Nhà có một mụn con

(Dân trí) - Có những điều chẳng ai nói cho bạn biết quanh chuyện làm cha mẹ của duy nhất một đứa con. Cho đến khi bạn thực sự trải nghiệm…


1. Bạn sẽ cảm thấy có
lỗi vì không cho con “có anh, có em”



1. Bạn sẽ cảm thấy có lỗi vì không cho con “có anh, có em”

Hầu hết những đứa con là con một trong gia đình đều mang cảm giác cô đơn và hay tưởng tượng mình có một người chị gái tốt bụng hay em trai bé nhỏ. Và đến một thời điểm, chính đứa con sẽ cho bạn biết điều đó. Khi con gái nói với bạn rằng “lần sinh nhật nào con cũng chỉ có 1 điều ước là có em”, thì bạn sẽ thấy như có dao cứa vào tim mình vậy. Thời gian trôi đi, chính bạn cũng sẽ lo lắng về việc để con có mỗi một mình, bao gánh nặng chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già đều dồn lên vai nó.

2. Bạn có nhiều thời gian hơn cho con

Những gia đình đông con thường chẳng có mấy thời gian chăm sóc cho bọn trẻ. Bố mẹ vẫn phải đi làm, vẫn phải làm việc nhà, trong khi thời gian rảnh rỗi cần chia đều cho các con. Nhà càng đông con, thời gian cho mỗi đứa càng hẻo. Khi bạn chỉ có mỗi một nhóc, sự quan tâm, chăm sóc của bạn được tập trung hơn. Bạn có thể bên con khi dạy con học bài, cùng con chơi đồ chơi hay đọc sách, đưa bé đến trung tâm giải trí...

3. Xong là xong!

Việc mang bầu, sinh con, rồi vất vả chăm sóc cho một sinh linh bé nhỏ dường như không đến nỗi quá khủng khiếp khi bạn biết chắc rằng, mình chỉ trải qua những chuyện này một lần duy nhất trong đời thôi. Nếu bạn chắc ngay từ đầu là “chỉ đẻ một đứa thôi”, bạn sẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm trước khi tiến đến nâng em bé đang khóc lên dỗ dành trong đêm, hay khi xỏ chân lại vào chiếc quần jeans vẫn mặc trước khi mang bầu. Và khi em bé nhà bạn bắt đầu học đi bô, đó là cột mốc đánh dấu bạn không còn phải làm công việc thay bỉm nữa.

4. Bạn sẽ tự hỏi mình làm mẹ đã đủ “chất” chưa

Có lúc bạn nhìn những bà mẹ đông con và thấy thật ngưỡng mộ họ. Cứ như thể họ có trăm tay nghìn mắt vậy, để thu xếp được hết việc nhà, lo việc cơ quan, lại “quản lý” được cả bầy con nữa. Họ là những bà mẹ “siêu anh hùng”, những bà mẹ thực sự. Bạn tự hỏi không biết mình làm mẹ của mỗi một nhóc mà đã thế này liệu có xứng đáng được gọi là mẹ hay chưa. Bạn yên tâm, nuôi dạy một đứa trẻ là việc rất khó, là kỳ công thực sự cho dù bạn có 1 hay 8 đứa con cũng vậy cả thôi. Dù chỉ nuôi dạy một đứa, bạn vẫn là bà mẹ thừa chất lượng!

5. Có một con ít tốn kém hơn, nhưng lại dễ hoang phí

Bởi bạn chỉ phải lo cho mỗi một đứa nên sẽ bị cuốn vào việc mua sắm nhiều đồ, cho con tham gia nhiều hoạt động giải trí, cập nhật cho con những mẫu thời trang, đồ chơi mới nhất, xịn nhất (tại sao không? Chúng ta có mỗi một đứa thôi mà!). Bạn biết không, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản rất khó nếu không chăm chăm vào việc “đắp” lên con những thứ xa xỉ mỗi ngày.

6. Dễ lên kế hoạch hơn

Với những gia đình đông con, việc lên kế hoạch hay thay đổi kế hoạch luôn bất tiện vì có thể ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Thật khó chọn ra một lịch sinh hoạt chung mà không làm hỏng giờ học piano của đứa lớn hay học Toán của đứa nhỏ.

Với gia đình 3 thành viên, các kế hoạch trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cứ thích đi chơi thì bồng bế nhau ra khỏi cửa, hoặc đơn giản là ngồi vào bàn cùng ăn tối ở nhà cũng xong!

7. Bạn khó mà từ chối

Có mỗi một mụn con quý giá, bạn hay có tâm lý nhượng bộ khi con đòi thức khuya, đòi mua đồ chơi ở các quầy hàng. Bố mẹ có đông con trước chuyện này thường phải cân nhắc nhiều, sẽ thế nào nếu đứa này có đồ chơi mà đứa kia không có?

Một lời nhắn nhủ tới bạn: Hãy kiên định hết mức có thể với con của mình. Bởi khi ra ngoài xã hội, con bạn sẽ không có một ưu tiên nào, vẫn phải theo luật như tất cả mọi người khác mà thôi.

8. Kỳ vọng con quá mức

Đứa con sẽ là lăng kính bạn nhìn ra thế giới. Với mức độ tập trung, theo sát chặt chẽ như vậy, bạn khó lòng tránh khỏi những kỳ vọng quá mức lên con, mỗi điểm thiếu hoàn hảo ở con đều có thể làm bạn lo lắng, kêu than. Nếu không cẩn thận, chính bạn cũng sẽ làm con stress. Bởi thế, hãy nhớ rằng không có đứa trẻ nào hoàn hảo, cố gắng đừng so sánh con với những điều quá vĩ đại.

HA
Theo SLS