Trái tim khép chặt

Anh vừa muốn có tôi, vừa muốn có người con gái nào đó. Cô ấy sẽ là gia đình, còn tôi là tình nhân

Năm 26 tuổi, sau một ca phẫu thuật hiểm nghèo, tôi biết đích xác rằng mình không thể nào có con.

 

Nửa năm sau, vợ chồng tôi ly hôn. Chồng tôi ra đi theo lệnh của mẹ cha. Anh để lại cho tôi phần tài sản khá lớn như một sự đền bù. Tôi không trách anh, nhưng tự hứa với trái tim mình: sẽ khép chặt cửa lòng để không bao giờ còn phải đau đớn.

 

Tình yêu phá vỡ một lời nguyền

 

Tôi giàu có, giỏi giang, xinh đẹp, nhưng cô đơn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong buổi hội thảo do công ty tôi tổ chức, tôi bất ngờ nghe tim mình dội một nhịp là thường. Anh mặc sơ-mi kẻ sọc, cà-vạt vàng và đang điềm tĩnh nói chuyện với ai đó. Không hiểu sao tôi cảm thấy như đã từng thấy anh đâu đó… trong những giấc mơ của mình.

 

Anh chủ động làm quen và mời tôi đi ăn trưa. Chỉ sau hai lần đi cùng như thế, chúng tôi đã trở nên thân thiết lạ thường. Anh nói với tôi rằng anh cũng có cái nhói đau như thế ngay khi lần đầu gặp tôi. Mọi chuyện dường như là định mệnh của tình yêu.

 

Lần thứ ba, cả hai gặp nhau tại nhà tôi. Căn nhà sang trọng và lạnh lẽo bỗng bừng sáng, ấm áp. Tôi kể cho anh nghe về mình. Anh ôm tôi, không nói gì. Nhưng vòng tay anh ấm quá. Nó hoá giải mọi lời nguyền của tôi.

 

Ngược đường

 

Tình yêu của chúng tôi ngày một nồng nàn. Thế nhưng anh chưa bao giờ nói “Anh yêu em”. Tôi hiểu: trong anh còn một sự dằn vặt, chọn lựa nào đó rất khó khăn. Tôi kiên nhẫn chờ đợi và tin vào tình yêu.

 

Bỗng nhiên, anh biến mất. Tôi chỉ biết khóc, nhưng không đi tìm. Rồi anh lại đến và chẳng lời giải thích. Nhưng anh cứ thế, lúc đi, lúc đến. Tôi hỏi: “Anh có người con gái khác đúng không?”. Anh im lặng và thừa nhận. Tôi thấy một chồng thiệp cưới có tên anh và một cái tên khác trong cặp. Anh cố tình cho tôi thấy.

 

Khi tôi từ chối gặp nhau, anh đã bảo: “Đừng phức tạp thế, em cần anh và anh cũng cần em. Hãy coi như đó là chuyện riêng của anh…” Câu nói bỏ lửng vì cái tát vô thức của tôi giáng vào mặt anh. Tôi không giận, không trách anh. Chỉ thêm một lần nguyền: sẽ khoá chặt trái tim mình

 

 

Theo Văn Hóa Thông Tin