Phép màu đến với em bé được người anh em song sinh nhường cho sự sống

(Dân trí) - Một bà mẹ ở Penarth, miền Nam xứ Wales đã đau đớn nghẹn ngào khi phải lựa chọn từ bỏ một trong hai đứa trẻ song sinh để cứu đứa còn lại trong bụng mình. Tuy nhiên, cuối cùng đứa trẻ sống sót lại bị sinh non.

Katie đã lựa chọn từ bỏ một đứa trẻ để cứu đứa con còn lại
Katie đã lựa chọn từ bỏ một đứa trẻ để cứu đứa con còn lại

Katie Davenport từng vô cùng hạnh phúc khi biết tin mình mang thai đôi nhưng rồi ở tuần thai thứ 20, sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện một trong hai đứa trẻ có vấn đề bất thường và chính vấn đề đó đang đe dọa mạng sống của cả hai. Sau khi được tư vấn, Katie và chồng là Rhys đã quyết định chấm dứt sự sống của đứa trẻ có vấn đề.

Tilly có thể sống sót nhờ sự “hy sinh” của người anh sinh đôi
Tilly có thể sống sót nhờ sự “hy sinh” của người anh sinh đôi

Tuy nhiên sau đó bà mẹ Katie lại sinh non ở tuần thai thứ 24, thời điểm mà trẻ có vô cùng ít khả năng sống sót.

“Người ta đưa Tilly đi ngay trước khi tôi có cơ hội nhìn ngắm nó. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là mình đã mất một đứa con và không thể mất cả đứa thứ hai”, Katie chia sẻ.

Cô bé ra đời khi còn quá nhỏ và gặp phải hàng loạt vấn đề về sức khỏe
Cô bé ra đời khi còn quá nhỏ và gặp phải hàng loạt vấn đề về sức khỏe

Bà mẹ tiết lộ thời điểm được gặp con, bản thân đã vô cùng hoảng sợ vì thấy con quá nhỏ. Tilly lúc đó chỉ nặng 1lb 3oz (gần 538,6 grams), thậm chí còn bị chảy máu não, nhiễm trùng ngực và nhiễm trùng máu.

Cô bé nằm trong lồng kính trông cực kì mỏng manh, dễ bị tổn thương và hai vợ chồng chỉ còn biết cầu nguyện từng giờ rằng con sẽ ổn. Một vài tuần sau, Tilly lại gặp vấn đề về phổi và Katie còn tưởng đã mất con.

Hiện tại, Tilly đã gần một tuổi và mới được xuất viện tuần trước
Hiện tại, Tilly đã gần một tuổi và mới được xuất viện tuần trước

May mắn là hiện tại, cô bé đã khỏe hơn. Sau gần một năm sống trong bệnh viện, tuần trước gia đình cũng đã đón Tilly về nhà và đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật tròn một tuổi cho bé.

Trà Xanh
Theo TS