Những truyền thống kỳ lạ cho người độc thân trên khắp thế giới

Nếu bạn đã trưởng thành mà vẫn chưa lập gia đình thì bạn có thể phải chịu một vài "hình phạt" ở một số quốc gia trên thế giới.

Hoặc bạn sẽ được cha mẹ đem "rao bán" ở "phiên chợ hôn nhân" với hy vọng tìm một người bạn đời tốt cho bạn.

Đan Mạch: Bị ném bột quế vào người

Ở Đan Mạch, nếu bạn bước sang tuổi 25 mà chưa có vợ/chồng hoặc không có triển vọng kết hôn thì bạn sẽ bị ném bột quế vào người. Truyền thống ở nước này là những người độc thân sẽ được tẩm bột quế trên người vào sinh nhật lần thứ 25 và bạn bè của người đó sẽ không bỏ qua cơ hội phủ từ đầu đến chân người đó bằng loại gia vị này. Và nếu sang tuổi 30 mà bạn vẫn độc thân thì "hình phạt" này tiếp tục lặp lại nhưng lần này là với hạt tiêu. Nếu bạn bè của bạn là người sáng tạo và tháo vát thì bạn sẽ phải đối mặt với một chiếc "cối xay tiêu" khổng lồ làm từ thùng phuy dầu đặt trước sân nhà bạn và bạn được phủ hạt tiêu đầy người với lời nhắc nhắc về lý do tại sao bạn vẫn độc thân ở độ tuổi lớn như vậy.

Hàn Quốc: Ăn mì tương đen vào ngày Valentine Đen

Ngày Valentine Đen (ngày 14 tháng 4) được coi là ngày dành cho những người độc thân tụ tập với nhau để khóc lóc (hoặc ăn mừng) cho hoàn cảnh của mình. Họ là những người không được nhận quà vào ngày Valentine Đỏ (ngày 14 tháng 2 khi nữ tặng sô cô la cho nam) hoặc ngày Valentine Trắng (ngày 14 tháng 3 khi nam giới đáp lại tình yêu bằng sô cô la trắng hoặc kẹo dẻo). Những người độc thân sẽ tụ tập với nhau và ăn những đồ ăn có màu đen, đặc biệt là món mì tương đen jajangmyeon.

Armenia: Ăn bánh mì mặn vào Ngày Thánh Sarkis

Những người độc thân ở Armania được khuyến khích ăn một miếng bánh mì mặn được gọi là aghablit vào Ngày Thánh Sarkis với mục đích là để mơ giấc mơ tiên tri về người bạn đời tương lai của họ. Theo phong tục, nếu họ đi ngủ và khát nước thì người chồng/vợ tương lai sẽ xuất hiện trong giấc mơ và mang nước cho họ. Thánh Sarkis là một trong những vị thánh được tôn kính nhất trong nhà thờ Armenia và Ngày Thánh Sarkis được tổ chức vào khoảng tháng Giêng hoặc tháng Hai hàng năm. Một số người nói rằng bánh mì mặn phải được nướng bởi người bà hoặc phụ nữ trung niên đã kết hôn và sống hạnh phúc thì sẽ có hiệu quả nhất.

Trung Quốc: "Phiên chợ hôn nhân" ở Thượng Hải

Mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, tại công viên Nhân dân ở Thượng Hải, cha mẹ của những người trưởng thành chưa lập gia đình sẽ tụ tập tại "phiên chợ hôn nhân" với hy vọng tìm được bạn đời tốt cho con mình. Thậm chí, họ còn viết ra các thông tin cá nhân của con họ như tuổi, chiều cao, công việc, thu nhập, học vấn, cung hoàng đạo Trung Quốc trên một tờ giấy và treo nó như tờ quảng cáo.

Những truyền thống kỳ lạ cho người độc thân trên khắp thế giới - 1

Đôi khi, phụ nữ độc thân bị kỳ thị đến mức họ bị coi là "shengnu - phụ nữ thừa" vì hôn nhân ở Trung Quốc được nhiều cộng đồng coi trọng và có vai trò rất lớn trong việc xác nhận giá trị của bạn thông qua việc tìm được một người phù hợp. May mắn thay, một số nhiều phụ nữ đang từ chối gánh nặng tình cảm và giành lại quyền tự chủ của mình bằng cách chống lại kiểu mai mối truyền thống.

Trung Quốc: Mua sắm cho bản thân vào ngày Độc thân

Ngày độc thân ở Trung Quốc được gọi là Guang Gun Jie được tổ chức vào ngày 11/11 vì ngày này có bốn con số một, tượng trưng cho những cây gậy đơn độc. Ngày độc thân đã trở thành ngày lễ độc đáo của Trung Quốc khi vào năm 2009, tập đoàn Alibaba đã biến ngày này thành ngày hội mua sắm online với khẩu hiệu quảng cáo "cho dù không có người yêu, chí ít chúng ta còn có thể điên cuồng mua sắm". Hiện nay, Guang Gun Jie là ngày để những người trẻ chưa kết hôn tôn vinh niềm tự hào độc thân bằng cách mua quà cho bản thân.

Pháp: Đội mũ màu xanh lá cây và màu vàng trong ngày Thánh Catherine

Những phụ nữ đến 25 tuổi và chưa kết hôn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lớn vào Ngày Thánh Catherine (ngày 25 tháng 11). Trong ngày này, họ sẽ đội những chiếc mũ lạ mắt kết hợp từ hai màu vốn chẳng ăn nhập với nhau là màu xanh lá cây và màu vàng. Thánh Catherine là người đã cầu xin hoàng đế Maximinus II dừng cuộc đàn áp với các tín đồ Kitô giáo và cuối cùng đã bị xử tử, chết như một vị thánh tử đạo và một trinh nữ. Vị thánh này đã trở thành vị thánh bảo trợ cho những người phụ nữ độc lập có những sứ mệnh khác lớn hơn trước khi kết hôn.

Áo: Truyền thống Zwangspoltern

Ở Áo có truyền thống gọi là Zwangspoltern dành cho những người 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Thường là ở nơi làm việc, bạn bè sẽ làm bạn ngạc nhiên bằng cách chuẩn bị cho bạn một bộ trang phục kỳ quái, đáng xấu hổ nhất để bạn mặc cả ngày hôm đó. Bạn sẽ phải mặc bộ đồ này và đi quanh thành phố rồi cố gắng bán các mặt hàng ngẫu nhiên như bánh kẹo và rượu cho người lạ. Số tiền bạn thu được sẽ chi vào bữa nhậu của bạn và bạn bè vào đêm hôm đó.

Đức: Người độc thân bị coi là Schachtelfest - chiếc hộp cũ

Nếu bạn là một phụ nữ 25 tuổi và chưa lập gia đình ở Đức thì bạn sẽ được coi là alte Schachtel - chiếc hộp cũ. Vào ngày sinh nhật, bạn có thể thấy trước cửa nhà mình bị chặn bởi vô số loại hộp với đủ hình dạng và kích cỡ, từ hộp đựng giày cho đến hộp đựng đồ chuyển nhà. Sang đến 30 tuổi nếu vẫn chưa lập gia đình, nếu bạn là nữ thì sẽ phải làm sạch tay nắm cửa nhà của bạn bè bằng bàn chải đánh răng; nếu là nam, bạn sẽ phải quét cầu thang. Tuy nhiên, bất kể giới tính của bạn là gì, bạn có thể thoát ra khỏi công việc kỳ lạ này bằng cách hôn người khác giới.

Malaysia: Lễ hội tình yêu Chap Goh Mei

Lễ hội này được tổ chức vào đêm ngày 15 tháng Giêng Âm lịch. Những phụ nữ trẻ chưa lập gia đình sẽ viết số điện thoại của mình lên quả quýt rồi ném xuống dòng sông gần nhất với hy vọng rằng người đàn ông trong mộng sẽ tìm thấy và gọi điện cho họ. Ở Penang, những người đàn ông tổ chức cuộc thi bằng cách bơi thuyền với nhiệm vụ vớt được càng nhiều quýt ném xuống càng tốt và thuyền nào có nhiều quýt nhất sẽ thắng.

Theo Lý Nam
VOV.VN