Sốc khi người chồng mất tích 23 năm đã lấy vợ, có con

(Dân trí) - Sau 23 năm tìm kiếm, người vợ bỗng nhận được tin chồng mình còn sống, hơn nữa đã xây dựng gia đình mới và hiện tại đang ở trong tù.


Richard từng có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định tại Indianapolis

Richard từng có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định tại Indianapolis

Một người đàn ông 63 tuổi đã bị bắt ở Florida, Mỹ vì tội mạo nhận danh tính của người chết suốt 23 năm ròng. Theo đó, Richard Hoagland vốn có một gia đình đầm ấm với vợ và hai con trai ở Indianapolis nhưng rồi bỗng nhiên mất tích vào tháng 2/1993. Năm 2003, sau 10 năm biến mất, người đàn ông thậm chí còn được tuyên bố là đã chết và vợ của Richard cũng đã tái hôn cùng người mới.

Richard chụp ảnh bên hai con trai Matthew và Doug
Richard chụp ảnh bên hai con trai Matthew và Doug

“Lúc tôi đang đi làm, ông ấy gọi rồi nói rằng bị bệnh, cần đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Tôi đã hỏi rằng có thể chờ tôi đi cùng không thì Richard nói rằng không có thời gian để chờ đợi”, người vợ kể lại.

Richard từng li hôn trước đây và Linda là người vợ thứ hai
Richard từng li hôn trước đây và Linda là người vợ thứ hai

Linda tiết lộ vào thời điểm mất tích, người chồng của mình đang có một công việc kinh doanh bảo hiểm thành công, gia đình cũng rất đầm ấm, vui vẻ. Khi biến mất, Richard không mang theo bất cứ đồ dùng gì, kể cả hộ chiếu hay quần áo, dù lúc đó trời khá lạnh.

Hiện tại, Linda đã tái hôn và sống hạnh phúc bên một người đàn ông khác
Hiện tại, Linda đã tái hôn và sống hạnh phúc bên một người đàn ông khác

Sau khi nhận được cuộc gọi, người vợ đã đến kiểm tra tất cả các bệnh viện trong khu vực và điên cuồng tìm kiếm nhưng không thấy bất kì dấu vết nào. Cảnh sát còn nghi ngờ Richard có dính líu đến đường dây buôn bán ma túy và đến thẩm vấn Linda.

Kì thực là Richard đã đi đến Florida, thuê một phòng trọ ở đây rồi ăn trộm giấy tờ của con trai chủ trọ - một ngư dân đã chết từ năm 1991 tên Terry Symansky. Người đàn ông đã sống dưới cái tên này, mua nhà, kết hôn cùng một người phụ nữ tên Mary Hickman, có con, thậm chí còn thi lấy bằng lái máy bay.

Richard giả danh một ngư dân đã chết từ năm 1991 tên Terry Symansky
Richard giả danh một ngư dân đã chết từ năm 1991 tên Terry Symansky

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi tháng 7 năm nay, cháu của Terry Symansky tra cứu gia phả dòng họ trên mạng và phát hiện chú mình đã kết hôn 4 năm sau khi chết. Cháu của Terry lập tức gọi điện báo cảnh sát và Richard bị bắt ngay lập tức.

Vào năm 1995, Richard đã kết hôn cùng Mary Hickman và sống ở bang Florida
Vào năm 1995, Richard đã kết hôn cùng Mary Hickman và sống ở bang Florida

Hiện tại, Richard vẫn đang ở trong tù chờ ngày xét xử. Linda, hai con trai Matthew, Doug đã được sở cảnh sát Florida thông báo và đều sốc sau khi biết tin. Lúc bị bắt, người đàn ông 63 tuổi thổ lộ làm vậy là vì muốn tránh xa vợ nhưng không có đủ dũng cảm để ly hôn.

Trà Xanh
Theo DM