Người tình không muốn có con, nhưng tôi trót dính bầu

(Dân trí) - Tôi đang qua lại với một người đàn ông có vợ. Anh ấy ngay từ đầu đã nói không muốn giữa chúng tôi có con, và tôi hoàn toàn nhất trí. Nhưng giờ tôi bối rối quá khi phát hiện mình đã dính bầu.

Người tình không muốn có con, nhưng tôi trót dính bầu - 1

(Ảnh minh hoạ)

Anh ấy 29 tuổi, còn tôi 25. Chúng tôi cùng làm việc trong một tòa nhà, khác công ty. Số phận run rủi cho chúng tôi gặp nhau bên quầy cà phê khi cả hai cùng vào đó nghỉ ngơi giữa trưa và trò chuyện cùng đồng nghiệp. Tôi trong một tích tắc bất cẩn đã làm đổ cà phê lên áo và cà vạt của anh, vì thế mà chúng tôi quen nhau.

Đồng nghiệp của anh một số người biết tôi. Họ nói anh đã bị tôi hớp mất hồn, và quả thực cứ gặp tôi thì anh hay lúng túng. Họ nói vợ anh hẳn sẽ không vui đâu nếu nhìn thấy bộ dạng anh trước một cô gái như khi anh đứng trước tôi. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông có thân hình rất đẹp, vừa vặn trong bộ đồ công sở, nụ cười mê hoặc lòng người, và anh rất hay cười. Tôi cảm thấy thật khó tin khi người như anh lại thích tôi, nhưng có vẻ như đúng là như vậy. Mọi cử chỉ của anh khi gặp tôi đều nói lên điều đó.

Rồi anh bắt đầu đến quán cà phê một mình vào cuối giờ làm mỗi ngày. Tim tôi rộn ràng khi gặp anh ở đó. Như một ma lực, tôi cũng bắt đầu muốn ghé quán một mình cuối giờ làm, để nhìn thấy anh. Rồi anh chủ động đến chỗ tôi, hỏi có muốn cùng anh đi uống gì đó không. Chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn đồ Ý, uống rượu vang. Trong cuộc chuyện trò khá riêng tư và cởi mở, anh hé lộ rằng anh với vợ mình không hạnh phúc. Anh muốn thay đổi, thoát ra khỏi cuộc sống hiện thời.

Thêm vài ba lần đi chơi riêng, chúng tôi rất mến nhau. Chuyện đó đã xảy ra ở căn hộ của tôi, và tôi không chỉ muốn anh một lần, tôi muốn nhiều lần hơn nữa. Anh đã nói không muốn xảy ra chuyện có em bé, tôi đồng ý như vậy, nhưng bây giờ, tôi bối rối vô cùng khi phát hiện mình có thai.

Tôi nhắn cho anh, nhưng phản ứng của anh đúng như tôi có thể lường trước được, anh khăng khăng rằng không thể để xảy ra việc này, đứa bé ra đời sẽ là một sai lầm. Anh muốn tôi bỏ thai, nếu tôi không làm, chỉ có một lý giải duy nhất là tôi đã cố tình “bẫy” anh.

Ở tuổi 25, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng làm mẹ. Tôi rất yêu đứa bé đang dần thành hình trong mình mỗi ngày. Tôi muốn sinh con, nhưng lại không nỡ để nó rơi vào cảnh không có bố. Tôi phải làm sao bây giờ?

K.L

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!