Ông chồng sợ “khôn ba năm dại một giờ” khi bạn gái của vợ ở trong nhà

(Dân trí) - "... Cô bạn của vợ anh tính cách thế nào đã thể hiện hết qua cách ăn mặc, nói năng và cả hành động của cô ấy. Việc đến ở nhà anh một thời gian lâu đã là một sự phiền hà, huống chi cô ta còn có những hành vi thiếu tế nhị, nếu không nói là lẳng lơ mời gọi như thế.

Ông chồng sợ “khôn ba năm dại một giờ” khi bạn gái của vợ ở trong nhà - 1

Đọc câu chuyện của anh, tôi thấy anh “bất bình” thì ít mà “lo lắng” thì nhiều. Anh hoàn toàn có lý do để lo lắng vì thực ra chính anh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình.

Nếu anh là người đàn ông đàng hoàng, tốt nhất nên khéo léo nói chuyện này với vợ. Nói chuyện này ra tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Thứ nhất tránh được hậu họa, thứ hai khẳng định sự tin tưởng của vợ dành cho anh là xứng đáng.

Dĩ nhiên, không thể đánh giá bản chất của một con người qua vẻ bề ngoài của họ. Nhưng cô bạn của vợ anh thì tính cách thế nào đã thể hiện hết qua cách ăn mặc, nói năng và cả hành động của cô ấy. Việc đến ở nhà anh một thời gian lâu đã là một sự phiền hà, huống chi cô ta còn có những hành vi thiếu tế nhị, nếu không nói là lẳng lơ mời gọi như thế. Tôi dám khẳng định đó là một cô gái không nghiêm túc và cũng không tử tế. Cô ấy từng là ân nhân của vợ anh nhưng nếu anh không tỉnh táo có khể khiến họ trở thành kẻ thù, và hậu quả thế nào có thể anh cũng chưa hình dung được hết.

Có thể nhiều người sẽ trách vợ anh vô tư đến mức vô tâm, là “nuôi ong tay áo”, là dâng mỡ đến miệng mèo. Nhưng vợ anh với bản tính hiền lành và đoan chính của mình có lẽ cũng không lường đến những tình huống xấu khác sẽ xảy ra khi một người phụ nữ sống ở trong nhà mình. Vợ anh không có nhu cầu phòng vệ vì không lường trước được hiểm họa, còn anh biết rõ như vậy nhất định không thể làm ngơ.

Tôi nghĩ có lẽ anh nên có một cuộc trao đổi thẳng thắn với vợ. Hãy cho vợ biết bạn cô ấy là một cô gái không nghiêm túc và việc cô ấy ở lại nhà một thời gian dài khiến anh không thoải mái, không hài lòng. Rằng anh tuyệt đối không thích những hành động khiêu khích của cô ấy. Với sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi tin vợ anh sẽ hiểu ra vấn đề để khéo léo tìm cách giải quyết. Còn nếu vợ anh vẫn cứ tìm cớ để bạn cô ấy ở lại, anh hãy dứt khoát bằng hành động, có thể đến ở chỗ nào đó một thời gian cho đến khi cô gái đó rời khỏi nhà để vợ anh biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trường hợp cô bạn vẫn tiếp tục tái diễn những hành động lố bịch, anh đừng ngần ngại khẳng định rằng anh ghét điều đó và yêu cầu cô ấy nên chỉnh đốn lại. Với những cô gái trơ trẽn đến mức chai lỳ như cô bạn ấy, có lẽ quanh co là không đủ mà phải thẳng thắn rõ ràng.

Đừng lo lắng đến việc nếu nói với vợ sẽ khiến tình bạn của vợ xấu đi hay vợ sẽ suy diễn rằng chính anh cũng không nghiêm túc. Mà ngược lại, nếu anh cứ im lặng mới có vấn đề. Hãy cứ đặt giả thiết như một ngày nào đó vợ anh vô tình thấy những điều không nên thấy, hoặc tai hại hơn là anh không kìm chế nổi dục vọng của mình mà làm điều dại dột thì điều gì sẽ xảy ra. Lúc đó tình bạn của vợ chẳng những không còn mà cuộc hôn nhân của anh cũng có nguy cơ rạn vỡ.

Người ta thường bảo “Thật thà là cha khôn khéo”, thay vì tìm cách tránh né hay việc đến đâu xử lý đến đó, tốt nhất anh nên thành thật với vợ mình. Đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi thành mớ bòng bong, lúc đó có muốn gỡ cũng không được.

Phản hồi của độc giả Thu Thủy

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!