Nỗi niềm dâu rể mới

(Dân trí) - Chạy xuôi ngược mới lo được cái đám cưới trước Tết, chưa kịp nghỉ ngơi, hai vợ chồng Hoàng - Thu lại tất tưởi quà cáp về ra mắt họ hàng. Âu cũng là cái tục lệ không thể tránh khỏi.

Chả gì cũng là thoát li lên thành phố, có công ăn việc làm, về quê ra mắt lại thêm chúc Tết thì quà không hậu hĩnh cũng phải thật chu đáo.

Đại gia đình từ trên xuống dưới xấp xỉ trăm người, đi chỗ này bỏ chỗ kia không được, mà đi hết thì tiền đâu! Vợ chồng Hoàng chóng mặt vì danh sách những nơi phải đi do bố đưa quá dài.

Thu mất cả ngày lên tận Metro mua hàng cho rẻ, rồi hì hục gói. Giá cả leo thang, mọi thứ đều đắt đỏ, mỗi giỏ quà đến hai ba trăm bạc. Đó là bình dân chứ “mạnh tay” là tốn chục triệu luôn. Những nơi cần phải chi “sộp” mất vài triệu là chuyện thường.

Thu kể: “Năm nay về nhà chồng thì phải chịu tốn kém chút, sang năm không phải lo khoản này. Vợ chồng mình quê ở tận Ý Yên, Nam Định lại mất tiền xe về nhà. Đã không về thì thôi, chứ về là tốn lắm. Giờ phải lo, sau thắt lưng buộc bụng vậy”.

Lâm, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình, ngày Tết dẫn vợ đi chào họ hàng. Đến nhà ai cũng được mời “chén rượu nhạt”. Uống thì mệt, không uống thì mang tiếng chẳng nhiệt tình. Qua vài nhà, Lâm đã say mềm. Cô dâu thì lạ nước lạ cái khóc dấm dứt chờ chồng tỉnh vì còn mấy nhà nữa phải đi.

Chạy sô mỗi nhà vài phút, cô dâu chú rể mệt phờ. Tối cũng chẳng ăn được gì, lại chuyện trò suốt đêm. Nàng dâu khổ sở: “Sao họ hàng nhiều thế, biết bao giờ mới xong thủ tục”.
 
Lâm động viên vợ: “Cố lên em, mình mấy năm mới về một lần. Còn vài nhà nữa thôi. Về quê cũng là cách để con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà, họ hàng. Mình cũng học được nhiều thứ lắm ấy chứ…”.

DK