Phát hiện con trai có nhân tình, tôi chưng hửng trước phản ứng của con dâu
(Dân trí) - Tôi muốn đòi lại công bằng cho con dâu. Thế nhưng, con bé lại nói một câu khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Chồng mất sớm, tôi chỉ có một đứa con trai. Mấy năm qua, con chăm chỉ làm ăn, kinh tế khấm khá, lại lấy được vợ đẹp ngoan, nên tôi rất yên tâm và tự hào. Con dâu cũng vừa sinh con đầu lòng. Tôi nghĩ mình cứ thế an hưởng tuổi già bên con cháu, nào ngờ...
Lần đầu tiên tôi phát hiện con trai ngoại tình là hồi đầu năm. Thời điểm đó con dâu đang ốm nghén. Tôi thương hai đứa nên giấu nhẹm, cứ nghĩ sau này có con cái rồi, con trai tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.
Nhưng cách đây vài ngày, tôi lại phát hiện con trai tôi có bồ, còn thuê hẳn nhà cho cô gái kia. Tôi âm thầm lên kế hoạch theo dõi, cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của đôi tình nhân.
Tận mắt chứng kiến con trai đi với bồ, về nhà vẫn ríu rít với vợ con, lừa dối cả nhà, tôi giận điên người. Hùng hổ đặt ảnh đôi tình nhân trước mặt con dâu, tôi bảo: "Đi với mẹ. Mẹ đòi lại công bằng cho con".

Thấy con trai ngoại tình, tôi bất bình còn con dâu lại vô cùng bình thản (Ảnh minh họa: Pinterest).
Thật không ngờ, con dâu không có bất kỳ phản ứng nào giống như tôi tưởng. Con bé im lặng một lúc rồi bình tĩnh can ngăn: "Tốt nhất là kệ anh ấy đi, mẹ ạ".
Tôi cứ ngỡ phản ứng thông thường của một phụ nữ biết chồng mình ngoại tình là tức tối, ghen tuông hoặc chí ít cũng tỏ ra buồn khổ, khóc lóc. Ai dè con dâu còn bình tĩnh, mạnh mẽ hơn cả tôi.
Thấy tôi ngớ người, con bé nói thêm: “Con vẫn còn phải lo cho con nhỏ. Chuyện này nếu làm lớn lên thì người khổ nhất cũng là con và cháu. Mẹ cứ để con tự tính".
Nói thật, trước đó tôi tính thay mặt con trai xin lỗi con dâu. Tôi làm mẹ chưa tốt nên con tôi hư, có vợ đẹp con ngoan mà không biết quý. Tuy nhiên sự việc đến bước này, tôi thực sự không biết làm gì.
Thâm tâm người mẹ như tôi chỉ muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình. Nhưng con dâu bảo tôi mặc kệ, yêu cầu tôi giả vờ như không biết. Khác nào tất cả chúng tôi đều đang giả dối?
Bây giờ mỗi khi nhìn cảnh con trai và con dâu vẫn vui vẻ cười nói như một gia đình hạnh phúc, thay vì vui, tôi lại thấy mệt. Thực sự tôi không hiểu nổi, tại sao con dâu không đau lòng, không muốn làm rõ mọi chuyện? Nhưng nếu cứ cố vạch trần vấn đề tới cùng, tôi sẽ thay đổi được gì? Không khéo lại thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình con.
Trong khi đó, con dâu tôi - người bị phản bội, chịu thiệt thòi nhất của mối quan hệ này - lại hoàn toàn bình thản. Vì lẽ gì tôi lại đi ghen hộ?
Theo mọi người, tôi cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, kệ các con tự giải quyết hay là nên nói chuyện rõ ràng với cả hai? Tôi không muốn cháu tôi lớn lên trong cảnh gia đình hạnh phúc giả tạo này.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





