Tôi “còn nguyên”, nhưng bạn trai không muốn đợi

(Dân trí) - Tôi 23 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục, tôi muốn giữ gìn cho người đàn ông thực sự yêu mình. Hiện tôi đang hẹn hò với một anh chàng tuyệt vời. Anh ấy sẵn lòng đợi một thời gian cho đến khi hai người hoàn toàn thuộc về nhau, nhưng không phải là chờ mãi mãi.

Vấn đề nằm ở chỗ, anh ấy không tin có thể yêu ai đó chân tình nếu chưa từng thử ân ái với nhau. Xin cho tôi lời khuyên.
 
Bạn trẻ thân mến,


 

Bạn trẻ thân mến,

 

Có vẻ như hai bạn đều có quan điểm rất rõ ràng, hợp lý về điều mình cho là đúng, nhưng hai quan điểm ấy không phù hợp với nhau. Không có chuẩn nào của tôi hay của bất kỳ ai khác có thể đem ra áp dụng cho bạn được, đơn giản vì đây là cuộc sống của bạn. Tôi chỉ có 2 điều gợi ý sau:

 

Thứ nhất, hãy chờ xem. Bạn đã chờ được 23 năm rồi, đến giờ bạn vẫn còn trinh tiết, chẳng gì phải vội, chờ thêm chút nữa để biết chắc chắn bạn hoàn toàn thoải mái với người đàn ông này. Theo những điều bạn kể, có vẻ người bạn trai này vẫn rất tôn trọng bạn, chẳng qua bạn thấy đôi chút áp lực mà thôi.

 

Điều bạn có thể làm là nói với anh ấy rằng bạn tôn trọng quan điểm của anh ấy, rằng bạn thực sự bị anh ấy cuốn hút, bạn không muốn anh ấy có cảm giác như đang bị bỡn cợt, bạn cũng không muốn phải nói không mỗi tối hai người ra ngoài hò hẹn. Giải pháp tạm thời là hãy đề nghị được gác lại chủ đề “gần gũi”. Tình dục là chuyện lớn nhưng không nên là vấn đề chính trong mối quan hệ tình cảm của hai người.

 

Để tránh cho “chuyện ấy” xảy ra, hãy đặt ranh giới rõ ràng (không cùng nhau qua đêm, không gần gũi quá mức…). Hãy đưa ra một thời hạn để hai người quay lại chủ đề này (sau vài tháng tìm hiểu chẳng hạn). Bạn không hứa sau này sẽ lên giường cùng anh ấy - bạn đang yêu cầu thêm thời gian để xem mọi chuyện đi đến đâu. Nếu không giải quyết được, anh ấy chưa phải người đàn ông dành cho bạn. Nếu anh ấy nghiêm túc với bạn thì hai người sẽ cùng thỏa thuận được.

 

Gợi ý thứ hai là bạn nên nghĩ đến tất cả những định nghĩa khác nhau về tình yêu. Anh ấy có vẻ cần gần gũi thể xác để biết cảm giác yêu trong khi bạn cần yêu mới cởi mở được trong “chuyện ấy”. Nhưng hãy nghĩ về tình yêu với những định nghĩa khác nữa. Có người nghĩ yêu nghĩa là tìm kiếm một nửa còn lại của mình, có người lại nghĩ người ta có thể yêu hơn cả một người. Yêu theo quan điểm của bạn là cảm thấy yêu và tin tưởng đối phương, yêu theo quan điểm của anh ấy là tìm được “đúng người”. Một khi cả hai đều cảm thấy an toàn, được yêu, được tôn trọng, có thể tin tưởng nhau thì đó chính là thời điểm chín muồi cho “chuyện ấy”.

 

Hãy đợi thời gian trả lời, và đừng bao giờ có ý nghĩ rằng bạn phải làm bất cứ điều gì mình không muốn.

 

Huyền Anh
Theo Cosmopolitan