Ngưỡng mộ nghị lực sống của cô bé 7 tuổi mất cả hai chân

(Dân trí) - Một bé gái 7 tuổi người Anh có tên Rosie Davies hiện đang trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho người dân nước này, khi cô bé dù đã mất cả hai chân nhưng vẫn luôn sống vui vẻ, lạc quan, thậm chí em còn học trượt ván và có thể chơi thành thạo.

Rosie Davies mắc một chứng bệnh hiếm gặp đối với cột sống khiến sự biến dạng cột sống có thể đe dọa tới tính mạng em, đồng thời hai chân em ngay từ khi sinh ra đã bị bắt chéo nhau gây ảnh hưởng tới sự phát triển của Rosie.

Căn bệnh khiến những cơ quan nội tạng bị chèn ép, buộc các bác sĩ phải đi tới một giải pháp cuối cùng, đó là tháo bỏ hai chân của em để giải phóng cho sự phát triển của nội tạng.

Ngưỡng mộ nghị lực sống của cô bé 7 tuổi mất cả hai chân

Cô bé 7 tuổi Rosie Davies dù bị mất cả hai chân nhưng em luôn lạc quan để học những thứ mới mẻ, thú vị, chẳng hạn như trượt ván.

Ngưỡng mộ nghị lực sống của cô bé 7 tuổi mất cả hai chân

Rosie bên mẹ. Mẹ của em cho biết tự Rosie đã học cách di chuyển bằng tay và sau đó mở rộng ra các hoạt động như trượt ván, chơi bóng, và sắp tới sẽ là đạp xe.

Ngưỡng mộ nghị lực sống của cô bé 7 tuổi mất cả hai chân

Rosie sinh ra với một chứng bệnh hiếm gặp, khiến cột sống của em bị biến dạng, hai chân bắt chéo và ép sát vào phần bụng khiến các cơ quan nội tạng bị chèn ép.

Cô bé Rosie sống ở thị trấn Walsall, hạt West Midlands, Anh đã phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng đồng hồ ở tuổi lên 5. Sau ca phẫu thuật, Rosie đã không buồn bã quá lâu mà thay vào đó, em đã sống vui vẻ, tích cực, thậm chí khi nhìn thấy các bạn chơi trượt ván, Rosie quyết tâm học bằng được và giờ đây, em đã thực hiện được mong muốn của mình.

Rosie
ngay sau khi tiến hành phẫu thuật tháo bỏ hai chân ở bệnh viện.

Rosie ngay sau khi tiến hành phẫu thuật tháo bỏ hai chân ở bệnh viện.

Rosie
ngay sau khi tiến hành phẫu thuật tháo bỏ hai chân ở bệnh viện.

Rosie được đánh giá là một em bé có sức mạnh kỳ diệu so với những gì các bác sĩ dự đoán trước đó. Cả thể chất và tinh thần của em đều phát triển tốt.

Mẹ của cô bé Rosie - chị Mandy Collett - cho biết: “Khi tôi sinh Rosie ra, mọi người đều nói với tôi rằng rồi con bé sẽ chỉ có thể ngồi một chỗ trong suốt cuộc đời mà thôi, nhưng Rosie đã chứng minh rằng tất cả mọi người đã sai lầm”.

Sự phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và tinh thần ở Rosie sau khi thực hiện ca phẫu thuật khiến các bác sĩ rất lạc quan về tương lai của em. Tự bản thân Rosie đã tự học cách di chuyển bằng tay và tự sử dụng xe lăn, đồng thời, em còn có thể trượt ván.

Sức khỏe hiện tại mà Rosie có được cũng chính là nhờ những hoạt động mà em luôn muốn thử nghiệm. Sự ham thích vận động đã giúp sức khỏe của em vượt xa ngoài những mong đợi của các bác sĩ và hứa hẹn một tương lai xán lạn hơn khi em có thể được lắp chân giả.

Với chiếc ván trượt của mình, thật khó tin, nhưng Rosie còn có thể chơi bóng đá và bóng rổ, gia đình em cũng đang quyên góp tiền để thực hiện cho em một chiếc xe đạp đặc biệt với bàn đạp dành cho tay, một chiếc xe giống như của một số vận động viên Paralympic.

Rosie
ngay sau khi tiến hành phẫu thuật tháo bỏ hai chân ở bệnh viện.

Chứng bệnh của Rosie rất hiếm gặp và cho tới giờ em là một trong ba người trên thế giới từng trải qua một ca phẫu thuật loại bỏ hai chi dưới để điều trị căn bệnh này.

Rosie
ngay sau khi tiến hành phẫu thuật tháo bỏ hai chân ở bệnh viện.

Mẹ của Rosie cảm thấy rất tự hào về em, bởi em đã chứng minh rằng mình làm được nhiều hơn những gì mọi người dự đoán và tương lai vẫn mỉm cười với Rosie.

Bác sĩ David Marks - người phẫu thuật cho Rosie chia sẻ rằng: “Hiện tại, chúng tôi rất hài lòng với tình trạng sức khỏe của cháu. Rosie luôn là một cô bé vui tươi và lạc quan, và tôi biết rằng cô bé sẽ có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc chờ đợi ở phía trước”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail