Nói xấu nhà chồng

(Dân trí) - Linh lấy chồng năm 25 tuổi, thế nhưng gia đình chồng không thích cô cho lắm vì từ lúc Hoàng yêu Linh, anh hay về trễ, đôi lúc bỏ nhà đi du lịch mấy ngày với người yêu. Mẹ Hoàng vẫn cho rằng, chỉ vì yêu Linh mà con trai bà trở nên… hư đốn.

Thế là từ khi về nhà chồng, Linh không một ngày yên ổn. Ban đầu cô cũng nhẫn nhịn vì muốn chứng tỏ thành ý với mẹ chồng. Nhưng một, hai tháng sau, dường như hết chịu nổi, Linh bắt đầu “trút bầu tâm sự” với bạn bè.

 

Một loạt đại từ nhân xưng được tuôn ra như “bà ấy, mụ ấy, bà phù thủy…” kèm theo những lời chê bai, kể tội không ngớt, với cách nói dường như không còn chút tôn trọng nào. Bạn bè cũng ngạc nhiên vì Linh chưa bao giờ nói ai như thế.

 

Các nàng dâu ngày nay về nhà chồng dù ngoan hiền đến mấy cũng có lúc bức xúc nếu bị đối xử thiếu công bằng. Không giống như trên phim các cô sẽ chịu đựng không mệt mỏi, nàng dâu ngoài đời tìm bạn bè để trút nỗi bực dọc, thỏa sức dùng từ ngữ “văn hoa” nhất mình có thể nghĩ ra để miêu tả, kể lể “tội” mẹ chồng.

 

Cũng có những người dù nhà chồng đối xử rất tốt, không hề có chút gì tỏ ra ghét bỏ hay không chăm chút con dâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn buột miệng chê bai dù là nhỏ nhặt nhất. Có thể đó chỉ là lời nhận xét theo quan điểm của nàng dâu, nhưng nếu nhà chồng nghe được chắc chắn tình cảm cũng không còn.

 

Ví như Hương, về làm dâu được cưng chiều hết mực, mỗi việc cơm nước đúng giờ, tiền nong tiêu thoải mái, thích đi đâu thì đi, mẹ chồng có gì ngon ngọt cũng dành cho. Hương yêu quý gia đình chồng hết mực nhưng chỉ vì một lần “trót dại” nói mẹ chồng tính đồng bóng, bố chồng tính “phổi bò”, lập tức Hương “mất hết”.

 

Đúng là cái mồm hại cái thân. Chỉ một phút lỡ lời, rồi đến tai nhà chồng, chẳng cần hỏi han gì nhiều họ cũng im ỉm “hóa ra mình nuôi ong tay áo”. Một bên ấm ức nghĩ mình bị nói xấu, một bên không hiểu chuyện gì nên cũng chẳng rút được kinh nghiệm, thế là tự nhiên gia đình lục đục không yên.

 

Hương chỉ vỡ lẽ khi ngồi nói chuyện vui, cô buột miệng “bố mẹ con dễ tính” thì mẹ chồng bóng gió “ừ, chứ đâu có đồng bóng, phổi bò như nhà mình”. Cô chợt hiểu hóa ra bấy lâu bà tự nhiên lạnh nhạt hẳn với cô là vì thế. Dù trong bụng nghĩ mẹ chồng “thù dai” nhưng Hương vẫn cười ngọt ngào chăm chút cho bà vì đúng là tính bà “đồng bóng” thật. Không biết nguyên nhân thì khó chữa chứ biết rồi chỉ cần khéo một chút là đâu lại vào đấy thôi.

 

Linh lại khác, cô bỏ cuộc vì không thể nào chịu được sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Lại thêm chuyện “buôn dưa” lọt đến tai chồng, thế là đồng minh cuối cùng trong nhà của cô cũng quay đi. Trách được ai khi chính Linh là người không biết giữ mồm giữ miệng.

 

"Dâu là con, rể là khách", cô dâu về nhà chồng là xác định coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Thế nhưng, nhận xét về bố mẹ đẻ dù có chút lỡ lời cũng được bỏ qua, còn với nhà chồng, chỉ một câu nói “kém khôn” cũng có thể làm tan vỡ cả mối quan hệ tốt đẹp đã dày công xây dựng.

 

Tùng Nhi