jadhav và cô dâu Reshma Patil đã quyết định tổ chức một đám cưới độc nhất vô nhị tại thung lũng Western Ghats cao hơn 600 feet (khoảng 183 mét) trong tình trạng lơ lửng giữa không trung. Người tổ chức đám cưới cho biết cặp đôi tỏ ra vô cùng dũng cảm dù có một chút lo lắng.

Chú rể Jaideep là một nhà leo núi trong khi cô dâu Reshma kinh doanh dược phẩm
Chú rể Jaideep là một nhà leo núi trong khi cô dâu Reshma kinh doanh dược phẩm

“Cặp đôi dũng cảm đã có một quyết định sáng suốt khi làm cho đám cưới của mình trở thành một trải nghiệm sống động khó quên. Trong khi Jadhav đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ thì cô dâu Reshma lại có chút lo lắng. Reshma thổ lộ rằng chưa bao giờ bay cao như vậy. Tuy nhiên sau một giờ đồng hồ thì cô ấy lại tỏ ra thích thú và trở nên vô cùng nhiệt tình”, chủ tịch hiệp hội leo núi Western Mountain Sports, Kolhapur chia sẻ.

Linh mục 35 tuổi đã phải bỏ qua nghi lễ “saat pheras” với đống lửa cầu chúc điều tốt lành
Linh mục 35 tuổi đã phải bỏ qua nghi lễ “saat pheras” với đống lửa cầu chúc điều tốt lành

Cố vấn đám cưới Vinod Kamboj còn tiết lộ để tìm được một vị linh mục dũng cảm cũng không phải là điều đơn giản. Đơn vị tổ chức đã phải rất vất vả mới tìm được Suraj Dholi, người sẵn sàng “bay” trong thời gian dài cùng cô dâu chú rể và tiến hành hôn lễ một cách chuyên nghiệp dù ở trên không.

Dù tổ chức trên núi cao nhưng đám cưới vẫn được diễn ra dưới sự chứng kiến của hơn 1.200 người, trong đó có khoảng 200 khách mời của hai bên gia đình và 1000 người dân sống gần đó. Mỗi khi linh mục nói điều gì đó qua micro, đám đông lại tỏ ra phấn khích và liên tục vỗ tay chúc mừng.

Chú rể Jaideep trao vòng hoa cho cô dâu
Chú rể Jaideep trao vòng hoa cho cô dâu

Sau khi kết thúc buổi lễ trên không, Jaideep và Reshma tiếp tục di chuyển đến ngôi đền gần đó nhằm cầu nguyện và nhận lời chúc phúc của bạn bè, thành viên trong gia đình. Đám cưới kết thúc bằng việc cô dâu chú rể mời quan khách thưởng thức bàn ăn đậm chất truyền thống với cơm pulao, rau, cà ri và đồ ngọt tráng miệng.

Trà Xanh
Theo BI