“Sừng” mọc... ngược

Không ít cặp vợ chồng được ví với đôi đũa lệch, có so mãi cũng chẳng vừa. Nhưng sự đời trớ trêu, nhiều khi chính những chiếc đũa “dài” thế mạnh đầy mình lại là kẻ bị “xỏ mũi” trước.

 

“Sừng” mọc... ngược - 1


Trường hợp chị Nguyễn Thu H ở 37X Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Chị tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, ra trường làm công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước. Gương mặt xinh xắn, dáng người tròn trịa lại thêm cái tính dịu dàng khiến không ít chàng trai xô nhau đuổi theo.

 

Nhưng cuối cùng, cái ngày chị tuyên bố sẽ lấy chồng cũng là ngày gia đình, bạn bè của chị cùng ngã ngửa khi chị đưa về nhà một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Không chỉ hơn chị đến 20 tuổi mà ông ấy từng một lần ly dị vợ và có một đứa con gái. Cha mẹ cấm, bạn bè ngăn cản... vẫn không khiến chị H xuôi lòng. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Tháng thứ 3 chị nghỉ ở nhà sinh đứa con đầu lòng cũng là lúc chị mắc chứng trầm cảm sau sinh khi mở điện thoại, phát hiện người chồng đáng kính của chị đang tán tỉnh và đi lại công khai ở cơ quan với một cô chỉ hơn chị vài tuổi.

 

Theo chuyên gia tâm lý, một số cô gái trẻ có bản lĩnh “lớn” trước tuổi hoặc cả những cô gái vốn ngay từ bé đã “hưởng” một cái bóng quá lớn của người cha khi lớn lên cũng có xu hướng tìm đến những người đàn ông chững chạc, chín chắn.

 

Với họ, những trang thanh niên đồng lứa không tạo được cảm giác an toàn, họ không cảm nhận được sự nương tựa bên những bờ vai trẻ. Nhưng sự thật đôi khi phũ phàng, đến khi đã bước chân lên con đường mà trước đó đã có người phải rời bỏ, họ mới nhận ra sai lầm của bản thân, thì lúc ấy đã quá muộn màng.

 

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Ngô Thị M được gia đình xin cho làm công việc trong giờ hành chính ở tỉnh Nam Định, cách xã Giao Cù, huyện Nam Trực nhà cô chừng 17 cây số. Dù không xinh đẹp nổi bật nhưng cô lại có vẻ mặn mà, đằm thắm của người con gái Á Đông nên cũng có vô khối chàng vây quanh. Nhưng M. lại mê cái vẻ chín chắn, đĩnh đạc, pha chút lãng mạn của một ông chủ doanh nghiệp ở tỉnh. Chỉ có điều, ông chủ doanh nghiệp ấy bằng tuổi... mẹ cô. Khi đưa về giới thiệu với gia đình, cô đã phải rất mất công giải thích về quá khứ của người yêu rằng do vợ cũ của anh ấy quan hệ với người đàn ông khác từ khi họ chưa lấy nhau.

 

Nhưng cuối cùng, cha cô vẫn bảo: “Với tư cách là một người đàn ông, cha nói cho con biết, những người đàn ông bỏ vợ dù không ở khía cạnh này thì ở khía cạnh khác vẫn có cái gì đó không ổn”.

 

Những lời rút ruột sau nhiều năm trải nghiệm đó cũng chẳng lọt chút nào vào trong tâm trí cô, bởi lúc ấy trái tim cô còn đang đầy ắp sự thương cảm cho một số phận và cô tự nhủ mình sẽ chăm sóc, yêu thương anh ấy thật tốt để bù đắp. Rồi M sinh con, đứa con đầu lòng bé bỏng và đáng yêu ra đời trong niềm hạnh phúc đến tột cùng của cô. Mẹ cô quyết định bỏ công việc ở nhà lên tỉnh chăm nom con gái và cháu.

 

Cuộc sống cứ êm đẹp trôi đi như vậy, nếu không có một ngày, cô đi ra phố cắt tóc về và bắt gặp cảnh chồng đang ôm cứng lấy mẹ cô từ phía sau. Sững sờ trong giây lát, người chồng liền lảo đảo vẻ như người say rượu lên giường giả vờ ngủ... Lúc ấy cô mới thấm thía câu nói ngày nào của cha khi ngăn cản cuộc hôn nhân này.   

 

Lấy chồng trẻ để “thể hiện” với chồng cũ!

 

Không chỉ những cô gái trẻ nông nổi mới bị trả giá khi trót lao vào con đường vốn đã ít nhiều vương vãi bùn lầy, mà ngay cả những chàng trai trót lấy “chị” nhiều khi cũng ngậm đắng nuốt cay vì bị “chị” xỏ mũi.

 

Một người bạn của tôi làm trong ngành tin học. Trong lần đi dự sinh nhật của một chị cùng cơ quan, cậu ta đã bất ngờ phải lòng một cô nhà thơ khi cô đứng lên đọc những bài thơ ướt át, tình tứ. Người phụ nữ ấy không hơn cậu ta tới 10 tuổi, từng có một đời chồng và hai đứa con. Ai can ngăn, cậu ta chỉ bảo, có sự đồng cảm vô cùng đặc biệt với tâm hồn mong manh dễ vỡ của cô nhà thơ, rằng đó là một người vô cùng... đàn bà, biết chăm sóc yêu thương người khác chứ không hời hợt và luôn bắt đàn ông phải chạy theo như mấy cô trẻ ranh.

 

Nhưng cuối cùng, hình tượng ấy cũng bắt đầu tan vỡ chỉ sau hơn một năm sống chung. Những mưu toan, nhọc nhằn của cuộc sống trần tục đã lôi người bạn của tôi ra khỏi lớp màn hào nhoáng, bóng bẩy ban đầu của cô nhà thơ. Mỗi lần chỉ đụng vào cái bụng đầy mỡ là bao “cảm hứng” tan cả thành mây khói. Có lần tâm sự chuyện nhà, cậu ta chép miệng bảo: “Ôi dào, đến lượt mình thì còn gì nữa đâu, ngoài cái xác già!”.

 

Ác khẩu vậy, nhưng cậu ta vẫn chỉn chu với gia đình, vẫn sớm đi tối về, nộp tiền đầy đủ cho vợ. Nhưng rồi giọt nước cuối cùng tràn ly khi cậu ta phát hiện ra “chị” vợ lén lút đi lại với người chồng cũ. Và đến tận lúc ấy, cậu ta mới cảm nhận được bản chất thực sự của cuộc hôn nhân này chỉ là để chị vợ “thể hiện” với chồng cũ, rằng bỏ anh thì tôi vẫn lấy được người trẻ hơn.

 

Không thể “co” sự cọc lệch quá đỗi!

 

Theo chuyên gia tâm lý, những người đàn ông là con út trong nhà vốn được nuông chiều, chăm bẵm một cách toàn diện từ bé, lớn lên thường hay có xu hướng “thích” các chị. Cũng vì quen được chiều chuộng nên khi lớn lên, một số thanh niên không muốn chăm sóc, chiều chuộng người khác, mà chỉ muốn được nhận. Điều này thì các cô gái trẻ trung, xinh đẹp thường ít làm và làm kém hơn nhiều so với những người phụ nữ lớn tuổi, nhất là những người đã qua một lần lỡ dở chuyến đò đời.

 

Những người phụ nữ lớn tuổi đã trải qua một quá trình trải nghiệm dài hơi lại cộng với kinh tế cũng đã vững hơn nhiều so với thời còn trẻ nên có kinh nghiệm trong cuộc sống, cộng với có điều kiện tài chính cho việc “chăm” đối tác nên không ít chàng trai trẻ không dứt nổi vòng mê cung này.

 

Thường những người đã qua một lần lỡ dở có xu hướng biết giữ gìn hạnh phúc hơn nhưng không ít trường hợp lại quan niệm rằng, cái ngưỡng đau khổ đầu tiên đã vượt qua rồi thì dù có bỏ chồng (vợ) một vài lần nữa cũng chẳng... hề hấn gì. Những cô gái hoặc chàng trai lần đầu lập gia đình mà gặp phải những đối tượng này thì đúng là bi kịch không thể sửa sai.

 

Cũng có người từng ly dị vì bị đối tác cắm sừng thì khi lập gia đình mới, họ có xu hướng học theo đối tác cũ bằng cách “cắm sừng trước” để phòng “chuyện cũ” lặp lại thì họ cũng không phải quá đau khổ như lần trước.

 

Nhưng cuối cùng, theo các chuyên gia tâm lý, sự cọc lệch quá đỗi về tuổi tác, hình thức, trình độ... là những thứ không thể cố mà kéo “co” cho lại gần nhau được.

 

Theo Hạnh Vân

Gia đình & Xã hội