Ngày cưới không phải ngày quan trọng nhất đời bạn

(Dân trí) - Khi một cô dâu nói trong ngày cưới "hôm nay là ngày quan trọng nhất đời em", tôi đã trả lời: "Hy vọng không phải là như vậy".

Ngày cưới không phải ngày quan trọng nhất đời bạn - 1

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi, có vẻ như các cô dâu ngày nay đã khác so với các cô dâu của những thế hệ trước rất nhiều, nhưng suy nghĩ "về ngày quan trọng nhất cuộc đời" ấy, dường như vẫn là phần chung ít ỏi giữa họ còn sót lại.

Bạn có thể ngạc nhiên khi một người làm nghề tổ chức tiệc cưới như tôi, lại đánh giá thấp tầm quan trọng của "ngày trọng đại". Không có người muốn tổ chức tiệc cưới nữa, lấy ai thuê nhóm tôi thiết kế, lên kế hoạch chi tiết cho ngày của họ, nói đúng hơn là, sẽ không còn tiền chi trả cuộc sống, thậm chí chẳng có thức ăn để đặt lên bàn. Thế nhưng, lý do tôi yêu công việc của mình lại là, tôi có thể đóng một phần nhỏ nhoi trong khoảnh khắc lớn của cuộc đời hai con người. Mọi kế hoạch chi tiết đều hoàn hảo, những tấm ảnh cưới sẽ không thể đẹp hơn, tất nhiên, nhưng đó không hoàn toàn là ý nghĩa của ngày cưới.

Có quá nhiều khách hàng của tôi cảm thấy stress khi nghĩ về các vấn đề liên quan đến ngày cưới của họ: Làm hài lòng quan khách, làm sao cho đám cưới thật hoàn hảo. Thực tế đã có những lúc tôi ngồi lại với khách hàng, nhắc họ nghe rằng họ đã bỏ quên lý do vì sao họ lên kế hoạch cho đám cưới này ngay từ đầu, bỏ quên sự gắn kết giữa hai người. Áp lực về ngày cưới hoàn hảo, áp lực làm hài lòng khách mời có thể tích tụ khiến cô dâu chú rể muốn nổ tung, thật hài hước!

Tôi không định nói bạn hãy bỏ khách mời của mình ra khỏi đầu, nhưng vấn đề của việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người là chẳng bao giờ bạn có thể làm hài lòng tất cả mọi người được! Sẽ vẫn có những người phàn nàn về chỗ ngồi của họ, về việc chọn ngày cưới, về thức ăn, âm nhạc, bất kể cái gì. Bạn không tổ chức đám cưới cho một ai khác, bạn tổ chức cho chính mình, để kỷ niệm tình yêu mà hai người đã và đang có.

Ngày cưới chắc chắn không phải là ngày trọng đại nhất đời bạn đâu, đó chỉ là một khoảnh khắc, một bữa tiệc trong vài giờ. Ngày đó, theo suốt chiều dài hôn nhân của bạn, sẽ chẳng thấm vào đâu, thậm chí còn bị lu mờ nếu chuỗi ngày sau đó bạn không còn coi là "trọng đại". Suy cho cùng, đám cưới chỉ là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển tiếp từ hai người tìm thấy nhau, yêu nhau, đến về với nhau, song mọi thứ giờ mới chỉ bắt đầu.

Huyền Anh
Lược dịch theo Huffingtonpost

Ngày cưới không phải ngày quan trọng nhất đời bạn - 2