Tâm sự của cô gái 17 tuổi đã có con và ước muốn thay đổi cuộc đời

(Dân trí) - Tôi là con nhà nghèo, bố mẹ quanh năm làm việc vất vả mà tiền không đủ ăn, cơm bữa đói bữa no còn buổi sáng nhịn triền miên là những điều tôi đã quá quen thuộc.

Tâm sự của cô gái 17 tuổi đã có con và ước muốn thay đổi cuộc đời - 1

Cũng bởi sinh ra trong gia đình quá nghèo, tôi không được học hành đến nơi đến chốn, 13 tuổi đã rời nhà đi làm osin, 16 tuổi ra chợ theo người đi bán hoa quả. 17 tuổi tôi mang bầu rồi sinh con. Bố của con tôi, tôi không muốn nhắc đến. "Nó" bằng tuổi tôi, cũng là một thằng bé lông bông.

Khoảng 2 năm sau, khi cuộc sống đỡ chật vật hơn thì bố mẹ bàn với tôi là tôi nên đi học bổ túc văn hóa, ít ra cũng phải hết được cấp 2, cấp 3. Đi học, lần đầu tiên tôi có bạn, bạn thân. Cô ấy rất dễ mến, là người duy nhất tốt với tôi, bảo vệ tôi. Nhà tôi nghèo nên tính tôi tự ti lắm. Nhưng cô ấy là người giúp tôi từ bỏ được mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Tiếc rằng tôi chỉ có được tình bạn quý giá đó trong khoảng 1 năm. Bạn tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi triền miên cảm thấy đời mình không may và gặp nhiều mất mát.

Sau rồi tôi cũng có thêm vài người bạn nữa, và gặp một người đàn ông cho tôi cảm giác là mình yêu. Nhưng anh ấy ưa kiểm soát, và không thích tôi gặp gỡ bạn bè. Có lẽ anh ấy tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi chỉ vì đã "chấp nhận" yêu tôi dù hoàn cảnh của tôi như thế.

Anh ấy nhiều lần ép tôi cắt liên lạc với các bạn, không gặp gỡ họ. Tôi không thể làm vậy dù tôi yêu và cần anh. Tôi cố gắng dung hòa nhưng vài tháng sau thì đụng đúng người yêu mình tay trong tay với một cô gái khác.

Tôi đề nghị chia tay nhưng anh không đồng ý. Và thời điểm đó, anh ấy đã thô bạo đánh, đấm tôi sưng bầm cả má.

Bố mẹ dù rất thương tôi nhưng để tôi tự quyết định bởi từ khi còn nhỏ tôi đã phải tự lập gần như mọi chuyện rồi, bố mẹ không giúp được gì cho tôi. Giờ mẹ chỉ nói mẹ rất thương tôi và tôi quyết định thế nào bố mẹ cũng sẽ ở bên cạnh tôi.

Bản thân tôi chỉ muốn một công việc tốt hơn và những người bạn bình thường, có thu nhập đồng ra đồng vào nuôi con chứ chẳng dám màng yêu đương ai nữa. Đàn ông không bao giờ tốt với tôi. Tôi phải làm sao để thay đổi số phận, làm sao để giải quyết được chuyện với người đàn ông cục súc vẫn nhằng nhẵng theo phá mình dù anh ta không thực lòng thương tôi?

H.L

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!