Những cô nàng “điệu rớt”

Con gái là phải làm “đỏm”. Tuy nhiên, làm dáng một cách thái quá như những cô nàng dưới đây thì quả xưa nay hiếm!

 
Những cô nàng “điệu rớt” - 1


“Nô lệ” của mỹ phẩm

 

Vân, bạn gái Hùng có thói quen trang điểm mỗi ngày và nguyên tắc sống của cô là: “Không trát phấn thì không ra đường!”. Bởi vậy, son phấn đối với cô vô cùng cấp thiết.

 

Có lần, sau gần một tiếng đợi Vân “tô tô trát trát” chuẩn bị cho buổi đi chơi, Hùng vừa dắt xe ra ngõ đi được chừng 100 m thì Vân tức tốc đòi quay về chỉ vì cô quên chưa... chải mascara và xức nước hoa.

 

Hùng cố gắng thuyết phục bạn gái: “Bỏ qua 1-2 công đoạn đi em, vẫn xinh đẹp mà!”. Song Vân cương quyết: “Thiếu bất kì cái gì em cũng không đủ tự tin!”. Và cô còn oán trách: “Ai bảo anh cơ! Cứ giục loạn lên làm em cuống!”, như thể vì Hùng mà cô “lỡ làng” những “thủ tục” quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

 

Chiều 30 Tết khốn khổ năm trước, lúc mà mọi cửa hàng hầu như đã đóng thì Hùng phải tháp tùng bạn gái đi lùng sục khắp nơi, tìm mua cho bằng được một... hộp phấn. Vừa đi Vân vừa kể khổ: “Việc cuối năm bận quá nên em không có thời gian đi sắm đồ. Phấn của em lại sắp hết rồi, nếu không mua ngay, chắc ba ngày Tết em khỏi ra đường mất!”.

 

Đó là chưa tính tới những khoản “trợ cấp” hàng tháng của Hùng cho Vân để sắm mỹ phẩm. Bao nhiêu đồ, bao nhiêu dụng cụ son phấn với Vân cũng không đủ. Hùng tâm sự, gần đây Vân còn đang “mè nheo” anh cung cấp gần chục triệu để theo một khóa học trang điểm. Hùng thắc mắc, không biết đến lúc học xong “cua” này, anh sẽ còn khổ sở đến đâu vì việc làm đẹp của bạn gái.

 

Người yêu chẳng bằng... cái mụn!

 

Khác với Hùng, Minh Giang (23 tuổi, Hà Nội) lại đau đầu vì chuyện... mụn nhọt của người yêu. “Ai đời chỉ vì một cái mụn mà người yêu tránh mặt tôi gần tuần nay rồi. Cô ấy cũng chỉ ra đường khi thật cần thiết, còn không trốn tiệt trong nhà”, Giang tâm sự.

 

Hương - người yêu Giang mắc chứng nghiêm trọng hóa vấn đề... mụn nhọt. Da dẻ con gái đến ngày đến tháng thì “mầm tình nổi loạn” là chuyện thường, song cứ ra đường là Hương hoang mang, lo sợ như thể toàn thiên hạ sẽ tập trung nhìn vào những “vùng không mịn màng” của cô để xì xào bàn tán.

 

Không tháng nào Hương không từ chối gặp bạn trai với lời than khóc quen thuộc qua điện thoại: “Giời ơi, hôm nay em xấu lắm, chẳng dám gặp anh đâu. Mặt em tự nhiên nổi quá! Thôi vài hôm nữa em khỏi thì mình đi chơi sau vậy”.

 

Thậm chí có lần, sinh nhật Giang mà Hương cũng từ chối và năn nỉ cậu hoãn tổ chức để đợi... mặt mũi cô mịn màng. Lần đó, cậu giận người yêu mất một tuần. Vậy mà đến khi làm lành, Hương vẫn nỉ non: “Em xấu hổ đã đành, nhưng em lo anh mất thể diện mới là điều đáng nói!”.

 

Có những hôm bước qua được “mặc cảm” bản thân, Hương đồng ý “xuất đầu lộ diện” thì Giang cũng đến chán nản, điếc tai vì những câu nói vô vị cứ 5 phút được nhắc lại một lần: “Anh nhìn mặt em có kinh không?”, “Có phải hôm nay trông em xấu tệ lắm không?”, “Trời ạ, em chẳng muốn ai thấy bộ dạng mình lúc này!”...

 

Hương sẽ không ngừng tra tấn Giang bằng việc cả buổi đi chơi, đề tài chủ yếu được nói đến là chuyện... mụn nhọt. Từ các kế hoạch “trị mụn siêu tốc” trên báo A, đến phương pháp “chữa mụn bằng laser” trên tạp chí B, đến cách “triệt mụn tận gốc” ở trang web C... Và không loại trừ trường hợp Giang phải là “người hỗ trợ bất đắc dĩ” cho nàng trong các kế hoạch trên.

 

Đi đưa ma cũng phải điệu

 

Bi hài không kém, Vinh Quang (25 tuổi, Hà Nội) lại có cô người yêu mắc chứng “cuồng shopping”.

 

Dù mua đến cả tủ quần áo mới nhưng Tâm - bạn gái Quang lúc nào cũng trăn trở với câu hỏi: “Hôm nay mặc gì?”, nên mỗi lần hẹn hò với Tâm là một lần Quang ngáp ngắn ngáp dài vì chờ đợi Tâm “uốn éo” như người mẫu, ướm hết bộ này đến bộ kia trước gương. Có khi, chẳng bằng lòng với trang phục nào, cô bắt Quang đèo đi shopping ngày tức thì. Dường như mỗi ngày với Tâm đều là một sự kiện quan trọng để cô ăn mặc đẹp và... shopping.

 

“Ngày mai đi thi vấn đáp, em phải mua một chiếc áo trắng thật ngoan hiền để mặc cho thầy giáo có cảm tình!”, “Tối nay họp lớp cấp 3, lâu ngày rồi không gặp tụi nó, không thể ăn mặc xoàng xĩnh để mất hình tượng được! Phải đi sắm đồ thôi!”, “Sắp ra mắt bố mẹ anh rồi, các cụ thích con gái ăn mặc thế nào? Anh phải dắt em đi chọn quần áo để các cụ vừa mắt đấy!”... Thôi thì 1001 lí do shopping.

 

Thế mới có chuyện chỉ vì đám cưới đứa bạn Tâm mà Quang phải lẽo đẽo theo cô hai ngày liền, hộ tống cô đi chọn 3 bộ váy lộng lẫy. Một bộ mặc trong đám ăn hỏi, một bộ mặc trong lúc đón dâu, một bộ mặc lúc ăn cưới. Có lẽ, Tâm chuẩn bị kĩ càng còn hơn cả cô dâu.

 

Ừ thì ngày vui nên có tâm trạng ăn mặc đẹp đã đành, nhưng đến cả ngày đám ma ông một người bạn, Tâm cũng day dứt: “Em chưa có bộ quần áo nào trông trang trọng để đi dự đám tang cả!”. Để rồi, cô cũng mất cả ngày trời cho công việc thời trang... đám tang của mình.

 

Đến lúc này, Quang phải thừa nhận rằng, bạn gái anh đã hết thuốc chữa.

 

Theo Hoàng Nhi

Zing