Thư từ sao Hỏa đến sao Kim

(Dân trí) - Chị em phụ nữ kính mến, điều đầu tiên, cho phép chúng tôi gửi lời xin lỗi vô cùng thành khẩn đến chị em. Xin lỗi vì mặc dù trông giống đàn ông, chúng tôi vẫn thường cư xử chẳng khác gì mấy nhóc tì vắt mũi còn chưa sạch.

Chúng tôi đôi khi thậm chí còn chẳng dám chắc làm đàn ông là như thế nào nữa cơ mà. Kế đến, vì kiểu cách xưng hô “chúng tôi” có vẻ vẫn hơi trịnh thượng, nên xin chị em cho phép được đổi thành... tụi anh.

Phụ nữ đầy thương mến




Phụ nữ đầy thương mến

Tụi anh lớn lên đã tự học rằng, sống vui vẻ là biết chiều chuộng bản thân, coi mình là trung tâm. Tụi anh cố gắng kiếm đủ tiền để mua được cái TV siêu xịn cùng bộ video game hoành tráng về “đắp” vào căn nhà phù hợp. Tụi anh muốn hò hẹn với phụ nữ, thậm chí kết hôn, nhưng lại sợ phải tập trung vào ai đó khác thay vì tập trung vào chính mình. Chẳng phải đáng buồn sao khi đàn ông coi việc cam kết gắn bó với phụ nữ là mối đe dọa tiềm tàng đến thú vui của mình thay vì phải xem đó là một cơ hội ngàn năm có một!

Đây là điều cánh đàn ông đã không hiểu: Niềm vui, hạnh phúc đích thực đến từ việc làm đàn ông đích thực. Tụi anh suy nghĩ và hảnh động như đám con nít không muốn người khác lấy mất đồ chơi của mình. Tụi anh cứ mải mê trông lên những bóng hình “kiểu mẫu” xuất hiện nhan nhản qua các phương tiện truyền thông, cứ mạnh mồm rằng mình sống rất tâm linh, song tự do, sảng khoái mới là vị thần mà tụi anh tôn thờ hơn cả. Thật không may không phải khi phụ nữ lại dễ bị trở thành một phần trong cuộc sống khoái lạc của đàn ông. Nhưng xin hãy biết rằng, đàn ông đích thực sẽ không cử xử với phụ nữ như một cái gai gây nhức nhối hay công cụ để thỏa mãn dục tình.

Một người đàn ông đích thực hiểu phụ nữ sinh ra là để được nâng niu, được đối xử với tất cả sự quan tâm, trân trọng. Anh ấy xem hôn nhân là cơ hội cho mình trở thành “siêu người hùng” trong đời sống thật - anh ấy sẽ bỏ lại sau lưng mọi bản chất cũ để trở thành con người mới, tận tụy hết mức với vợ con. Cho dù thời gian đầu có phải đấu tranh, nhưng người đàn ông đích thực khi lấy vợ sẽ hiểu rằng anh ta không thể nào bước qua cánh cửa chật hẹp dẫn đến vùng trời hạnh phúc nếu cứ muốn mang theo tất cả những món đồ chơi của mình. Chân trời hạnh phúc chỉ đủ chỗ cho anh ấy và vợ, tay trong tay cam kết gắn bó mà thôi.

Phụ nữ thân mến, em có thể giúp tụi anh trở thành đàn ông đích thực. Quan trọng hơn cả, đàn ông tụi anh muốn cảm giác được phụ nữ ngưỡng mộ. Hãy giúp đàn ông hiểu rằng em yêu tôi vì chính con người tôi. Hãy dành cho đàn ông những lời nói giá trị, sự ngợi khen đúng lúc khi tụi anh làm được việc tốt. Việc này rất có ý nghĩa đấy.

Đáp lại, xin đảm bảo với em rằng, em sẽ luôn có cảm giác được đàn ông yêu và trân trọng. Tụi anh sẽ học cách nói chuyện với em, để em cảm thấy mình đang được lắng nghe và thấu hiểu, chứ không phải để em cảm thấy cái gã này đang “tinh vi” giáo huấn em cách giải quyết vấn đề. Tụi anh cũng sẽ học cách diễn tả cảm xúc của mình mà không cần phải rút lui hay tức giận. Với sự giao tiếp ngọt ngào, đàn ông tụi anh có thể rút ra được điều gì khiến em vui cũng sẽ làm cho tụi anh vui.

Một lần nữa, cánh đàn ông vô cùng xin lỗi quý chị em phụ nữ. Đàn ông thật đáng trách. Nếu em đã mệt mỏi với người đàn ông bên đời mình, hãy cố gắng hết sức tha thứ cho anh ấy, để thử lại một sự khởi đầu mới. Một thời gian sau, nếu rõ ràng ra rằng anh ta không thể trở thành đàn ông đích thực, hãy rời bỏ. Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.

Một mối quan hệ lành mạnh sẽ khiến tất cả mọi người trong cuộc được cảm thấy hạnh phúc. Khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể sống ý nghĩa và khiến cuộc sống của người khác cũng được trọn vẹn hơn. Cám ơn các chị em phụ nư x đã hiểu và kiên nhẫn đợi chờ trong khi đàn ông còn mải mê kiếm tìm hạnh phúc và loay hoay trở thành người đàn ông đích thực.

Ký tên,

Đàn ông

HA
Theo YB