Tết đến có bố chồng thế này nàng dâu nào chẳng sướng

Lần đầu về làm dâu Lê lo lắng đủ thứ, nhất là dịp Tết đến khi mà nhà chồng Lê lại chỉ còn mỗi bố chồng và một ông em trai của Hải, - chồng Lê. Thế nhưng, Lê đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi trải qua cái Tết đầu tiên ở nhà chồng trong sung sướng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lúc gả Lê về nhà Hải, mẹ Lê rất lo lắng cho con gái khi mà nhà Hải toàn đàn ông, mẹ Hải mất từ khi Hải còn học cấp 3. Cưới đúng dịp sát Tết nghĩa là cưới xong Lê phải về nhà chồng thực hiện luôn nghĩa vụ con dâu dù hai vợ chồng sống ở trên thành phố. Là một cô “công chúa” được nuông chiều từ nhỏ không phải động tay vào việc gì Lê càng lo lắng không biết nên chuẩn bị gì cho cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Cô còn xin nghỉ sớm hơn vài hôm để về quê chồng chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo.

Vậy nhưng, khi về đến nhà Lê mới biết những điều mình lo lắng là thừa thãi. 27 Tết theo lịch âm, về đến nhà, Lê đã thấy bố chồng mua gần đủ mọi thứ chất đầy tủ. Ông bảo với Lê, còn mỗi hoa quả ngày 29 đi mua cho mới, không nên mua sớm. Biết vợ chồng Lê hôm đó về, ông đã lau chùi hết nhà cửa, chuẩn bị giường chiếu tươm tất chờ các con. Ngay cả cơm tối ông cũng đã nấu xong, chờ Lê về xào rau cho nóng nữa là ăn.

Sự chu đáo của bố chồng khiến Lê không khỏi cảm động. Ăn cơm, rửa bát xong Lê gọi điện về cho mẹ khỏi bà lo lắng. Nghe con gái kể chuyện nhà chồng bà cũng thấy an tâm phần nào, dù nhà không có phụ nữ nhưng bà còn thấy con mình còn sướng hơn nhiều nhà có cả mẹ chồng.

Ngày hôm sau nhà gói bánh chưng, bố chồng Lê vẫn để các con ngủ đến 9h sáng như đúng nhịp ở trên thành phố. Ông nghĩ, chả mấy khi các con được dịp nghỉ ngơi nên để cho chúng nó ngủ cho đã, cả năm làm việc vất vả rồi. Vậy nên, khi Lê thức dậy thì ông đã gói bánh gần xong, chỉ chờ chiều đốt bếp cả nhà cùng nấu thôi. Ông còn dặn hai vợ chồng Lê ăn sáng rồi đi qua chợ hoa Tết mà xem có mua được gì không.

Cái sự sung sướng của nàng dâu về Tết đầu tiên trong đời khiến Lê rạng rỡ, cô nhắn tin khoe hết bạn bè ở trên facebook. Nhìn niềm vui thể hiện rõ ra mặt của vợ, Hải chỉ mỉm cười vì anh cũng biết tính bố anh rồi. Đó là chưa kể hôm nay em trai anh sẽ về có lẽ cô còn bất ngờ nữa.

Đúng như Hải dự đoán, lúc Hùng - em trai Hải về nhà, Lê đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Là đàn ông nhưng Hùng không ngại nấu nướng. Là người phụ nữ duy nhất trong nhà lẽ ra Lê mới phải là bếp chính, nhưng từ lúc Hùng về tất cả mâm cỗ đều một tay anh lo tất, Lê chỉ việc phụ bếp lon ton.

Ba người đàn ông trong nhà ai cũng cưng chiều cô hết mực khiến Lê cảm thấy làm dâu cũng đâu có gì ghê gớm, quá thoải mái là đằng khác. Lê cảm thấy mình thật may mắn bởi được làm dâu một gia đình như nhà Hải, cứ ngỡ mình sẽ phải vất vả vì có tận ba người đàn ông trong nhà thì ngược lại Lê lại là người được làm việc nhẹ nhàng nhất trong những ngày Tết.

Theo Lily
Gia đình và Xã hội