Nghe chuyện chồng xỉn

(Dân trí) - “Nam vô tửu như cờ vô phong” - câu nói cửa miệng được cho là “bản lĩnh” của những ông chồng ham tửu. Họ cho rằng, uống rượu là cái thú. Vui cũng uống, buồn cũng uống, chẳng ra sao cũng vẫn uống bởi với họ, “rượu cũng là cơm”…

Nghe chuyện chồng xỉn - 1
 
Cứ gặp người thân là chị Giang (Ngọc Hà, Hà Nội) lại thở dài chán nản khi nghe hỏi về chồng. Anh là người nhanh nhẹn, tháo vát, trụ cột gia đình đấy nhưng ham rượu thì chẳng ai bằng. Ngày nào đi làm về người anh cũng nồng nặc hơi men. Tuần có 7 ngày thì phải đến 5 ngày anh say lướt khướt. Nhiều hôm về đến cửa, chỉ kịp gạt cái chân chống xe là anh đổ kềnh ra. Đêm khuya, ngách nhỏ, cái Vespa kềnh càng chị không làm sao dắt vào nhà được, đành nhờ cậu sinh viên ở trọ ngay sát vách: “Chú làm ơn đẩy hộ chị cái xe vào với! Anh nhà chị bị cảm, đi nằm rồi”. Cái xe được đẩy vào nhà xong thì chị cũng thấy tẽn tò: “Sao anh nhà chị hay cảm thế. Tuần cảm đến mấy lần”.

 

Có lần anh đưa chị đi ăn liên hoan ở nhà một người bạn. Lúc về say quá, chị bảo anh để chị cầm lái. Anh nhất quyết không chịu vì… “bố đánh không đau bằng ngồi sau đàn bà”. Đang đi, anh phanh khựng lại. Cái ô tô tải đỗ tận bên kia đường nhưng anh cứ nhất quyết bấm còi inh ỏi. Chị bảo: “Sao anh không đi, làm gì có gì mà cứ bấm còi mãi thế?” thì anh nói cứng: “Không được, ra đường mình phải cẩn thận em! Xe cộ chúng nó đi ẩu lắm, chết có ngày. Đợi tí nó đi rồi mình rẽ cho an toàn”.

 

Một chiếc ô tô khác phía sau xe chị ra tín hiệu xin đường hối hả còn chồng chị thì cứ đứng giữa đường mà hét: “Ô tô, đi đi cho người ta còn rẽ”. Cái lý của người say khiến chị vừa tức vừa buồn cười.

 

Chị Hạnh, anh Sinh lấy nhau cũng đã 7 năm và có một cậu con trai lên 6. Nhà vẻn vẹn có 3 người mà chị phải sắm đến 2 cái mâm để phục vụ thói lai rai của chồng.

 

Bữa nào cũng như bữa nào, anh ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa tới tối. Có hôm chị đang ngủ anh cũng dựng dậy đòi chị rót rượu, nói chuyện cùng anh, rồi cà khịa, chửi bới tục tĩu. Thằng con trai hay bị bố sai đi mua rượu, có lần ngồi ăn cơm, nó nói: “Con độ 14, 15 là cũng rượu thôi, bố nhỉ!”. Chị nhìn anh chẳng nói được lời nào.

 

Rượu là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình và làm tan vỡ không biết bao mái ấm. Đành rằng vì giao lưu quan hệ, đàn ông cần biết uống bia, uống rượu. Nhưng cũng nên biết đâu là điểm dừng. Gánh chịu hậu quả quá chén dù nặng hay nhẹ vẫn là những người vợ đáng thương, những đứa con nhỏ dại. Những ông chồng ham rượu hãy thử đặt mình vào địa vị vợ để một lần suy ngẫm.

 

Mai Hiên