Ôi đáng sợ - miệng phụ nữ!

Cái miệng phụ nữ, nếu biết thỏ thẻ oanh vàng, nói lời châu ngọc đắm say, có thể giúp hưng chấn một cơ đồ, một triều đại. Nhưng cũng cái miệng ấy có thể làm sụp đổ một đế chế.

Anh vừa đi với con nào?

 

Không ít bà vợ đã tự biến mình thành quan tòa để “tra vấn” như vậy mỗi khi thấy chồng về nhà muộn hơn quy định.

 

Đối với những quý ông có tính trăng hoa thì những câu tra vấn này chỉ như “muỗi đốt gỗ lim” và các bà vợ sẽ nhận được một lời nói dối rất bài bản đi kèm với sự cảnh giác thường xuyên. Phụ nữ cao thủ, nếu có nghi ngờ chồng, cũng không bao giờ hỏi như vậy. Họ vẫn tươi cười trong khi âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ, và một ngày mở phiên tòa luận tội mà chồng không thể chối.

 

“Anh vừa đi với con nào?” – kiểu hỏi cung này cực kỳ khó chịu đối với những ông chồng nghiêm túc. Sau một ngày căng thẳng với áp lực công việc, người đàn ông muốn có một nụ cười, một câu hỏi dịu dàng của vợ: “Anh có mệt không?” khi bước chân về tổ ấm. Lối tra khảo kia sẽ làm các ông nổi khùng.

 

Đối với những quý ông có tình bất cần thì câu hỏi trên càng trở nên sai lầm khủng khiếp. “Đằng nào thì cũng bị nghi ngờ. Đã thế, ta làm thật cho coi! – Các quý ông sẽ tự nhủ như vậy.

 

Ối làng nước ơi...

 

Điều tệ hại nhất của cái miệng phụ nữ là nhiều khi nó không tuân theo sự chỉ đạo của một cái đầu. Vừa tối hôm trước nói thốt ra những lời nồng nàn yêu thương, những nụ hôn gấp gáp ban tặng... nhưng ngay hôm sau đã có thể nổi cơn tam bành, mồm loa mép giải. Người khôn là người biết “Đóng cửa bảo nhau”. Đáng tiếc là trong rất nhiều trường hợp, cái miệng phụ nữ không hiểu bài học này.

 

Một cơn tam bành nổi lên là cả làng, cả xóm, cả họ hàng hai bên thậm chí cả cơ quan chồng... đều phải chịu đòn tra tấn của cái miệng. “Ối làng nước, bà con ơi, chồng tôi nó đi với con D...”, “Cơ quan các anh không dạy dỗ được nhân viên, để nhân viên cờ bạc phát nát nhà tôi à”... “Giời ơi, con trả anh ta cho bố mẹ đi mà dạy bảo...”...

 

Kết quả của “cái miệng mõ làng” đó là việc của người đàn ông mất thể diện, mất sự nghiệp... còn người vợ thì có thể mất chồng, tan tành tổ ấm.

 

Theo Đàn Ông